Cơn mưa bàn thắng diễn ra ngay trong hiệp một khi cả 2 đội đều muốn tấn công và tạo ra thế trận cởi mở. Bangladesh vì quá ham muốn tấn công dẫn đến việc đẩy cao đội hình, để lộ nhiều khoảng trống và hàng thủ của đội bóng áo trắng không trụ nổi. Baker là ngôi sao sáng nhất trong hiệp một khi ghi poker cho Indonesia. Nếu tiền đạo cao 1,96m chắt chiu hơn, anh đã có cho mình "đôi bàn tay nhỏ" với 5 bàn thắng. Ảnh: Hữu Phạm.
Phút 45+2: Số 9 của Indonesia bỏ lỡ cơ hội trong thế đối mặt thủ môn.
Phút 45+1: Hubner đánh đầu ghi bàn sau tình huống dàn xếp phạt góc. Các cầu thủ Bangladesh quá tội nghiệp ở thời gian này.
Phút 45: Pelupessy dứt điểm cận thành nguy hiểm nhưng thủ môn của Bangladesh đã chơi tập trung.
Phút 42: Baker dễ dàng đè mặt đối phương và thực hiện cú đánh đầu cận thành chuẩn xác. Bàn thắng đến liên tục như một buổi đá tập của Indonesia.
Phút 42: Bangladesh chơi trong tâm thế không còn gì để mất vì họ đã chắc chắn bị loại. Ngay cả khi thua đậm, đội bóng áo trắng vẫn cố đẩy cao đội hình tấn công. Từ đây, khoảng trống mở ra để Indonesia thoải mái bắn phá khung thành Bangladesh.
Phút 41: Oratmangoen sút quyết đoán từ khoảng cách 20m nhưng bóng đi chệch cột.
Phút 38: Cơn mưa bàn thắng đang diễn ra trên sân. Chỉ một phút sau khi Bangladesh ghi bàn, Baker đậm bóng cận thành đưa Indonesia tái lặp khoảng cách dẫn 3 bàn.
Trọng tài tham khảo tổ VAR và quyết định công nhận bàn thắng giúp Baker có cú hat-trick ở trận này.
Phút 36: Emon đánh đầu ghi bàn cho Bangladesh. Đây là bàn thắng đầu tiên của Bangladesh tại FIFA ASEAN Cup.
Phút 32: Đội chủ nhà phối hợp như đá tập ở vòng cấm Indonesia. Ridho là người thực hiện cú sút một chạm, đưa bóng đi chìm khiến thủ môn của Bangladesh đứng chôn chân.
Phút 27: Shome rời sân, Rana vào sân.
Phút 20: Indonesia tạo ra một loạt pha bóng lộn xộn trong vòng cấm Bangladesh. Cuối cùng, Baker dứt điểm bằng gót ghi bàn cho đội chủ nhà. Trọng tài tham khảo tổ VAR để xác định tình huống phạm lỗi của Baker nhưng không có điều bất thường xảy ra.
Phút 15: Cơ hội tiếp tục trao cho Baker nhưng cú đánh đầu của tiền đạo cao gần 2m không đưa bóng đi trúng mục tiêu.
Phút 14: Bàn thắng mở tỷ số giúp các cầu thủ áo đỏ được tiếp thêm tinh thần. Những phút gần đây, Indonesia vẫn chơi dồn ép Bangladesh và tạo nên nhiều pha tấn công nguy hiểm.
Phút 11: Pha dứt điểm một chạm đầy nhạy cảm của Baker trong vòng cấm mang về bàn thắng cho đội chủ nhà.
Phút 7: Hậu vệ Indonesia quyết định tự xử lý ở góc hẹp thay vì thực hiện pha căng ngang. Pha xử lý thiếu quyết đoán của Diks khiến cơ hội của Indonesia trôi qua.
Phú 3: Số 10 của Indonesia dứt điểm trong vòng cấm nhưng bị hậu vệ Bangladesh chặn lại. Sau đó, Romeny tiếp tục nhận bóng, xử lý trong vòng cấm và lại thất bại.
Phút 2: Indonesia sớm đẩy toàn bộ đội hình sang phần sân Bangladesh để tổ chức tấn công. Đây là thế trận được dự đoán từ trước. Ảnh: Hữu Phạm.
Theo cục diện bảng A, Malaysia đang nắm lợi thế lớn nhất để vào chung kết. "Hổ Malay" và Indonesia bằng điểm nhau nhưng Malaysia hơn hiệu số. Lợi thế của Indonesia là chỉ gặp Bangladesh, có thể dốc toàn lực để thắng đậm nhất có thể. Còn Malaysia phải chơi trận khó nhọc trước Singapore - đội cũng quyết tâm giành vị trí nhì bảng để vào chơi trận hạng ba.
Bangladesh đã thua Malaysia 0-3 và Singapore 0-1. Đội khách mời của FIFA ASEAN Cup sở hữu tiền vệ Hamza Choudhury được định giá 4,5 triệu euro nhưng chỉ một cá nhân có đẳng cấp cao là không đủ. Từ đầu giải, Bangladesh thể hiện lối chơi rời rạc, tấn công tệ và phòng ngự lỏng lẻo. Ngay cả Singapore cũng dễ dàng áp đặt thế trận và có chiến thắng trước Bangladesh thì Indonesia bắt buộc phải thắng, thậm chí là thắng rất đậm.
Sau trận hòa đầy thất vọng trước một Malaysia phải thi đấu thiếu người ở lượt trận trước, Indonesia hiện đang phải đối mặt với áp lực rất lớn. Lúc này, họ đang có cùng bốn điểm với đối thủ Malaysia nhưng lại phải xếp sau do kém hơn về mặt hiệu số bàn thắng bại.
Tuy nhiên, lợi thế lớn của đội bóng xứ vạn đảo là họ chỉ phải chạm trán một Bangladesh được đánh giá yếu nhất bảng ở lượt đấu cuối cùng. Trong khi đó, đối thủ cạnh tranh trực tiếp của họ là Malaysia sẽ phải bước vào một trận đấu vô cùng khó khăn trước tuyển Singapore, đội bóng cũng đang hừng hực khí thế quyết tâm giành chiến thắng để chiếm vị trí nhì bảng.
Nhìn sang bên kia chiến tuyến, đội khách mời Bangladesh đã phơi bày toàn bộ sự yếu kém của mình sau hai thất bại liên tiếp trước Malaysia với tỷ số không ba và trước Singapore với tỷ số không một. Mặc dù trong đội hình của họ có sự hiện diện của tiền vệ ngôi sao Hamza Choudhury, người được định giá lên tới 4,5 triệu euro, nhưng một cá nhân xuất sắc là không đủ để vực dậy cả một tập thể rệu rã.
Lối chơi của Bangladesh từ đầu giải luôn tỏ ra rời rạc, các phương án tấn công bế tắc trong khi hệ thống phòng ngự lại bộc lộ quá nhiều sơ hở. Rõ ràng, việc đối đầu với đội hình được định giá hơn hai mươi triệu euro của Indonesia lúc này là một thử thách quá sức đối với họ. Lịch sử đối đầu cũng đang nghiêng hẳn về phía đội bóng xứ vạn đảo với bốn chiến thắng, hai trận hòa và chỉ để thua đúng một trận trong tổng số bảy lần hai đội gặp nhau.
Về mặt lực lượng, Indonesia sẽ chịu tổn thất khi tiền vệ trụ cột Thom Haye bị treo giò, cùng với khả năng ra sân còn bỏ ngỏ của thủ thành Emil Audero. Dù vậy, với những cái tên chất lượng như thủ môn Maarten Paes hay các mũi nhọn tấn công như Ragnar Oratmangoen và Luke Vickery, đội chủ nhà vẫn tỏ ra quá vượt trội.
Ngược lại, Bangladesh cũng mất đi sự phục vụ của Bishwanath Ghosh vì chấn thương, khiến sức mạnh của họ tiếp tục suy giảm. Với cục diện hiện tại, một chiến thắng cách biệt dành cho Indonesia là kịch bản rất dễ xảy ra để họ tự quyết định tấm vé vào chơi trận chung kết với tỷ số dự đoán là ba không.