Một hiệp đấu cân bằng, thể hiện đúng phong cách của 2 đội tuyển. 45 phút tiếp theo hứa hẹn sẽ rất khó lường.
39': Eom Ji-sung cầm bóng tự tin trước vòng cấm. Anh tung cú đá hướng về khung thành. Tuy nhiên Li Hao đã ôm gọn bóng.
33': U22 Hàn Quốc đã gỡ hòa từ tình huống phạt góc. Lee Young-jun đánh đầu lái bóng vào góc xa. Li Hao đã chạm tay vào bóng nhưng không thể cứu thua.
28': Bàn thắng sớm càng giúp U23 Trung Quốc được quyền chơi phòng thủ triệt để. Họ khiến U23 Hàn Quốc rất khó lên bóng.
23': Wang Yudong thực hiện một pha bứt tốc và ghi bàn đầy nhạy cảm. Anh đã kết thúc một tình huống phối hợp mẫu mực của U23 Trung Quốc khi bóng được chuyền 1 chạm qua nhiều vị trí trước khi được đưa vào lưới U23 Hàn Quốc.
18': Sau thời gian đầu lùi sâu đội hình, U23 Trung Quốc đã tạo được những pha lên bóng đáng chú ý. Họ khiến U23 Hàn Quốc không còn chơi bóng một chiều như trước.
12': Bae Jun-ho nhận bóng từ cột xa. Anh ngả người bắt volley nhưng bóng không đi qua được khối phòng thủ dày đặc từ phía U23 Trung Quốc.
10': Các cầu thủ Trung Quốc hiểu được mối nguy từ đối thủ. Vậy nên họ liên tục phạm lỗi từ xa. 10 phút đầu chứng kiến tới 3 cú đá phạt ngoài vòng cấm của U23 Hàn Quốc.
5': Không bất ngờ khi U23 Hàn Quốc đang cầm bóng nhiều hơn. Họ liên tục thực hiện các pha xẻ nách.
U23 Hàn Quốc là đội tuyển giàu thành tích nhất lịch sử Á vận hội kỷ nguyên U23, đặc biệt với động lực miễn nghĩa vụ quân sự cho các cầu thủ giành HCV: Năm 2002, họ giành Huy chương Đồng (thắng Thái Lan 3-0 ở trận tranh hạng ba sau khi để thua Iran trên chấm phạt đền tại bán kết). Ở Doha 2006 và Quảng Châu 2010, đội tuyển này đều vào đến bán kết. Trong khi đó ở các kỳ 2014, 2018 và 2022 họ đều vô địch.
Trong 5 lần chạm trán gần nhất ở cấp độ U23 (tính từ năm 2020 đến 2024), U23 Hàn Quốc chiếm ưu thế vượt trội với 4 chiến thắng (tỷ lệ thắng 80%) và 1 thất bại. Hai đội chưa từng hòa nhau trong chuỗi đối đầu này.
Đã 3 kỳ Asiad liên tiếp Hàn Quốc luôn giành HCV môn bóng đá nam. Từ 2014 tới 2022, họ luôn xưng vương ở nội dung này. Năm nay, Hàn Quốc đương nhiên không có mục tiêu nào khác ngoài việc bảo vệ ngôi vương.
Không bất ngờ khi họ triệu tập lực lượng U23 hùng hậu, tận dụng tối đa 3 suất quá tuổi để tạo nên một tập thể đáng gờm hơn nhiều so với đội hình từng về thứ 4 tại VCK U23 châu Á hồi đầu năm.
Trong trận tái đấu U23 Việt Nam ở tứ kết, đại diện xứ kim chi lập tức phô diễn sức mạnh bằng chiến thắng giòn giã 4-0. Dù từng để thua chính Việt Nam trên chấm luân lưu trong trận tranh hạng ba vài tháng trước, nhưng U23 Hàn Quốc tại Asiad 20 lần này là một phiên bản hoàn toàn khác: kiểm soát thế trận vượt trội và tấn công sắc bén đến nghẹt thở.
Ở chiều ngược lại, đương kim á quân U23 châu Á - U23 Trung Quốc - lại chọn con đường thực dụng và đầy toan tính. Sau trận ra quân thắng Triều Tiên, thầy trò HLV Antonio Puche từng nhận về không ít hoài nghi với hai trận hòa không bàn thắng trước Iran và UAE.
Thế nhưng, tất cả dường như đều nằm trong kế hoạch phân phối sức lực của đội bóng xứ tỷ dân. Miễn là vượt qua vòng bảng, đẹp mắt hay thuyết phục không còn là ưu tiên hàng đầu. Để rồi khi bước vào tứ kết, U23 Trung Quốc mới thực sự bung sức và đè bẹp Thái Lan bằng chiến thắng 3-0 đầy thuyết phục. Với lối chơi xù xì, U23 Trung Quốc được kỳ vọng có thể chấm dứt thế thống trị của U23 Hàn Quốc. Liệu họ có thể làm được.