Đợt khai quật gần 10.000 m2 phát hiện bí mật Đàn tế Nam Giao Thành nhà Hồ

TPO - Đợt khai quật mới nhất tại Di sản thế giới Thành nhà Hồ (Thanh Hóa) phát hiện nhiều dấu tích kiến trúc quan trọng, cung cấp thêm bằng chứng xác định Đàn tế Nam Giao được xây dựng đồng bộ hơn 600 năm trước, dưới triều vua Hồ Hán Thương.

Ngày 14/10, ông Nguyễn Văn Long - Phó Giám đốc Ban Quản lý di sản Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa - cho biết đơn vị vừa báo cáo kết quả đợt khai quật khảo cổ mới nhất tại khu vực Đàn tế Nam Giao, thuộc Di sản thế giới Thành nhà Hồ ở xã Vĩnh Lộc (tỉnh Thanh Hóa).

Theo ông Long, đợt khai quật được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phép triển khai từ tháng 10/2025 đến tháng 7. Trung tâm đã phối hợp với Viện Khảo cổ học Việt Nam tiến hành khai quật toàn bộ khu vực nền 4 và nền 5, là những phần còn lại chưa được khai quật của đàn tế.

“Đây là lần khai quật thứ 5 tại di tích, với tổng diện tích hơn 9.900 m2, gồm 94 hố khai quật. Kết quả thu được đã làm sáng tỏ thêm quy mô, kết cấu và ranh giới của hai cấp nền thấp nhất trong hệ thống 5 cấp nền của Đàn tế Nam Giao”, ông Long thông tin.

tp-2.jpg
Địa thế Đàn tế Nam Giao.
3.jpg
Mặt bằng dấu tích kiến trúc phía tây Cấp nền 4 đàn tế Nam Giao được khai quật.

Trước đó, di tích đã trải qua 4 đợt khai quật vào các năm 2004, 2007, 2008 và giai đoạn 2009-2010. Kết hợp các kết quả nghiên cứu trước đây với tư liệu mới, các nhà khảo cổ học cơ bản đã dựng lại được bức tranh tổng thể về mặt bằng kiến trúc của toàn bộ đàn tế trên cả 5 cấp nền.

Đáng chú ý, kết quả khai quật lần này cung cấp thêm bằng chứng khảo cổ học củng cố nhận định Đàn tế Nam Giao được quy hoạch và xây dựng đồng bộ ngay từ đầu dưới thời vua Hồ Hán Thương, vị vua thứ hai của triều Hồ, vào tháng 8/1402. Nhận định này phù hợp với những ghi chép trong Đại Việt sử ký toàn thư và Đại Việt sử ký tiền biên.

1.jpg
7.jpg
10.jpg
17.jpg
Đợt khai quật thứ 5 ghi nhận nhiều dấu tích quan trọng tại Đàn tế Nam Giao.

Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện một cụm kiến trúc ở phía Tây, thuộc cấp nền 4, có quy mô lớn nhất trong khu nội đàn và nằm ở vị trí đối xứng với Giếng Vua. Căn cứ vào quy mô, bố cục và mối liên hệ với các công trình xung quanh, các nhà khoa học nhận định đây nhiều khả năng là Trai Cung - nơi nhà vua thực hiện nghi thức trai giới, thanh tẩy trước khi tiến hành lễ tế Giao.

Theo báo cáo, giả thuyết về chức năng của cụm kiến trúc này đã được nhiều nhà nghiên cứu đề cập từ các đợt khảo sát trước. Những dữ liệu mới, đặc biệt là bố cục kiến trúc khép kín và mối liên hệ trực tiếp với Giếng Vua, tiếp tục củng cố nhận định trên.

Bên cạnh các công trình chính, đợt khai quật còn phát hiện hệ thống kiến trúc phụ trợ gồm tường bao, cổng, đường lát đá và hệ thống thoát nước nhiều tầng lớp. Đáng chú ý, kiến trúc cổng có kết cấu vì 3 cột là dạng thức hiếm gặp.

tp_6.jpg
Hình dáng nền đàn.
tp_3.jpg
Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện một cụm kiến trúc ở phía Tây, thuộc cấp nền 4, có quy mô lớn nhất trong khu nội đàn và nằm ở vị trí đối xứng với Giếng Vua.

Các dấu tích này cho thấy trình độ quy hoạch, kỹ thuật xây dựng tương đối cao của vương triều Hồ, đồng thời phản ánh khả năng tổ chức thi công trên quy mô lớn trong thời gian ngắn.

Di vật thu được trong quá trình khai quật gồm vật liệu kiến trúc, đồ gốm men và đồ sành, có niên đại thống nhất trong khung thời gian Trần - Hồ. Các hiện vật phù hợp với giai đoạn xây dựng và sử dụng Đàn tế Nam Giao từ năm 1402 đến năm 1407, đồng thời phản ánh sự kế thừa liên tục các truyền thống chế tác vật liệu và đồ dùng từ thời Trần sang thời Hồ.

“Những kết quả khảo cổ mới không chỉ góp phần làm rõ diện mạo kiến trúc của Đàn tế Nam Giao mà còn bổ sung cơ sở khoa học cho việc nghiên cứu lịch sử xây dựng, tổ chức nghi lễ và trình độ kiến trúc dưới triều Hồ, một giai đoạn quan trọng trong lịch sử Việt Nam”, vị đại diện Ban Quản lý di sản Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa cho hay.

13.jpg
111.jpg
tp_01.jpg
Các đợt khai quật, khảo cổ trước đó tại Đàn tế Nam Giao cũng phát hiện nhiều di vật, gồm vật liệu kiến trúc, đồ gốm men và đồ sành, có niên đại thống nhất trong khung thời gian Trần - Hồ.

Theo tư liệu lịch sử, năm Canh Thìn (1400), sau khi lên ngôi, Hồ Quý Ly lập ra triều đại nhà Hồ với kinh đô là Tây Đô (còn gọi Tây Giai) để phân biệt với Đông Đô (Thăng Long, Hà Nội). Sau 2 năm lên ngôi, Hồ Quý Ly đã nhường ngôi cho con trai thứ là Hồ Hán Thương (năm 1402). Ngay khi lên ngôi, vị vua này đã lệnh cho quần thần cho xây dựng Đàn tế Nam Giao.

Đàn tế Nam Giao là nơi cử hành lễ tế Giao - nghi lễ tế cáo trời đất quan trọng bậc nhất của một vương triều phong kiến, do đích thân nhà vua chủ trì.

Đàn tế nằm ở xã Cao Mật xưa, nay thuộc xã Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, cách Thành nhà Hồ (xã Tây Đô) khoảng 2,5 km về phía đông nam. Năm 2004, Đàn tế Nam Giao được khai quật lần đầu tiên, đến nay các nhà khoa học đã 4 lần tiến hành thám sát, khai quật với tổng diện tích 18.000 m2.

Cùng chuyên mục

Cảnh báo từ chiêu trò đập tivi gây sốc của Phạm Thoại

Cảnh báo từ chiêu trò đập tivi gây sốc của Phạm Thoại

TPO - Sau chung kết Miss Grand International 2026, Phạm Thoại gây tranh cãi khi đăng video đập hỏng tivi, được cho là để thể hiện sự thất vọng trước kết quả của đại diện Việt Nam. Từ sự việc này, chuyên gia truyền thông cảnh báo về xu hướng khai thác hành vi gây sốc để thu hút tương tác và những tác động đối với khán giả trẻ.

Tranh lụa lập kỷ lục 97 tỷ đồng, điều gì đang diễn ra với mỹ thuật Việt?

Tranh lụa lập kỷ lục 97 tỷ đồng, điều gì đang diễn ra với mỹ thuật Việt?

TPO - Tác phẩm "Conversation d'élégantes au jardin" của Vũ Cao Đàm vừa lập kỷ lục mới cho tranh Việt trên thị trường đấu giá công khai, với mức 3,69 triệu USD. Cùng với những kết quả đáng chú ý tại các phiên đấu giá tranh Việt gần nhất, giới chuyên môn nhận định sự quan tâm của thị trường đang có dấu hiệu mở rộng từ thế hệ Đông Dương sang các giai đoạn tiếp theo của mỹ thuật Việt Nam.

Cồn Cỏ hôm nay xanh ngắt giữa biển Ảnh: Hoàng Nam

Màu xanh Cồn Cỏ

TP - Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, giữa màu xanh cây rừng Cồn Cỏ vẫn còn những đường giao thông hào men theo triền dốc, sở chỉ huy, trận địa pháo, trạm cứu thương, bến tiếp tế… Ở hòn đảo tiền tiêu này, lịch sử không nằm yên sau lớp kính bảo tàng mà hiện diện dưới mỗi bước chân.

Ngôi nhà mơ ước: Từ nỗi khát khao đến một tôi bản lĩnh

Ngôi nhà mơ ước: Từ nỗi khát khao đến một tôi bản lĩnh

Mỗi lần chạy xe máy ngang qua một ngôi nhà đang xây dở bên đường, tôi luôn vô thức ghìm tay ga đi chậm lại. Nhìn giàn giáo chằng chịt và những vệt vữa xám còn ướt trên hàng gạch mộc, lòng tôi lại trào dâng cảm xúc khó tả. Người ta thường chỉ thấy ở đó bụi bặm và sự ngổn ngang, nhưng với tôi, đó là nơi một tổ ấm đang chắt chiu tượng hình từ mồ hôi và hy vọng. Càng thấu hiểu chủ nhân ngôi nhà, tôi càng nhớ da diết những năm tháng thanh xuân rực cháy khát khao xây tổ ấm của riêng mình.

Đồ Sơn - Hải Phòng bừng sáng đón 3.000 khán giả của Hoa hậu Việt Nam

Đồ Sơn - Hải Phòng bừng sáng đón 3.000 khán giả của Hoa hậu Việt Nam

TPO - Với 53 thí sinh, khán đài kín 3.000 người và chương trình kết hợp nhan sắc, âm nhạc, chất liệu văn hóa, chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 mang đến đêm diễn hoành tráng tại Đồ Sơn. Thành phố Hải Phòng hiện diện trong nhiều tiết mục, hiệu ứng hình ảnh và thông điệp tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ Việt Nam.

Cục Điện ảnh chấn chỉnh phim thi quốc tế

Cục Điện ảnh chấn chỉnh phim thi quốc tế

TPO - Cục Điện ảnh cảnh báo tình trạng gửi phim tham dự các liên hoan phim quốc tế khi chưa được cấp phép, đồng thời yêu cầu các tổ chức, cá nhân thận trọng với những sự kiện có dấu hiệu thương mại hóa giải thưởng, trao giải tràn lan.

Toàn cảnh đêm nhan sắc rực rỡ của Hoa hậu Việt Nam 2026 bên biển Đồ Sơn

Toàn cảnh đêm nhan sắc rực rỡ của Hoa hậu Việt Nam 2026 bên biển Đồ Sơn

TPO - Cuộc hội ngộ của nhiều thế hệ người đẹp, chất lượng thí sinh được giám khảo đánh giá cao và sân khấu hướng biển kín 3.000 khán giả tạo nên sức hút của đêm chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026. Với 25 gương mặt vào chung kết, hành trình “Miền Hương Sắc” bước sang chặng mới.

Một tôi khác… xuất hiện từ nghịch cảnh

Một tôi khác… xuất hiện từ nghịch cảnh

"Bắt đầu từ bệnh tật của Phương Thúy." Tôi vẫn nhớ như in câu trả lời ấy của mình khi được phóng viên chương trình "Hôm nay ai đến" hỏi: Cái duyên của chị khi đến với Văn chương bắt đầu như thế nào? Sau hai mươi chín năm sống cùng nghịch cảnh, mỗi lần nhớ lại hành trình trở thành một "tôi khác" dám bứt phá rào cản số phận, lòng tôi vẫn không khỏi bồi hồi...