Phút 90+1: Martinelli căng ngang nhưng Ederson không dứt điểm như ý. Một cơ hội ghi bàn rõ rệt của Brazil đã trôi qua.
Phút 87: Alisson khép góc để hóa giải dễ dàng cú đá của Wilson Isidor.
Phút 81: Ederson và Danilo vào sân. Bruno và Vinicius rời sân.
Phút 78: CĐV Brazil vỡ òa khi Endrick sút tung lưới Haiti. Tuy nhiên, trọng tài thổi lỗi việt vị của tiền đạo trẻ Brazil.
Phút 77: Hậu vệ trái Santos có cơ hội thuận lợi để ghi bàn nhưng cú sút đi vọt xà.
Phút 68: Hàng thủ Haiti vỡ toang vì pha phối hợp tuyệt vời của bộ ba Bruno Guimaraes, Vinicius và Martinelli. Sau cú nhả bóng của Vinicius, Martinelli sút búa bổ đưa bóng dội xà.
Phút 66: Cú sút chéo góc của cầu thủ Haiti đưa bóng ra ngoài. Trận đấu sôi động hơn hẳn khi Haiti dần tạo ra cơ hội.
Phút 64: Martinelli và Endrick vào sân. Paqueta và Cunha rời sân.
Phút 62: Haiti tạo ra pha bóng đáng chú ý nhất từ đầu trận. Sau quả tạt từ chấm phạt góc, Ricardo Ade đánh đầu khó chịu nhưng Alisson vẫn kịp phản xạ.
Phút 58: Vinicius thực hiện đường căng ngang thuận lợi, đưa bóng vượt qua tầm kiểm soát của thủ môn. Dù vậy, Rayan không đủ nhạy cảm để sớm di chuyển và tạo điểm cắt, khiến bóng trôi cắt ngang khung thành.
Phút 57: Haiti vẫn cầm bóng chủ động và triển khai tấn công khắp mặt sân. Vấn đề của đội bóng áo trắng là sự chỉnh xác ở bước xử lý cuối.
Phút 51: Những phút đầu hiệp 2, các cầu thủ Brazil chủ động chơi chậm. Haiti được cầm bóng nhiều hơn nhưng tế tắc trong các pha triển khai tấn công.
Phút 48: Danilo chuyền tai hại vào chân đối thủ ngay trước vùng cấm địa. May cho Brazil khi đối thủ không tận dụng được cơ hội.
Haiti thay liền 2 người. Arcus và Pierrot rời sân. Simon và Isidor vào sân.
Các con số thống kê sau hiệp một thể hiện rõ điều này. Haiti không có nổi một cú sút về phía khung thành Selecao. Ngược lại, Brazil tạo ra nhiều cơ hội và tận dụng khá tốt. HLV Ancelotti đã đúng khi xếp Cunha đá chính thay Igor Thiago ở vị trí mũi nhọn hàng công.
Cú đúp bàn thắng của Cunha và pha lập công ấn tượng từ Vinicius giúp Brazil khép lại hiệp một tưng bừng.
Phút 45+2: Vinicius đối mặt thủ môn Haiti và thực hiện cú sút lạnh lùng. Bóng xuyên qua 2 chân thủ môn Haiti, mang về bàn thắng nâng tỷ số 3-0 cho Selecao.
Phút 42: Cunha ghi 2 bàn. Vinicius ghi dấu giày trong cả 2 bàn thắng đó. Đây là điểm số của cầu thủ 2 đội (trên thang điểm 10) cho đến phút 40.
Phút 40: HLV Ancelotti phải tung Rayan vào sân sau khi Raphinha chấn thương.
Phút 36: Cú sút tuyệt vời bằng chân trái của Cunha mang về bàn thắng thứ 2 cho Selecao.
Tiền đạo MU thoát xuống khu vực cấm địa từ đường chuyền của Vinicius. Cunha dứt điểm trong tư thế không thuận lợi và bằng chân không thuận nhưng đường bóng đã găm vào đúng góc chết khung thành.
Haiti gây khó chịu với lối chơi phòng ngự phản công. Nhưng giờ đây, đội bóng áo trắng phải tấn công để tìm bàn gỡ. Sau 2/3 thời gian hiệp một, cách triển khai tấn công của Haiti chưa có gì đặc biệt. Haiti chưa có nổi một pha dứt điểm.
Phút 30: Brazil vẫn gặp nhiều khó khăn trước lối chơi áp sát quyết liệt của Haiti. Các học trò của HLV Ancelotti đang thực hiện nhiều đường chuyền dài chuyển trạng thái bất ngờ để phá vỡ khối phòng ngự của đối thủ.
Nhìn vào biểu đồ nhiệt, có thể thấy cầu thủ Brazil co cụm ở giữa sân. Selecao đang dồn bóng sang cánh phải khá nhiều, nơi có sự hiện diện của Raphinha.
Phút 29: Raphinha được trao cơ hội thuận lợi để dứt điểm nhưng cú sút thiếu lực.
Phút 22: Cunha dứt điểm bóng 2 mang về bàn thắng cho Selecao. Trước đó, Vinicius dứt điểm khiến thủ môn Haiti bắt không dính bóng.
Phút 22: Raphinha đã rơi vào thế việt vị. Tuy nhiên, tiền đạo Brazil đã gây thất vọng với tình huống dứt điểm hỏng trong thế đối mặt thủ môn.
Phút 17: Số 7 của Brazil rê bóng và cứa lòng bằng chân phải, bóng chạm chân cầu thủ Haiti đi ra ngoài.
Phút 16: Raphinha vừa cầm bóng đã có 2 cầu thủ ập vào. Sky Sports khen ngợi Haiti vì đang chia cắt tốt hàng công Brazil.
Brazil đang gặp nhiều khó khăn để đưa bóng đến 1/3 cuối sân. Haiti đã giăng ra đội hình 5 hậu vệ và giữ tổ chức cự ly tốt.
Phút 12: Raphinha tung cú cứa lòng đánh bại thủ môn Haiti. Tuy nhiên, trọng tài nhận tín hiệu báo việt vị và ra dấu tay hủy bàn nhanh chóng.
Phút 10: Selecao đang gặp khó trước lối chơi pressing quyết liệt và chủ động của Haiti. Ở pha bóng mới nhất, ngay khi Paqueta nhận bóng, anh bị 2 cầu thủ lao vào và dễ dàng mất bóng.
Phút 7: Thủ môn Alisson chủ động dâng cao để bắt bóng, giúp Brazil giải quyết sớm tình huống.
Phút 4: Vinicius va chạm với Jacques và ôm chân nằm sân. Những hình ảnh kiểu này sẽ khiến CĐV Brazil sốt vó.
Phút 2: Selecao sớm đẩy cao đội hình để áp đặt thế trận tấn công.
Huyền thoại Brazil có mặt ở sân để động viên tinh thần toàn đội Brazil.
HLV Carlo Ancelotto xếp Cunha đá chính thay cho Igor Thiago. Hậu vệ kỳ cựu Danilo trở lại để quán xuyến cánh phải, thay thế Ibanez. Cùng chờ xem Brazil thay đổi ra sao so với trận ra quân gặp Morocco.
Sau trận ra quân nhọc nhằn chia điểm với Morocco, Brazil bước vào lượt trận thứ hai bảng C với áp lực buộc phải thắng. Dù sở hữu dàn sao thượng thặng, thầy trò HLV Carlo Ancelotti đã bộc lộ nhiều lúng túng trước lối đá áp sát. Nếu không có khoảnh khắc lóe sáng của Vinicius Junior, Selecao khó lòng giữ lại một điểm. Hiện đang xếp sau đội đầu bảng Scotland, Brazil rất cần một chiến thắng trước Haiti để giải tỏa tâm lý và tạo đà thuận lợi trước thềm lượt trận cuối.
Lịch sử hoàn toàn ủng hộ đại diện Nam Mỹ khi họ toàn thắng cả 3 lần chạm trán Haiti trong quá khứ, nã vào lưới đối thủ tới 17 bàn và chỉ nhận vỏn vẹn 1 bàn thua. Dẫu vậy, Haiti dưới sự dẫn dắt của HLV Sebastien Migne vừa chứng minh họ không đến World Cup 2026 chỉ để làm kẻ "lót đường". Dù thất bại sát nút 0-1 trước Scotland ở ngày mở màn, đại diện Caribe vẫn để lại ấn tượng mạnh mẽ nhờ tinh thần chiến đấu quả cảm và hệ thống phòng ngự kỷ luật.
Trận đấu sắp tới mang tính chất sống còn với Haiti. Nếu tiếp tục trắng tay trong khi Morocco hạ gục Scotland ở trận đấu cùng giờ, họ sẽ chính thức bị loại sớm. Do đó, mục tiêu giành ít nhất 1 điểm để nuôi hy vọng đi tiếp là nhiệm vụ bắt buộc.
Tuy nhiên, khoảng cách về chiều sâu lực lượng và đẳng cấp giữa hai đội vẫn là quá lớn. Trước một Brazil đang khát khao xưng vương, cơ hội tạo địa chấn của Haiti vô cùng mong manh. Người hâm mộ hiện không chỉ chờ đợi 3 điểm từ Selecao, mà còn kỳ vọng vào một lối chơi thuyết phục, đúng với vị thế của ứng cử viên vô địch.