Goncalo Ramos đưa Bồ Đào Nha vào tứ kết UEFA Nations League

TPO - Bồ Đào Nha ngược dòng đánh bại Na Uy 2-1 nhờ bàn thắng muộn của Goncalo Ramos, qua đó trở thành đội đầu tiên giành vé vào tứ kết UEFA Nations League 2026/27.

Với mục tiêu giành trọn là 3 điểm để giành vé vào tứ kết cùng điểm tựa sân nhà Dragao, Bồ Đào Nha nhập cuộc chủ động, nhanh chóng tạo ra thế trận lấn lướt rõ rệt trước Na Uy. Sóng gió vì thế cũng sớm ập đến với khung thành đội khách.

Lần lượt các cú dứt điểm của Conceicao bị hậu vệ cánh trái Aursnes bên phía đội khách cản phá, của Joao Felix (hai lần) bị trung vệ Ostigard chặn lại. Sau đó, cú sút hiểm hóc của Cancelo cũng không thể trở thành bàn thắng khi thủ môn Selvik xuất sắc đẩy bóng qua xà ngang.

ap26277697452702.jpg
Lợi thế sân nhà giúp Bồ Đào Nha (áo đỏ) nhanh chóng tạo ra thế trận lấn lướt.

Đội khách không tạo ra nhiều tình huống đáng chú ý trong khoảng thời gian đầu trận, ngoại trừ cú cứa lòng của Antonio Nusa bị thủ thành Diogo Costa đẩy qua xà ngang. Nhưng rồi, Na Uy sau đó bất ngờ vượt lên ở phút 36 bằng một khoảnh khắc xuất thần của nhân vật ít ai ngờ tới: trung vệ Kristoffer Ajer.

Nhận đường chuyền của Martin Odegaard, hậu vệ đang khoác áo Brentford khống chế bằng ngực trước khi tung cú vô-lê từ ngoài vòng cấm, đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành. Đây mới là pha lập công thứ 2 của Kristoffer Ajer sau 44 trận chính thức cho đội tuyển Na Uy, sau lần anh góp 1 bàn vào thắng lợi 4-2 trước Israel hồi tháng 3 năm 2025.

ap26277701583989.jpg
Kristoffer Ajer (giữa) ăn mừng sau khi mở tỷ số trước Bồ Đào Nha.

Nhưng niềm vui của đội khách chỉ kéo dài đúng hai phút thì Bồ Đào Nha đã có bàn gỡ. Từ quả ném biên rất mạnh của Nuno Mendes bên cánh trái, bóng tìm đến Cancelo đang đứng ở cự ly 18 mét trước khung thành Na Uy và hậu vệ này tung cú sút một chạm cực mạnh, không cho thủ môn Selvik cơ hội cản phá.

Sau giờ nghỉ, Bồ Đào Nha tiếp tục duy trì sức ép. Bruno Fernandes thử vận may với cú sút xa đi vọt xà, trước khi Selvik tiếp tục đổ người cứu thua cho Na Uy sau pha hãm thành nguy hiểm của Cancelo.

ap26277734096442.jpg
Haaland rời sân ở phút 76.

Phía bên kia chiến tuyến, Erling Haaland gần như chìm ngập giữa hàng thủ Bồ Đào Nha. Khoảnh khắc đáng chú ý duy nhất của chân sút Man City đến ở phút 60 khi anh xoay xở sút bóng chéo góc đi vọt cột dọc. Đáng chú ý, đến phút 67, Haaland dính chấn thương và phải chủ động xin rời sân nhường chỗ cho Jorgen Strand Larsen.

Hiện chưa có kết luận chính thức về tình trạng chấn thương của Haaland, nhưng việc anh không thể tiếp tục thi đấu đã tạo điều kiện để Bồ Đào Nha yên tâm đẩy cao đội hình hơn nữa về phía Na Uy.

Hệ quả là đến phút 79, đội chủ nhà cũng có được bàn quyết định: Joao Felix nhận bóng trong vòng cấm rồi thực hiện đường chuyền ngang vừa tầm để Goncalo Ramos băng vào, chạm bóng ở cự ly gần và đưa đội chủ nhà vượt lên 2-1.

ap26277739157730.jpg
Ramos ghi bàn ấn định thắng lợi 2-1 cho Bồ Đào Nha.

Đây tiếp tục là một trận đấu đáng nhớ của Ramos trong màu áo đội tuyển quốc gia. Tiền đạo này đã ghi bàn quyết định giúp Bồ Đào Nha đánh bại Na Uy ở cuộc đối đầu trước đó tại Oslo và một lần nữa trở thành người định đoạt trận đấu.

Những phút cuối diễn ra khá căng thẳng. Cầu thủ chạy cánh Francisco Conceicao bên phía đội chủ nhà phải nhận hai thẻ vàng liên tiếp trong thời gian ngắn vì lỗi phản ứng và bị truất quyền thi đấu ở phút 87. Bất chấp việc thi đấu thiếu người trong thời gian đá bù giờ, Bồ Đào Nha vẫn bảo vệ thành công thành quả để rời sân với thắng lợi 2-1.

Chiến thắng này nâng chuỗi trận bất bại trên sân nhà của Bồ Đào Nha lên con số 12, đồng thời củng cố vững chắc ngôi đầu bảng A4 với 6 điểm nhiều hơn đội nhì bảng Đan Mạch. Ngược lại, trận thua thứ ba liên tiếp đẩy Na Uy xuống đáy bảng xếp hạng cùng với nỗi bất an lớn khi chứng kiến ngôi sao số một Haaland rời sân với bước chân khập khiễng.

Cùng chuyên mục

LĐBĐ Hàn Quốc phải... xin lỗi sau khi đội U23 giành HCV Asiad 20

LĐBĐ Hàn Quốc phải... xin lỗi sau khi đội U23 giành HCV Asiad 20

TPO - U23 Hàn Quốc vừa lập nên kỳ tích lịch sử khi đánh bại kình địch Nhật Bản 1-0 trong trận chung kết để lần thứ 4 liên tiếp giành HCV tại Đại hội Thể thao châu Á. Tuy nhiên, niềm vui chiến thắng nhanh chóng bị phủ bóng bởi làn sóng phẫn nộ từ dư luận khiến LĐBĐ Hàn Quốc phải xin lỗi.

Bứt phá kỷ lục tại giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank Mùa thứ 5

Bứt phá kỷ lục tại giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank Mùa thứ 5

Hơn 14.500 vận động viên đến từ 57 quốc gia và vùng lãnh thổ đã hòa chung nhịp chạy tạo nên không khí bùng nổ đầy ấn tượng tại Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank Mùa thứ 5. Từ kỷ lục Marathon nữ mới được thiết lập đến hàng nghìn cột mốc cá nhân được chinh phục, những bước chân trên cung đường biểu tượng của Thủ đô không chỉ tạo nên một mùa giải truyền cảm hứng mà còn tiếp tục hành trình nối liền di sản, văn hóa và giá trị cộng đồng bền vững, lan tỏa hình ảnh Thủ đô nghìn năm văn hiến và không ngừng chuyển động đến bạn bè quốc tế.

Chanathip Songkrasin: Tôi đã chờ đợi cơ hội đấu Indonesia phiên bản mạnh nhất từ rất lâu rồi

Chanathip Songkrasin: Tôi đã chờ đợi cơ hội đấu Indonesia phiên bản mạnh nhất từ rất lâu rồi

TPO - Phòng họp báo ở sân Bung Karno (Jakarta) trở nên nóng hơn bao giờ hết khi buổi gặp gỡ truyền thông trước thềm trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 chính thức diễn ra. Tại đây, Chanathip Songkrasin đã gửi đi một thông điệp đanh thép trước cuộc thư hùng đỉnh cao giữa Thái Lan và Indonesia.

Thể thao Việt Nam và bài toán giữ 'vàng' qua các kỳ Asiad

Thể thao Việt Nam và bài toán giữ 'vàng' qua các kỳ Asiad

TPO - Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại Asiad 20 Nguyễn Hồng Minh cho rằng, việc chưa xác định rõ các môn thể thao mũi nhọn, nguồn lực còn phân tán và thiếu lực lượng kế cận khiến Việt Nam khó duy trì thành tích ổn định qua các kỳ Asiad.

Thể thao Việt Nam xếp hạng 20 tại Asiad 20: Đi tìm lời giải cho bài toán đường dài

Thể thao Việt Nam xếp hạng 20 tại Asiad 20: Đi tìm lời giải cho bài toán đường dài

TPO - Đoàn Thể thao Việt Nam khép lại Asiad 20 với 3 HCV, 3 HCB và 19 HCĐ, xếp hạng 20 chung cuộc. Thứ hạng tăng một bậc so với kỳ đại hội trước, nhưng việc không hoàn thành chỉ tiêu tối thiểu 4 HCV, cùng khoảng cách khá lớn với nhóm dẫn đầu Đông Nam Á, cho thấy thể thao Việt Nam vẫn còn nhiều việc phải làm nếu muốn tạo bước tiến thực sự ở đấu trường châu lục.

Tranh cãi ở Asiad 20: VĐV Thái Lan có 2 HCV vẫn giành danh hiệu xuất sắc nhất đại hội

Tranh cãi ở Asiad 20: VĐV Thái Lan có 2 HCV vẫn giành danh hiệu xuất sắc nhất đại hội

TPO - Hôm nay, Đại hội Thể thao châu Á Aichi-Nagoya 2026 chính thức khép lại sau chuỗi ngày tranh tài sôi nổi và kịch tính. Hội đồng Olympic châu Á (OCA) đã xướng tên gương mặt xuất sắc nhất giải đấu (MVP): Đó là "tia chớp" điền kinh Thái Lan - Puripol Boonson và VĐV bơi lội người Trung Quốc - Yu Zidi.

Thể thao Việt Nam hụt hơi ở Asiad 20: Người giỏi quản lý, chuyên môn phải được làm đúng việc

Thể thao Việt Nam hụt hơi ở Asiad 20: Người giỏi quản lý, chuyên môn phải được làm đúng việc

TPO - Đã đến lúc thể thao Việt Nam bắt buộc phải thay đổi, đó là quan điểm của chuyên gia Dương Đức Thuỷ-nguyên Trưởng bộ môn Tổng cục TDTT (cũ) trong cuộc trao đổi với Tiền Phong sau Asiad 20. Theo ông Dương Đức Thuỷ, nguồn lực đầu tư không thể mở rộng mãi, nhưng người giỏi chuyên môn và quản lý của ngành thể thao phải được tạo điều kiện làm việc để đạt hiệu quả tối đa.

Van Dijk và Tadic

Nhận định Hà Lan vs Serbia, 01h45 ngày 5/10: Bắt nạt kẻ yếu

TPO - Nhận định bóng đá Hà Lan vs Serbia, bảng A2 League A UEFA Nations League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Hà Lan trở lại Eindhoven với mục tiêu giành trọn 3 điểm, trong khi Serbia đang khát điểm sau chuỗi trận thua đáng thất vọng. Liệu Oranje có tận dụng được lợi thế sân nhà để tiếp tục đà thăng hoa?

Nhận định Bồ Đào Nha vs Na Uy, 01h45 ngày 5/10: Không Ronaldo, Haaland có đòi nợ được 'Bồ'?

Nhận định Bồ Đào Nha vs Na Uy, 01h45 ngày 5/10: Không Ronaldo, Haaland có đòi nợ được 'Bồ'?

TPO - Nhận định bóng đá Bồ Đào Nha vs Na Uy, 01h45 ngày 5/10, lượt trận thứ tư bảng 4 League A UEFA Nations League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Bồ Đào Nha đang toàn thắng và có thể sớm cầm chắc vé vào tứ kết, nhưng Na Uy vừa thua họ 1-2 ở Oslo bất chấp chỉ số bàn thắng kỳ vọng vượt trội, nên trận này mang màu sắc của một cuộc phục thù.

Anh nhấn chìm Croatia trong ‘cơn mưa' 7 bàn thắng

Anh nhấn chìm Croatia trong ‘cơn mưa' 7 bàn thắng

TPO - Đội tuyển Anh vừa tạo nên trận thắng đậm nhất lịch sử trước một đối thủ trong Top 50 FIFA khi hủy diệt Croatia 7-0 ngay trên sân khách tại bảng A3 UEFA Nations League. Cú đúp của Harry Kane cùng Bukayo Saka đã biến chuyến làm khách ở Rijeka thành màn phô diễn sức mạnh vượt trội của thầy trò Thomas Tuchel.