Cô gái bại liệt 10 năm vẽ tranh bằng miệng

TPO - Bùi Thị Thơm (SN 2001), cô gái bại liệt được nuôi dưỡng tại Cô nhi viện Thánh An Bùi Chu (xã Xuân Trường, Ninh Bình), đã kiên trì suốt 10 năm tập vẽ bằng miệng. Vượt qua những giới hạn của cơ thể, Thơm tìm thấy ở hội họa một cách thể hiện cảm xúc, gửi gắm ước mơ và mở ra thế giới riêng đầy màu sắc.

Số phận bất hạnh của cô gái nhỏ

tp-c_thom-2.jpg

Một buổi trưa muộn, khi Cô nhi viện Thánh An Bùi Chu đã chìm vào tĩnh lặng, trong căn phòng nhỏ, Thơm vẫn đang nằm trên chiếc xe đẩy tự chế, miệng cắn chặt cây cọ, miệt mài vẽ tranh. Từng nét cọ chậm rãi, đầy kiên trì của Thơm khiến ai chứng kiến cũng cảm phục.

Thơm sinh ra đã bị bại liệt toàn thân, bị bỏ rơi và được đưa vào Cô nhi viện Thánh An Bùi Chu, trở thành 1 trong hơn 100 trẻ mồ côi được cưu mang, nuôi dưỡng tại đây.

Không có vòng tay cha mẹ, Thơm lớn lên trong sự chở che, yêu thương của linh mục Giuse Phạm Ngọc Oanh - Giám đốc Cô nhi viện Thánh An Bùi Chu, các sơ và những nhà hảo tâm.

tp-c_thom-7940.jpg
Thơm bị liệt toàn thân và bị bỏ rơi từ nhỏ.

Bị bại liệt toàn thân nên tuổi thơ của Thơm không có những buổi rong chơi cùng chúng bạn. Em chỉ có thể nằm một chỗ, ngày ngày nhìn cuộc sống trôi qua ô cửa sổ nhỏ. Khi những đứa trẻ cùng tuổi ríu rít gọi nhau chạy nhảy, Thơm chỉ biết dõi theo. Những bước chân tung tăng, những trò chơi hồn nhiên hay đơn giản là được tự mình bước đi - những điều tưởng chừng bình thường với bao người lại là ước mong xa xỉ với Thơm. Mãi sau này, cô bé mới có thể tự di chuyển xung quanh bằng chiếc xe đẩy tự chế như ván trượt. Ở tuổi 25, thân hình em nhỏ như một đứa trẻ, cân nặng chưa đầy 30kg. Tay chân teo nhỏ, yếu ớt, Thơm không thể tự cầm nắm hay đi lại như người bình thường.

Dù rất lạc quan nhưng em vẫn không tránh khỏi những lúc yếu lòng. Thơm tâm sự :“Nhìn các bạn chạy nhảy, thỏa thích bước đi bằng đôi chân của mình, đôi lúc em thấy tủi thân và tự hỏi tại sao mình không được như mọi người? Nhưng em không để bản thân buồn quá lâu, bởi em luôn có ‘bố’ (linh mục Giuse Phạm Ngọc Oanh) và các 'chị' (sơ ở cô nhi viện) yêu thương, động viên, giúp em suy nghĩ tích cực và mạnh mẽ vượt qua”.

tp-c_thom.jpg
Cô gái nhỏ đầy nghị lực và hiểu chuyện đến mức người khác phải day dứt

Sơ Phạm Thị Tươi - phụ trách văn phòng Cô nhi viện Thánh An Bùi Chu, nhớ lại, Thơm được đưa vào đây khi mới khoảng 2 tuổi, chân tay co quắp, cong queo. Suốt một thời gian dài, các sơ kiên trì nắn bóp, phục hồi chức năng, giúp tay chân em dần duỗi thẳng như hiện tại. Dù vậy, Thơm vẫn không thể tự vận động, từ những sinh hoạt thường ngày đến việc cá nhân đều phải nhờ người khác giúp đỡ. Điều khiến sơ Tươi day dứt nhất là sự hiểu chuyện của cô gái nhỏ.

"Thơm từng nói không muốn ăn nhiều vì sợ mình tăng cân, trở nên nặng hơn, khiến các sơ vất vả mỗi khi bế em lên. Nghe em nói vậy, tôi không cầm được nước mắt”, sơ Tươi xúc động kể.

Biến những nét vẽ thành ý nghĩa cuộc đời

Từ nhỏ, Thơm đã yêu thích màu sắc và thích vẽ tranh. Dù đôi tay yếu ớt, em vẫn kiên trì tập vẽ từng nét. Khi những bạn bè cùng trang lứa vui chơi, chạy nhảy, Thơm cặm cụi bên cây bút chì và giá vẽ, miệt mài tô điểm cho những bức tranh của mình. Đó không chỉ là sở thích mà còn là cách em thể hiện cảm xúc, ước mơ.

tp-c_thom-3.jpg
Không thể cầm bút bằng tay như người bình thường, Thơm đã kiên trì tập cầm bút bằng miệng để vẽ tranh.

Sơ Tươi kể, khi Thơm lên 6 tuổi, sơ bắt đầu dạy em tập viết chữ. Không thể cầm bút bằng tay, Thơm ngậm bút vào miệng, kiên nhẫn tập từng nét thẳng. Những ngày đầu, em phải nằm sấp trên thảm, cúi đầu thật lâu để điều khiển ngòi bút. Mỗi lần ngẩng lên, vai em đau nhức, cổ mỏi cứng. Vậy nhưng, cô bé chưa một lần than vãn, cứ thế kiên trì ngày này qua ngày khác cho đến khi có thể tự mình viết nên những con chữ.

Khi đã thành thạo việc cầm bút bằng miệng, Thơm tiếp tục học vẽ tranh, tô màu. Từ những nét vẽ đầu tiên, thế giới của em dần có thêm những gam màu và niềm vui mới.

tp-c_thom-1.jpg
Thơm say mê vẽ tới mức nhiều khi quên cả giờ ăn.

Lên 10 tuổi, Thơm bộc lộ rõ niềm đam mê và năng khiếu hội họa. Em dành phần lớn thời gian để tập vẽ, từ những bông hoa, ngôi nhà đơn sơ đến những bức tranh phong cảnh nhiều chi tiết hơn. Có những lần mải mê bên cây cọ, Thơm quên cả giờ giấc, đến khi dừng lại mới nhận ra miệng đã tê cứng, cổ mỏi nhừ vì giữ bút và cúi đầu quá lâu.

Suốt 10 năm kiên trì tự mình tập vẽ, tự mày mò pha mực, từ những bức vẽ đơn giản, Thơm đã có thể vẽ được những bức tranh phong cảnh có chiều sâu. Thỉnh thoảng, Thơm nhờ các sơ đưa ra ngoài ngắm cảnh, quan sát những sự vật xung quanh để có thêm ý tưởng cho những bức tranh của mình.

Năm 2021 trở thành dấu mốc đáng nhớ trong cuộc đời Thơm. Em kể, năm ấy, một bác sĩ đến cô nhi viện làm thiện nguyện, tình cờ xem những bức tranh em vẽ rồi yêu thích. Sau đó, bác mang tranh của Thơm đi triển lãm. Những nét vẽ cùng câu chuyện về cô gái khuyết tật lớn lên trong cô nhi viện đã chạm đến trái tim nhiều người. Từ đó, thỉnh thoảng có người tìm về mua tranh để động viên, khích lệ em.

tp-c_thom-1720.jpg
Thơm miệt mài tập vẽ tranh chân dung, nuôi ước mơ trở thành họa sĩ thực thụ

“Lúc có người đặt mua tranh, em vui sướng lắm, vì cảm thấy mình vẫn sống có ích. Với em, vẽ tranh không chỉ là niềm vui mà còn là ngôn ngữ đặc biệt giúp em gửi gắm ước mơ, khát vọng muốn hướng tới. Mỗi lần cầm cọ, em cảm thấy mình được sống một cách trọn vẹn và có cảm giác như được tự do bước đi trong thế giới của riêng mình”, Thơm tâm sự.

Những năm gần đây, không dừng lại ở tranh phong cảnh, Thơm bắt đầu làm quen với vẽ chân dung, ấp ủ mong muốn được theo đuổi hội họa một cách bài bản hơn và nuôi ước mơ trở thành họa sĩ thực thụ.

Nhờ những bức tranh giàu cảm xúc, ngày càng có nhiều người biết đến tài năng hội họa của Thơm. Một số họa sĩ tìm đến cô nhi viện, hướng dẫn em trau dồi thêm kỹ năng và kỹ thuật vẽ, giúp em tiến gần hơn tới ước mơ.

tp-c_thom-6.jpg
Bức tranh thể hiện khát vọng tự do của cô gái nhỏ.

Giờ đây, dẫu hành trình phía trước còn nhiều thử thách, Thơm vẫn kiên trì nuôi dưỡng ước mơ qua từng nét cọ. Bởi đôi khi, điều kỳ diệu không nằm ở việc ta có thể đi được bao xa, mà ở cách ta vượt qua những giới hạn của bản thân để chạm đến ước mơ. Và Thơm, bằng chính nghị lực cùng tình yêu hội họa của mình đang từng ngày vẽ nên một cuộc đời rực rỡ sắc màu.

“Em rất thích câu nói: 'Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống'. Đó cũng là kim chỉ nam sống của em. Em muốn trở thành họa sĩ để qua những bức tranh và chính hành trình của mình có thể tiếp thêm niềm tin cho những người cũng mang số phận kém may mắn. Bởi, cuộc đời có nghiệt ngã đến đâu, chỉ cần không ngừng nỗ lực, chúng ta vẫn có thể tìm thấy những điều tốt đẹp. Giống như em, dù từng sống trong những tháng ngày tưởng chừng chỉ có bóng tối, em vẫn tìm thấy ánh sáng cho riêng mình”, Thơm chia sẻ.

Cùng chuyên mục

Rapper Đen: 'Tôi mong muốn xây dựng nguồn nhân lực văn hóa trình độ cao'

TPO - Sau chương trình Thủ tướng gặp mặt, đối thoại với thanh niên chiều 15/10, rapper Đen bày tỏ mong muốn đưa công nghệ, quy trình mới từ nước ngoài về Việt Nam, góp phần xây dựng nguồn nhân lực văn hóa trình độ cao, hướng tới phục vụ không chỉ nghệ sĩ trong nước mà cả nghệ sĩ quốc tế.

Hội nghị Ban Chỉ đạo các hoạt động giao lưu thanh niên Việt Nam – Trung Quốc lần thứ nhất

Hội nghị Ban Chỉ đạo các hoạt động giao lưu thanh niên Việt Nam – Trung Quốc lần thứ nhất

TPO - Tại Hội nghị Ban Chỉ đạo các hoạt động giao lưu thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ nhất, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn nhấn mạnh, nếu tình hữu nghị giữa nhân dân là nền tảng bền vững cho quan hệ song phương thì sự hiểu biết, gắn bó và hợp tác giữa thế hệ trẻ chính là một trong những yếu tố bảo đảm cho nền tảng ấy tiếp tục được củng cố và phát triển trong tương lai.

Đêm gala ý nghĩa của các thủ lĩnh thanh niên áo lính

Đêm gala ý nghĩa của các thủ lĩnh thanh niên áo lính

TPO - Tối 15/10, tại Trường Sĩ quan Chính trị, 107 cán bộ Đoàn và cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên từ các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã trình diễn một đêm gala ý nghĩa, khép lại hành trình gần một tháng tham gia Lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên Quân đội năm 2026.

Bài cuối: Tự tạo vắc-xin, lan tỏa điều tử tế

Bài cuối: Tự tạo vắc-xin, lan tỏa điều tử tế

TPO - Người trẻ đang chủ động dùng công nghệ để kiểm chứng thông tin, phát hiện tin giả, cảnh báo nội dung độc hại và lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng. Theo chuyên gia, để thực sự làm chủ thế giới mạng, mỗi người trẻ cần được trang bị một “hệ miễn dịch số” bằng những “liều vắc- xin số”.

Trải nghiệm công dân toàn cầu tại Festival Thanh niên quốc tế

Trải nghiệm công dân toàn cầu tại Festival Thanh niên quốc tế

TPO - Với thông điệp "Hà Nội-Gặp gỡ-Khám phá-Kết nối-Lan tỏa", Ngày hội Thanh niên quốc tế lần thứ IV năm 2026 diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, trải nghiệm ý nghĩa giúp sinh viên, thanh niên hoàn thiện các tiêu chí "Hội nhập tốt" và "Thể lực tốt"; hoàn thành trải nghiệm “Hội nhập tốt-Công dân toàn cầu”.

Huế, Bắc Ninh tuyên dương thanh niên tiêu biểu

Huế, Bắc Ninh tuyên dương thanh niên tiêu biểu

TPO - Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam, Huế tuyên dương 27 tập thể, 54 cá nhân tiêu biểu có đóng góp tích cực trong học tập, lao động và hoạt động vì cộng đồng.

Thủ tướng đối thoại với thanh niên năm 2026

TPO - Chiều 15/10, tại Thủ đô Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2026, với chủ đề: “Phát huy vai trò thanh niên Việt Nam trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm”.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khơi thông, đa dạng hóa nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khơi thông, đa dạng hóa nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp

TPO - Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, việc nghiên cứu, hoàn thiện các cơ chế, chính sách để khơi thông, đa dạng hóa nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp, doanh nghiệp trẻ và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Trong đó chú trọng huy động nguồn lực xã hội và lồng ghép, sử dụng hiệu quả các nguồn lực nhà nước để thực hiện các chương trình, đề án hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và tạo việc làm.

52 cặp đôi rạng rỡ trong lễ cưới tập thể ở TPHCM

52 cặp đôi rạng rỡ trong lễ cưới tập thể ở TPHCM

TPO - 52 cặp đôi thanh niên công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TPHCM cùng có ngày vui trọn vẹn khi được các cơ quan, đơn vị thành phố tổ chức chu đáo một lễ cưới tập thể ấm áp, đầy đủ các nghi thức truyền thống.

Bộ trưởng GD&ĐT nói gì về việc sử dụng AI trong dạy và học?

Bộ trưởng GD&ĐT nói gì về việc sử dụng AI trong dạy và học?

TPO - Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn, giáo dục trong kỷ nguyên AI cần đổi mới cả nội dung lẫn phương pháp dạy học, giúp người học phát triển tư duy, làm chủ công nghệ và có đạo đức, trách nhiệm khi sử dụng AI. Trong đó, người học cần dùng AI làm công cụ, không để AI làm thay mình.

Bộ trưởng NN&MT: Chọn ngành nông nghiệp và môi trường khởi nghiệp là an toàn nhất

Bộ trưởng NN&MT: Chọn ngành nông nghiệp và môi trường khởi nghiệp là an toàn nhất

TPO - Trao đổi với thanh niên, Bộ trưởng NN&MT Trịnh Việt Hùng chia sẻ, khi khởi nghiệp, thanh niên mới ra trường, dù học bất kỳ ngành nghề gì từ công nghệ thông tin, khoa học, công nghiệp, nông nghiệp đến tài chính, các bạn lựa chọn ngành Nông nghiệp và Môi trường để khởi nghiệp là an toàn nhất.