Hy hữu: Xây cả 'khu dân cư' trái phép trên đất rừng trồng, chỉ cách trụ sở phường 3 cây số

TPO - Cách trụ sở UBND phường Hòa Hiệp (Đắk Lắk) khoảng 3km, ngay trên diện tích đất rừng trồng là loạt căn nhà ở đã và đang được xây dựng. Khu vực này còn có hẳn đường bê tông kiên cố đã hoàn thiện dẫn vào bên trong. Một số lô đất có dấu hiệu được san gạt, cải tạo. Bằng cảm quan cho thấy, đây chẳng khác gì một khu dân cư.

Nhà, đường bê tông 'mọc' trên đất rừng trồng

Thời gian qua, Báo Tiền Phong nhận được phản ánh của người dân về việc nhiều công trình nhà ở được xây dựng trên đất rừng trồng thuộc khu phố Phú Hòa, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk. Để làm rõ nội dung này, ngày 27/6/2026, nhóm phóng viên Báo Tiền Phong có mặt, ghi nhận thực tế.

Tại đây, phóng viên ghi nhận nhiều công trình xây dựng, trong đó có những căn nhà cấp 4 đã hoàn thiện và có người sử dụng. Một số công trình khác đang xây dựng, vật liệu như gạch, cát, đá được tập kết ngổn ngang.

Không chỉ có nhà ở, khu vực này còn xuất hiện tuyến đường bê tông kiên cố dẫn vào bên trong. Một số khu đất có dấu hiệu được san gạt, cải tạo. Nếu nhìn bằng cảm quan, khu vực này không khác gì một khu dân cư.

tp-1.jpg
tp-2.jpg
tp-3.jpg
Những căn nhà "mọc" trên đất rừng trồng thuộc khu phố Phú Hòa, phường Hòa Hiệp.

Trao đổi với phóng viên, một người đang sử dụng đất tại khu vực cho biết, mua đất của ông Trần Văn Bi và bà Trương Thị Phận (trú phường Hoà Hiệp) rồi xây nhà. Khi được hỏi về giấy tờ pháp lý, người này cho hay thấy nhiều người khác mua đất, xây nhà nên mình cũng làm theo. “Thấy người ta cất thì tôi cũng làm”, người này nói.

Gần 3 tháng mới nhận được phản hồi từ phường

Sau khi ghi nhận thực tế, nhóm phóng viên Báo Tiền Phong nhiều lần liên hệ UBND phường Hòa Hiệp đề nghị được cung cấp thông tin về vụ việc. Cuối cùng ông Huỳnh Nguyễn Ngọc Giang, Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp đề nghị gửi cụ thể nội dung câu hỏi để UBND phường phân công cán bộ kiểm tra, tổng hợp thông tin.

Gần 3 tháng sau lần đầu đặt vấn đề, đến chiều 23/9/2026, ông Lê Xuân Lâm - Phó phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Hòa Hiệp mới gửi nội dung phản hồi.

Theo hồ sơ địa chính của phường Hòa Hiệp cung cấp, vị trí có công trình xây dựng theo nội dung phản ánh thuộc thửa đất số 280, tờ bản đồ số 32 (bản đồ đo đạc năm 2010), diện tích hơn 9.464m², loại đất BHK (đất bằng trồng cây hàng năm khác); sổ mục kê tại trang số 111, quyển số 03, tên đăng ký Nguyễn Văn Thông.

Đối chiếu với bản đồ đo đạc năm 1995, vị trí trên tương ứng thửa đất số 676, tờ bản đồ số 19-C, diện tích 11.494m², loại đất rừng trồng, sổ mục kê tại trang số 123, quyển số 02, tên đăng ký “Rừng trồng”.

Ngày 4/9/2026, UBND phường Hòa Hiệp đã làm việc với ông Trần Văn Bi và bà Trương Thị Phận. Hai người này trình bày thửa đất gia đình đang sử dụng có nguồn gốc đất rừng sản xuất được Nhà nước giao theo Quyết định số 73/UB ngày 4/3/1994 và được cấp Sổ Lâm bạ số 49 ngày 4/3/1994.

Theo trình bày của ông Bi, bà Phận, năm 2010 đã chuyển nhượng một phần diện tích cho 7 người khác sử dụng. Đối với các công trình do những người nhận chuyển nhượng tự xây dựng, ông Bi, bà Phận cho biết không trực tiếp thực hiện và không nắm được đầy đủ quá trình xây dựng.

Riêng đối với gia đình ông Bi, bà Phận, hiện có 2 công trình nhà cấp 4, lợp tôn, đang cho 2 người cháu sử dụng. Theo thông tin gia đình cung cấp, các công trình này được xây dựng vào khoảng thời gian tháng 7/2025 (thời điểm thực hiện sắp xếp, tổ chức lại chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp).

Theo thông tin UBND phường Hoà Hiệp cung cấp, tại khu vực phóng viên phản ánh, trước đây UBND phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên (cũ) đã kiểm tra, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 3 trường hợp về hành vi sử dụng đất không đúng mục đích, tự ý xây dựng nhà trên đất rừng gồm: Hộ ông Lê Văn Tam và hộ ông Trà Trọng Ngưỡng (vào năm 2022); hộ ông Lê Đức Sơn (năm 2024).

tp-5.jpg
tp-7.jpg
tp-6.jpg
Khu vực xây nhà trên đất rừng trồng cách UBND phường Hoà Hiệp khoảng 3 cây số.

Nhiều công trình vẫn cần làm rõ

Đối với các công trình xây dựng còn lại, UBND phường Hòa Hiệp cho biết sẽ tiếp tục kiểm tra, xác minh cụ thể về nguồn gốc đất, quá trình sử dụng đất, thời điểm xây dựng, hiện trạng công trình và các hồ sơ có liên quan để làm cơ sở xử lý theo đúng quy định pháp luật.

UBND phường Hoà Hiệp cho rằng, "việc quản lý, sử dụng đất và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn là nhiệm vụ thường xuyên". Đối với các trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích, xây dựng công trình không đúng quy định, UBND phường sẽ căn cứ kết quả kiểm tra, hồ sơ pháp lý và quy định hiện hành để xử lý theo thẩm quyền, đúng quy định.

Tuy nhiên, từ khi phóng viên cung cấp hình ảnh, vị trí xây dựng cũng như gửi nội dung câu hỏi đến nay gần 3 tháng (tính đến ngày 30/9), UBND phường Hòa Hiệp vẫn chưa cung cấp thông tin về một số nội dung như: Tổng số công trình hiện có tại khu vực; trong đó có bao nhiêu công trình được xây dựng trước ngày 1/7/2025, bao nhiêu công trình xây dựng sau thời điểm này hoặc đang thi công?; diện tích cụ thể của từng công trình; kết quả thực hiện các quyết định xử phạt, khắc phục hậu quả đã ban hành cũng như hướng xử lý cụ thể đối với những công trình còn lại.

Đáng nói, khoảng cách từ khu vực phóng viên phản ánh tình trạng xây nhà trái phép trên đất rừng trồng cách UBND phường Hoà Hiệp chỉ khoảng 3 cây số.

Cùng chuyên mục

Cận cảnh tuyến đường hơn 4 km ở Phú Thọ thi công 4 năm chưa xong

Cận cảnh tuyến đường hơn 4 km ở Phú Thọ thi công 4 năm chưa xong

TPO - Tuyến đường nối Quốc lộ 6 với đường Trần Hưng Đạo (phường Hòa Bình và phường Thống Nhất, tỉnh Phú Thọ) chỉ dài khoảng 4,3 km nhưng sau hơn 4 năm thi công đến nay vẫn chưa hoàn thành. Nhiều đoạn công trường ngổn ngang, máy móc thi công cầm chừng.

Bệnh viện Quốc tế City nơi bệnh nhân đến phẫu thuật

Tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ tại Bệnh viện Quốc tế City

TPO - Sở Y tế TPHCM đã tiến hành xác minh, kiểm tra hồ sơ và yêu cầu Bệnh viện Quốc tế City tổ chức Hội đồng chuyên môn để đánh giá toàn diện trường hợp người bệnh diễn biến nặng sau phẫu thuật thẩm mỹ, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định và không qua khỏi.

Tấn công ‘ma trận’ bẫy chim trên những cánh đồng Quảng Trị

Tấn công ‘ma trận’ bẫy chim trên những cánh đồng Quảng Trị

TPO - Cò giả cắm giữa ruộng, lưới tàng hình giăng trên bãi đất trống, bẫy keo đặt ở nơi chim tìm đến kiếm ăn… giăng mắc như một ma trận trên những cánh đồng Quảng Trị mùa chim di cư. Để bảo vệ chim trời, công an nhiều xã ở Quảng Trị, phối hợp với kiểm lâm liên tiếp ra đồng tháo bẫy, cứu chim hoang dã và xử lý người vi phạm.

Chủ tịch tỉnh Gia Lai chỉ đạo thanh tra vụ không biết chữ nhưng ‘đứng đơn’ xin 60 ha đất trồng rừng

Chủ tịch tỉnh Gia Lai chỉ đạo thanh tra vụ không biết chữ nhưng ‘đứng đơn’ xin 60 ha đất trồng rừng

TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp các sở, ngành có liên quan tiến hành thanh tra, làm rõ nội dung thông tin Báo Tiền Phong phản ánh “Uẩn khúc vụ không biết chữ nhưng ‘đứng đơn’ xin 60 ha đất trồng rừng ở Gia Lai”, xảy ra trên địa bàn xã Sró.

Sau vụ An Cung giả, nhiều nhà thuốc báo hết hàng

Sau vụ An Cung giả, nhiều nhà thuốc báo hết hàng

TPO - Sau khi Công an Thanh Hóa công bố triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán An Cung giả quy mô lớn, phóng viên Báo Tiền Phong khảo sát tại nhiều nhà thuốc ở Quảng Trị, Nghệ An, Hà Tĩnh và liên tiếp nhận câu trả lời “hết hàng”. Việc nguồn hàng thay đổi đúng thời điểm vụ án được công bố đặt ra câu hỏi về khâu kiểm tra, truy xuất sản phẩm đang lưu thông.

Dỡ nhà, nhường đất cho tuyến cao tốc nghìn tỷ

Dỡ nhà, nhường đất cho tuyến cao tốc nghìn tỷ

TPO - Tại Nghệ An, nhiều gia đình đang tự tay tháo dỡ nhà cửa, di dời tài sản, nhường đất để phục vụ dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy. Phía sau những căn nhà được tháo dỡ là sự đồng thuận của người dân và nỗ lực không ngừng nghỉ của chính quyền trong công tác giải phóng mặt bằng.

'Ngôi nhà chung' của lực lượng công an giúp trẻ mồ côi tìm lại hơi ấm gia đình

'Ngôi nhà chung' của lực lượng công an giúp trẻ mồ côi tìm lại hơi ấm gia đình

TPO - Trong cái se lạnh của buổi sớm vùng cao, tiếng còi báo thức vang lên lúc 5 giờ 30 phút. Những em nhỏ từng mất cha, mất mẹ; có em bị bỏ rơi, có em thiếu vắng sự chăm sóc của gia đình, nhanh chóng xếp hàng tập thể dục, luyện võ. Ở “Ngôi nhà chung” của Công an tỉnh Sơn La, 30 em đang được chăm sóc, học tập và rèn luyện vươn lên.

Sống trên núi, mùa lũ vẫn 5-6 lần chạy khỏi nhà

Sống trên núi, mùa lũ vẫn 5-6 lần chạy khỏi nhà

TPO - Dù sống ở miền núi, nhiều hộ dân xã Sơn Linh (tỉnh Quảng Ngãi) vẫn phải nhiều lần chạy lũ vào mỗi mùa mưa. Có ngôi nhà chỉ còn cách mép sông Trà Khúc chưa đầy 2m, phía sau là vách đất dựng đứng do sạt lở. Người dân nhiều năm kiến nghị xây kè, bố trí tái định cư nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được.