Brazil áp đảo mọi chỉ số. Số pha dứt điểm trong hiệp 2 tăng lên so với 45 phút đầu. Chờ xem Nhật Bản xoay xở thế nào với cục diện trận đấu kiểu này.
Phút 68: Brazil kiểm soát hoàn toàn trận đấu và dàn ra nhiều phương án tấn công. Các học trò của HLV Ancelotti đang dùng khá nhiều tình huống treo bóng dài.
Phút 66: Nakamura và Doan rời sân. Yukinari và Suzuki vào sân.
Phút 66: Cunha rời sân nhường chỗ cho Martinelli.
Phút 64: Allison Becker mất 2 nhịp mới tóm gọn bóng. Các cầu thủ Nhật Bản đang làm rất tốt ở các tình huống phản công.
Phút 62: Maeda thoát xuống nhanh nhưng tốc độ lao ra của thủ môn Allison vẫn nhanh hơn.
Phút 58: Vinicius độc diễn trong khu vực cấm địa trước khi chích giày dứt điểm tinh tế. Bóng đã dội cột khung thành Nhật Bản và đi ra ngoài.
Phút 56: Casemiro đánh đầu ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Brazil. Cựu sao MU đã thể hiện trọn vẹn phẩm chất vượt trội trong các tình huống không chiến.
Phút 55: Casemiro đánh đầu cận thành. Thủ môn Suzuki đã bị loại bỏ nhưng hậu vệ Nhật Bản vẫn cản phá trên vạch vôi. Quá may mắn cho Nhật Bản ở tình huống này.
Phút 52: Bruno tung người đánh đầu đẹp mắt, bóng đi căng nhưng không đủ hiểm để loại bỏ thủ môn Suzuki.
Phút 52: Selecao dồn toàn lực tấn công. Đây là những phút thử thách thật sự cho Nhật Bản.
Phút 59: Endrick chuyền cho Vinicius thoát xuống nhưng đường chuyền vẫn thiếu sự sắc sảo.
Phút 49: Danilo bắt buộc phạm lỗi với Maeda khi tiền đạo Nhật Bản cầm bóng táo bạo ở giữa sân.
Brazil thay người. Endrick vào sân, Paqueta nhường chỗ.
Hiệp đấu tuyệt vời của các chiến binh "Samurai xanh". Nhật Bản cầm bóng ít, sẵn sàng chơi với thế trận phòng ngự phản công đầy toan tính. Trong một pha cướp bóng ở giữa sân, Nhật Bản phản công nhanh và ghi bàn thắng mở tỷ số.
Brazil vẫn áp đảo trên mọi chỉ số nhưng Nhật Bản mới là đội có được điều quan trọng hơn cả là bàn thắng.
Phút 42: Paqueta tạt vào trong cho Vinicius. Phải rất bế tắc, Brazil mới tìm tới các đường bóng dài và chờ đợi Cunha, Vinicius sẽ làm được điều gì đó. Nhưng thực tế là vậy. Selecao đang thật sự bế tắc.
Phút 38: Brazil cầm bóng chủ động nhưng không có cách đưa vào khu vực cấm địa Nhật Bản. Ở tình huống gần nhất, Cunha sút từ khoảng cách gần 25m. Đó là pha bóng điển hình cho sự bế tắc của Brazil.
Phút 34: Vinicius dứt điểm từ khoảng cách hơn 20m, bóng đi chìm nhưng hướng thẳng đến vị trí của thủ môn Suzuki.
Phút 33: Sky Sports bình luận như vậy khi đại diện châu Á ghi bàn mở tỷ số. Nhật Bản đang dàn ra thế trận phòng ngự phản công sắc sảo.
Phút 30: Bàn thắng tuyệt vời của Kaishu Sano. Tiền vệ Nhật Bản cướp bóng từ giữa sân, tự rê bóng để đâm trực diện vào trung lộ trước khi dứt điểm đánh bại Allison. Cú sút của Sano đưa bóng đi chìm, hướng vào góc xa khung thành Brazil.
Brazil hãy tự trách chính mình vì để mất bóng từ giữa sân. Sau đó, Selecao để lộ quá nhiều khoảng trống ở khu vực "zone 14".
Phút 27: Ueda chọn đúng điểm rơi và bật cao nhất để đánh đầu. Tuy nhiên, cú dứt điểm đưa bóng đi vọt xà.
Phút 21: Bóng gần như chỉ lăn bên phần sân Nhật Bản. Brazil đang tấn công rất mạnh ở cánh trái.
Hàng tiền vệ Brazil đang chơi ổn. Vinicius và Cunha cũng chơi tốt, chỉ là chưa tận dụng tốt ở bước xử lý quyết định. Bên phía Nhật Bản, cặp tiền vệ Tanaka và Kamada cũng chơi tốt.
Phút 16: Kamama sút phạt chìm, bóng chạm người cầu thủ Brazil đi ra ngoài.
Phút 15: Casemiro phạm lỗi ngay sát vạch cấm địa. Nhật Bản hưởng quả đá phạt thuận lợi.
Phút 14: Thủ môn Suzuki đổ người cứu thua cho Nhật Bản. Cunha sút nhẹ nhưng đưa bóng đi hiểm. Một phút sau, Cunha tiếp tục dứt điểm và gây chao đảo khung thành Nhật Bản.
Phút 13: Trọng tài rút thẻ cảnh cáo Sano sau khi anh phạm lỗi với Vinicius.
Phút 11: Nhật Bản triển khai tấn công bài bản với đường chuyền chuẩn mực sang cánh. Nakamura thực hiện quả tạt nhưng không có tiền đạo Nhật Bản kịp đánh đầu.
Phút 9: Trật tự trận đã được thiết lập từ đây. Brazil cầm bóng chủ động và dàn bóng khắp sân để tổ chức tấn công. Nhật Bản thì sẵn sàng chơi phòng ngự và rình rập đợi cơ hội.
Hai đội tạo ra thế trận cân bằng với các chỉ số cận kề nhau.
Phút 4: Đại diện châu Á đang tạo ra thế trận ngang ngửa Brazil. Các cầu thủ Nhật Bản đang cầm bóng tự tin.
Phút 2: Bruno Guimaraes dứt điểm trong khu vực cấm địa nhưng bóng chạm chân cầu thủ Nhật Bản đi ra ngoài.
Phút 2: Nhạc trưởng Brazil ôm đùi sau một pha va chạm. Trận đấu chỉ mới bắt đầu và sẽ là thảm họa cho cầu thủ nếu họ chấn thương.
Brazil sở hữu thành tích đối đầu hoàn toàn áp đảo Nhật Bản ở các giải đấu chính thức. Hai đội tuyển từng chạm trán 4 lần tại World Cup và Confederations Cup. Trong đó, đại diện Nam Mỹ giành 2 chiến thắng giòn giã (4-1 vào năm 2006 và 3-0 vào năm 2013) cùng 2 trận hòa (năm 2001 và 2005).
"Samurai Xanh" chưa từng nếm mùi chiến thắng trước Selecao ở các sân chơi chính thức này. Dù Nhật Bản có sự tiến bộ vượt bậc và vừa tạo địa chấn khi đánh bại Brazil 3-2 ở trận giao hữu gần nhất. Bước vào trận đấu đêm nay, Nhật Bản sẽ tự tin hướng đến một kết quả tốt, để chứng minh cho sự vươn tầm của họ, đồng thời là bước ngoặt để vượt qua cái dớp run sợ khi gặp Brazil.
Thầy trò HLV Carlo Ancelotti bước vào vòng knock-out với tư thế đội nhất bảng C sau trận hòa Morocco và hai chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Haiti cùng Scotland. Hàng công Selecao đang vào phom nhờ sự thăng hoa của bộ đôi Vinicius Junior và Matheus Cunha, trong khi hàng thủ cũng kịp lấy lại sự chắc chắn với hai trận giữ sạch lưới liên tiếp. Brazil đã thua tới 4 trong 6 trận đấu loại trực tiếp gần nhất. Do đó, Selecao sẽ phải thận trọng khi bước vào cuộc chiến đêm nay.
Ở chiều ngược lại, Nhật Bản tiến vào vòng 1/8 với vị trí nhì bảng F cùng phong độ cực kỳ ấn tượng. "Samurai xanh" đang sở hữu chuỗi 10 trận bất bại, với hệ thống phòng ngự phản công 3-4-2-1 vững chãi và hàng công vừa ghi tới 7 bàn - thành tích tốt nhất lịch sử của họ tại các kỳ World Cup.
Dù chưa từng thắng trận knock-out nào sau bốn lần lỡ hẹn ở vòng 1/8, đoàn quân của HLV Hajime Moriyasu có quyền tự tin khi vừa hạ gục chính Brazil 3-2 ở trận giao hữu gần nhất. Siêu máy tính Opta đánh giá Brazil có 57,3% cơ hội thắng trong 90 phút, còn con số này của Nhật Bản là 19,7%.
Về mặt nhân sự, Brazil nhiều khả năng vắng Raphinha vì chấn thương gân kheo, qua đó nhường suất đá chính cho Rayan bên cạnh Vinicius và Cunha, bất chấp việc Neymar tái xuất. Phía Nhật Bản, tổn thất lớn nhất là việc Takefusa Kubo ngồi ngoài do chấn thương gối, nhưng họ vẫn có sự phục vụ của trung vệ Ko Itakura cùng mũi nhọn Daizen Maeda.