Sự cố bóng đá kiểu… ta!

Sự cố bóng đá kiểu… ta!
TP - Nhiều CLB chuyên nghiệp của Việt Nam mang tiếng là chuyên nghiệp, nhưng thật ra rất thiếu chuyên nghiệp, nhất là trong cách tranh luận, phản ứng với BTC, trọng tài…

> V.League: Lâu lâu lại có CLB dọa bỏ
> Tố trọng tài, bầu Đệ lại nhầm to

Dự kiến lập thêm Hội đồng thẩm định chuyên môn để giải quyết những bất đồng giữa CLB và BTC như vụ ghi bàn từ pha bóng gây tranh cãi trên sân Thanh Hoá cuối tuần qua. Ảnh: VSI.

Sau khi V-League 2013 bị rút từ 14 đội xuống còn 12 đội vì một số CLB chuyên nghiệp bỏ giải, Cty CP Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) rất nhạy cảm với những tuyên bố bỏ giải. Đa số tuyên bố đó mang tính dọa dẫm, nhưng vẫn chưa một lời đe dọa nào bị xử lý.

Bỏ giải đã trở thành chiêu bài mà một số đội bóng dùng để gây sức ép với BTC vì nhiều lãnh đạo CLB cho rằng, những nhà làm giải lo sợ nhất lúc này là có thêm đội bóng nghỉ chơi giữa chừng.

Nhưng nghỉ chơi giữa chừng thật thì có chuyên gia Nhật Bản Kazuyoshi Tanabe. Ông Tanabe nhận lời làm Phó Tổng Giám đốc điều hành VPF với hy vọng giúp bóng đá Việt Nam phát triển trong 5 năm tới, nhưng ông đã “lặn mất tăm”, trong khi thông tin về tung tích vị chuyên gia này từ VPF không rõ ràng.

 Vấn đề thiếu chuyên nghiệp nhất hiện nay là việc phản ứng có phần thiếu tôn trọng và không đúng luật của lãnh đạo các CLB đối với BTC giải, trọng tài....

Nhận định của VPF và VFF

Ở VN thì cái gì cũng họp! VNPay TV chủ trì cuộc họp với các nhà đài tiếp tục thảo luận về bản quyền giải Ngoại hạng Anh (EPL) giai đoạn 2013-2016 mà K+ đã chính thức tuyên bố độc quyền. Hầu hết nhà đài, đơn vị kinh doanh truyền hình trả tiền đều có mặt, trừ Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) vì VTV cho rằng, cuộc họp không còn cần thiết do bản quyền EPL 2013-2016 đã ngã ngũ và không thể thay đổi.

Cuối cùng, các đài đề nghị VNPay TV tiếp tục kiến nghị các cơ quan nhà nước về vấn đề bản quyền EPL. Tất cả đều không đồng ý với đề xuất của K+ từ phương thức chia sẻ tới giá cả và yêu cầu họ bán sóng sạch trên mọi cơ sở hạ tầng phát sóng.

Chuyện ở tứ kết cúp C1 châu Âu giữa M.U và Real Madrid, trong một pha nhảy lên tranh bóng với Arbeloa, Nani cao chân và đập vào người hậu vệ của Real. Trọng tài chính rút thẻ đỏ trực tiếp đuổi tiền vệ của M.U ra sân.

Chiếc thẻ đỏ oan nghiệt mà trọng tài Cunyet Cakir dành cho Nani đã làm đảo lộn cục diện, khiến M.U thua ngược Real 1-2, rời cuộc chơi trong trạng thái phát điên phát rồ của thầy trò HLV Ferguson. Đây cũng là điều dễ hiểu, bởi nếu không có quyết định sai lầm của trọng tài Cuneyt Cakir, đội đi tiếp là M.U chứ không phải Real Madrid. Ngay lập tức, Sir Alex tức giận lao xuống tranh luận với tổ trọng tài. Thế thôi!

Chuyện trái bóng ra biên ngang trở thành bàn thắng cũng tốn nhiều công sức của các bên họp. Sau khi UBND tỉnh Thanh Hóa gửi công văn đề nghị Bộ VH-TT-DL, Tổng cục TDTT chấn chỉnh công tác tổ chức giải V-League, đặc biệt là khâu trọng tài, Tổng cục TDTT đã họp với VFF, VPF và BTC giải. Ông Vương Bích Thắng, Tổng cục trưởng, cho biết, nếu có khuất tất, sẽ thanh tra.

Tuần tới, BTC giải tổ chức đối chất giữa ông Trần Duy Ly với lãnh đạo CLB Thanh Hóa để làm sáng tỏ vấn đề này. Qua cuộc đối chất này, Ban kỷ luật mới có cơ sở để xem xét và xử lý.

Tuần tới, BTC giải họp với đại diện các CLB về việc đề xuất thành lập Hội đồng thẩm định chuyên môn để ra phán quyết về những trận đấu bị dư luận phản ứng. Đã có ban Tư vấn Đạo đức, giờ sắp có thêm Hội đồng thẩm định chuyên môn.

Chuyện bóng đá ở ta, từ chuyện lớn đến chuyện bé đều họp, coi như sự việc là một trái bóng được “đá” lên phía trên giải quyết. Rồi thành lập thêm nhiều tổ chức mới. Thành lập cái mới để giải quyết chuyện cũ là điều bình thường, nhưng thành lập ra rồi bó tay, không lẽ lại đi thành lập cái khác để giải quyết cái này!

Cùng chuyên mục

FC Pro Champions Cup 2026: Hai đại diện Việt Nam sẵn sàng vươn tầm, ghi dấu trên đấu trường quốc tế

FC Pro Champions Cup 2026: Hai đại diện Việt Nam sẵn sàng vươn tầm, ghi dấu trên đấu trường quốc tế

FC Pro Champions Cup 2026 – giải đấu quốc tế danh giá nhất năm của bộ môn FC Online – sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 13/10 đến 18/10/2026 tại Hàn Quốc, quy tụ 12 đội tuyển hàng đầu đến từ bốn khu vực: Việt Nam, Hàn Quốc, Trung Quốc và Thái Lan. Đại diện cho Việt Nam tại giải đấu năm nay là NK FC Online và TA Global, hai đội tuyển xuất sắc nhất FVPL Summer 2026, mang theo khát vọng vươn tầm và ghi dấu ấn trên đấu trường quốc tế.

U17 nữ Việt Nam là kỷ lục gia của vòng loại châu Á

U17 nữ Việt Nam là kỷ lục gia của vòng loại châu Á

TPO - Tối 11/10, vòng loại U17 nữ châu Á 2027 đã kết thúc với loạt trận đấu trên khắp các sân cỏ châu lục. Không xuất hiện thêm tỷ số nào lớn hơn cách biệt 20-0 mà đội tuyển Việt Nam đã tạo nên trước U17 nữ Bắc Mariana, đồng nghĩa Việt Nam chính thức là kỷ lục gia ở vòng loại năm nay.

Man City hủy diệt Liverpool trong ngày Haaland 'nổ súng'

Man City hủy diệt Liverpool trong ngày Haaland 'nổ súng'

TPO - Liverpool đã tạo ra thế trận tốt, uy hiếp khung thành Man City khá nhiều lần. Nhưng từ khoảnh khắc mất người đầu hiệp 2, họ cũng mất luôn thế trận. Đội bóng này để Man City - tập thể với sự thăng hoa của Haaland, Doku và Cherki - ghi liền 3 bàn để rời sân với chiến thắng 3-0. Với 21 điểm tuyệt đối, Man City đang dẫn đầu BXH.

Đồng Tháp bùng nổ trong ngày tranh tài của hàng chục nghìn runner tại VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2026

Đồng Tháp bùng nổ trong ngày tranh tài của hàng chục nghìn runner tại VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2026

Hàng chục nghìn vận động viên cùng tạo nên ngày tranh tài sôi động tại VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2026. Những màn bứt tốc quyết liệt trên đường đua, thành tích nổi bật của các chân chạy dẫn đầu và sự cổ vũ cuồng nhiệt của người dân đã khép lại mùa giải thứ 5 với đầy ấn tượng.

Nhận định Hà Nội vs Bắc Ninh, 19h15 ngày 11/10: Harry Kewell lâm nguy

Nhận định Hà Nội vs Bắc Ninh, 19h15 ngày 11/10: Harry Kewell lâm nguy

TPO - Nhận định bóng đá Hà Nội vs Bắc Ninh, vòng 3 LPBank V.League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Hà Nội đang phải giành 3 điểm khi tiếp đón tân binh Bắc Ninh tại sân Mỹ Đình nhằm chấm dứt chuỗi trận bết bát và cứu vãn chiếc ghế của HLV Harry Kewell.