HLV Kim bước vào phòng họp báo trong tâm trạng buồn bã. Mở đầu cuộc trò chuyện, ông lên tiếng: "Trước hết, tôi muốn gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ vì kết quả không tốt trước Thái Lan. Tôi đã xây dựng, điều chỉnh các đấu pháp chiến thuật cho 2 hiệp. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng không như ý và chúng tôi rất tiếc".
"Tôi thấy hổ thẹn vì trận thua này. Người chịu trách nhiệm cuối cùng cho thất bại của đội tuyển là tôi. Trong hiệp một, Việt Nam gặp nhiều khó khăn ở tuyến giữa. Tôi điều chỉnh nhân sự cho hàng tiền vệ, các tuyển thủ vào sân đã chơi tốt và làm đúng chỉ đạo. Thái Lan bắt đầu lộ nhiều sơ hở trong hiệp 2 khi chúng tôi đổi cách tiếp cận, thử nghiệm nhiều phương án. Tuy nhiên, Việt Nam không thể ghi bàn", HLV Kim chia sẻ tiếp.
Ở trận đấu này, Việt Nam thủng lưới từ phút thứ 10 sau tình huống sút xa búa bổ của Sarach Sooyen. Bàn thua thứ 2 của "Các chiến binh sao vàng" là bi kịch cho thầy trò HLV Kim, khi các cầu thủ áo trắng dâng toàn bộ cầu thủ sang phần sân Thái Lan để tấn công và nhận đòn "hồi mã thương".
HLV Kim đã tung mọi phương án tấn công vào sân. Hoàng Đức, Williams Minh Hoàng, Hoàng Hên, Hai Long và Ngô Đăng Khoa lần lượt xuất trận. Việt Nam tấn công có nét hơn hẳn trong hiệp 2 và tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn. Tuy nhiên, các chân sút áo trắng thiếu sắc sảo ở bước xử lý cuối cùng. Ngay cả Hoàng Đức cũng có cơ hội đối mặt thủ môn Thái Lan nhưng dứt điểm hỏng.
Khoảnh khắc Chaiyaphon phá bẫy việt vị, đánh bại Patrik Lê Giang là dấu chấm hết cho Việt Nam ở trận này. Sau 2 năm, Việt Nam mới thua trận đầu tiên và bị cắt chuỗi 27 trận bất bại. Thất bại trước Thái Lan cũng khiến Việt Nam lỡ hẹn trận chung kết FIFA ASEAN Cup, giờ chỉ còn mục tiêu nỗ lực thắng Pakistan để góp mặt ở trận tranh hạng ba.
Kết thúc buổi họp báo, HLV Kim nhấn mạnh: "Hành trình của Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup vẫn chưa kết thúc. Chúng ta vẫn chưa biết điều gì sẽ xảy ra ở lượt cuối. Các cầu thủ Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực và cùng chờ đợi kết quả đối đầu Pakistan".
Xem FIFA ASEAN CUP 2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, TV360 và MyTV.