Lễ hội truyền thống tưởng nhớ ngày sinh của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực còn được người dân Nam Bộ gọi là Lễ giỗ cụ Nguyễn. Năm nay, lễ hội diễn ra dịp kỷ niệm 158 năm ngày ông hy sinh (1868-2026), diễn ra từ ngày 6-8/10 tại phường Rạch Giá, tỉnh An Giang.
Những ngày này, khu di tích lịch sử - văn hóa mộ và đình Nguyễn Trung Trực luôn tấp nập người dân, du khách về dâng hương, tưởng nhớ vị Anh hùng dân tộc.
Tại lễ hội, nhiều đội, nhóm thiện nguyện từ nhiều địa phương đã về đây dựng lều trại, tổ chức nấu cơm chay, gói bánh tét, bánh ít, phát nước miễn phí phục vụ người dân và du khách.
Ông Hà Văn Tân (ngụ xã Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ) là tình nguyện viên tại Trại cơm 68. Năm nay đã là năm thứ 9 ông tham gia nấu cơm miễn phí phục vụ lễ giỗ Anh hùng Nguyễn Trung Trực. Hoạt động tình nguyện bắt đầu từ ngày 2-8/10.
Ông Tân phụ trách vận chuyển gạo từ kho khu bếp, nấu và phân chia cơm. Trung bình mỗi ngày, ông cùng các thành viên nấu khoảng 40 nồi cơm lớn, sử dụng hơn 2 tấn gạo.
“Trại cơm được chia thành nhiều nhóm. Thanh niên, đàn ông khỏe mạnh phụ trách nấu cơm, các phụ nữ sơ chế rau, chia thức ăn. Những người có tay nghề nấu bếp được giao nấu các món chay”, ông Tân nói.
Các tình nguyện viên làm việc từ khoảng 4h sáng đến tối. Dù vất vả, mọi người đều làm hết mình, họ xem đây là cách tri ân người Anh hùng dân tộc và góp phần vào thành công của lễ hội, lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của người Việt.
Không chỉ nấu cơm, nhiều người còn dành thời gian làm bánh để tặng khách hành hương. Bà Nguyễn Thị Siếu (67 tuổi) cho biết từ 4/10, bà cùng các chị em tham gia gói khoảng 15.000 chiếc bánh ít để phát cho người dân tới dự lễ hội. Gia đình bà Siếu cũng đóng góp gạo nếp, nguyên liệu gói bánh.
Theo bà Siếu, mỗi dịp lễ giỗ cụ Nguyễn, người dân lại thu xếp công việc về dâng hương hoặc tham gia làm công quả. “Người góp công, người góp của để cùng ban tổ chức lo chu đáo cho lễ giỗ”, bà Siếu nói.
Trung tá Trương Văn Quốc - Trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh An Giang - cho biết tại lễ hội năm nay từ ngày 4-7/10, tuổi trẻ công an cùng các nhóm thiện nguyện tham gia làm đậu hủ, sữa đậu nành để phục vụ người dân, du khách hành hương.
Mỗi ngày có khoảng 30 bạn trẻ lực lượng công an gia làm hơn 4.000 miếng đậu hủ đem tặng lại các bếp ăn từ thiện, đồng thời làm và phát miễn phí khoảng 1.000 lít sữa đậu nành cho du khách.
Cùng với đó, tuổi trẻ Công an tỉnh An Giang còn tổ chức, tham gia nhiều hoạt động tìm hiểu về Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, các hoạt động văn hóa, sân khấu, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông.
Theo ban tổ chức lễ hội, ngoài chuẩn bị cho các hoạt động chính của lễ hội diễn ra chu đáo, trang trọng, các công tác hậu cần, an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường... cũng được chú trọng.
Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực là thủ lĩnh tiêu biểu của phong trào kháng Pháp ở Nam Bộ nửa sau thế kỷ XIX. Tên tuổi ông gắn với chiến công đốt tàu L'Espérance trên vàm Nhựt Tảo năm 1861 và trận đánh đồn Rạch Giá năm 1868.
Trước khi bị thực dân Pháp hành hình tại chợ Rạch Giá, ông để lại câu nói nổi tiếng thể hiện ý chí chống ngoại xâm của người Nam Bộ: “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây”.