Xem người Đài Loan bảo tồn rừng

TP - Hơn một thế kỷ trước, những thân cây khổng lồ ở Taipingshan (Núi Thái Bình) được xem là tài nguyên quý giá, những đoàn tàu nhỏ ngày đêm đưa gỗ ra khỏi núi. Ngày nay, đường ray cũ, rừng già và suối nước nóng lại trở thành sức hút đưa du khách đến vùng núi Nghi Lan, Đài Loan (Trung Quốc).

Chuyến tàu đi giữa rừng

Buổi sáng ở Taipingshan bắt đầu bằng tiếng “bong bong”. Chiếc tàu nhỏ màu vàng cam rời ga Taipingshan Villa, men theo sườn núi, một bên là vách rừng, bên kia mở ra những khoảng không sâu hun hút phía dưới. Tiếng bánh sắt lăn trên đường ray hòa cùng tiếng gió, tạo nên âm thanh được gọi giản dị là “Bong Bong Train”.

Hướng dẫn viên Dương Lệ Hồng cho biết tuyến đường sắt trên núi do người Nhật xây dựng để phục vụ khai thác gỗ. Sau này, phía Đài Loan tiếp tục khai thác và dừng hoàn toàn vào đầu những năm 1980. Đoàn tàu Bong Bong vốn là tàu phục vụ lâm trường.

Nhưng đoàn tàu hôm nay không còn chở gỗ mà chở du khách. Tuyến Maosing dài khoảng 3 km, thời gian di chuyển khoảng 20 phút, từng là một phần của hệ thống đường sắt vận chuyển gỗ. Sau khi khai thác kết thúc, tuyến đường được phục hồi và đưa vào phục vụ du lịch. Năm 1991, Bong Bong Train chính thức trở thành trải nghiệm dành cho khách tham quan.

cay-go-khong-lo.jpg
Tác giả bên gốc cây bách 705 tuổi của Taipingshan có đường kính 2,2 mét, trưng bày tại nhà lưu niệm khu bảo tồn Núi Thái Bình

Ngồi trên toa tàu nhỏ, khó hình dung nơi này từng là một trung tâm lâm nghiệp quy mô lớn. Hai bên đường ray giờ là màu xanh nối tiếp màu xanh. Những thân cây vươn cao, rêu phủ trên đá, dây leo và tầng cây thấp đan vào nhau. Những ngày có sương, cả khu rừng như chìm trong màn trắng.

Taipingshan nằm tại huyện Nghi Lan, phía đông bắc Đài Loan, độ cao khoảng 1.950 m. Khu vực rừng rộng hơn 12.000 ha, địa hình trải từ vùng thấp lên tới khoảng 2.000 m. Tên gọi cổ là “Mien Nao”, theo tiếng Atayal, mang nghĩa về một khu rừng dày và xanh tốt.

Những cây gỗ lớn được phát hiện từ đầu thế kỷ XX. Năm 1906, quan chức Nhật Bản trong quá trình đi qua vùng núi nhìn thấy những cây khổng lồ dọc sông Lanyang. Sau cuộc khảo sát năm 1914, chính quyền Nhật quyết định phát triển lâm nghiệp tại đây. Năm 1915, khai thác gỗ bắt đầu.

Taipingshan nhanh chóng trở thành một trung tâm lâm nghiệp quan trọng của Đài Loan, nổi tiếng với những loài gỗ quý, đặc biệt là các loài cypress (gỗ bách) bản địa.

Để đưa những thân cây khổng lồ ra khỏi vùng núi hiểm trở, một hệ thống vận chuyển phức tạp được hình thành: đường sắt lâm nghiệp, cáp treo, tàu vận chuyển và thiết bị kéo gỗ. Khi hoạt động khai thác kết thúc, tuyến đường sắt trong khu rừng này có chiều dài tới 36 km. Những gì còn lại hôm nay không chỉ là cảnh quan mà còn là dấu tích của thời kỳ công nghiệp rừng.

Thời kỳ khai thác kéo dài nhiều thập kỷ. Theo tư liệu của cơ quan lâm nghiệp Đài Loan, năm 1943, sản lượng gỗ của Taipingshan đạt khoảng 80.000 m³, đứng đầu Đài Loan; đến năm 1959, sản lượng lên hơn 93.000 m³. Khi đó, Taipingshan không chỉ là lâm trường mà gần như trở thành một đô thị giữa núi với hàng nghìn nhân viên và người thân sinh sống.

d0005048j.jpg
Du khách trải nghiệm bên suối khoáng nóng

Đến cuối những năm 1970, sản lượng bắt đầu giảm. Năm 1977, kế hoạch phát triển khu vui chơi rừng được tính đến. Năm 1981, hoạt động khai thác trực tiếp kết thúc; đến năm 1982, sản xuất lâm nghiệp chấm dứt. Năm 1983, khu vực chính thức chuyển sang chức năng khu vui chơi rừng.

Điều đáng chú ý là sự chuyển đổi ấy không xóa bỏ quá khứ. Những tuyến đường sắt, Bong Bong Train, cáp treo và công trình phục vụ khai thác gỗ được giữ lại. Chúng trở thành những “hiện vật sống”, giúp du khách hình dung cách con người từng khai thác tài nguyên giữa núi rừng.

Taipingshan bước sang một thời kỳ khác: từ nơi sản xuất gỗ thành nơi bảo tồn thiên nhiên, giáo dục môi trường và phát triển du lịch sinh thái. Từ một lâm trường từng sản xuất hơn 93.000 m³ gỗ mỗi năm, Taipingshan nay bảo tồn một vùng rừng rộng gần 12.930 ha, trong đó còn những khu rừng bách Đài Loan nguyên sinh và cây cổ thụ hơn 2.500 năm tuổi.

Đi bộ giữa những thân cây già

Nếu Bong Bong Train là cách nhẹ nhàng để bước vào Taipingshan, những con đường mòn đưa du khách đến gần khu rừng. Sau tiếng tàu và nhịp bánh sắt, âm thanh nổi bật nhất lại là sự im lặng.

Các tuyến đường đi bộ xuyên rừng đưa khách qua những tầng cây khác nhau. Có đoạn rừng rậm đến mức ánh sáng lọt xuống thành từng vệt nhỏ. Có đoạn mở ra những thân cây cao vút, khiến con người trở nên nhỏ bé.

Một giá trị đặc biệt của Taipingshan là những khu rừng già và các loài cây bản địa quý. Khu vực này còn có Taiwan Beech, loài cây được xem là dấu tích thực vật từ thời kỳ băng hà. Du khách cũng có thể bắt gặp những loài động vật bản địa, trong đó có khỉ Đài Loan và gà lôi Mikado.

d0004799j.jpg
Đoàn tàu Bong Bong chở du khách vào sâu trong cánh rừng bạt ngàn gỗ bách quý hiếm

Đi sâu hơn, tuyến đường về hồ Cueifong đưa du khách tới độ cao khoảng 1.840 m. Đây được giới thiệu là hồ núi lớn nhất Đài Loan. Mặt hồ thay đổi theo thời tiết: có lúc xanh trong, có lúc phủ sương, có lúc gần như hòa vào màu trời và rừng núi.

Taipingshan vì thế không phải điểm đến để “check-in”. Nơi này phù hợp với những người muốn dành vài giờ đi bộ chậm rãi, nghe tiếng rừng, nhìn cây và cảm nhận sự thay đổi của không khí theo độ cao.

Từ “tắm rừng” đến tắm suối nóng

Điểm đặc biệt khiến Taipingshan khác nhiều điểm du lịch rừng khác ở Đài Loan nằm dưới chân núi: Jioujhihze Hot Spring, hay suối nước nóng Nhân Trạch. Cơ quan lâm nghiệp Đài Loan xây dựng cách trải nghiệm “Double Bathing”, có thể hiểu là “tắm hai lần”: tắm rừng và tắm suối nóng.

Cách đi đơn giản: đi bộ trong rừng, sau đó xuống Jioujhihze ngâm mình trong nước nóng. Jioujhihze nằm bên suối Towan, nơi có nguồn địa nhiệt dồi dào. Nước nóng tại đây có tính kiềm nhẹ và giàu calcium carbonate. Khu vực suối có bể SPA ngoài trời, bể tắm ngoài trời và các cabin tắm riêng.

Từ thời kỳ Taipingshan còn là lâm trường, những người làm nghề khai thác gỗ đã biết tận hưởng nguồn nước nóng giữa núi. Dưới thời Nhật Bản, công nhân lâm nghiệp xây dựng khu tắm suối nóng. Sau những ngày làm việc nặng nhọc trong rừng, ngâm mình trong nước nóng trở thành thú hưởng thụ quý giá giữa vùng núi xa xôi.

Một trăm năm sau, trải nghiệm ấy vẫn còn. Khác rằng người xuống tắm hôm nay không phải công nhân vừa trở về từ một ngày đốn gỗ, mà là những du khách vừa đi qua một cánh rừng được bảo vệ.

Taipingshan hôm nay được giới thiệu như một khu rừng quốc gia dành cho nghỉ dưỡng, giáo dục thiên nhiên và du lịch sinh thái. Từ một lâm trường khai thác gỗ, Taipingshan chuyển thành khu vui chơi rừng năm 1983. Đến năm 2018, khi tuyến tàu Bong Bong được khôi phục, lượng khách tăng lên khoảng 490.000 lượt. Năm 2019 vượt 500.000 lượt và năm 2020 đạt 600.000 lượt, mức cao nhất kể từ khi khu vui chơi rừng được thành lập.

Ở Jioujhihze còn có trải nghiệm luộc trứng bằng nước nóng tự nhiên. Khu vực luộc trứng được thiết kế như một miệng núi lửa nhỏ. Theo giới thiệu của khu du lịch, mất khoảng 10 phút để làm chín trứng bằng nguồn nước nóng có nhiệt độ 92,1 độ C.

Một quả trứng luộc trong nước nóng giữa núi nghe không phải trải nghiệm quá đặc biệt. Nhưng trong hành trình Taipingshan, nó trở thành một mắt xích thú vị: du khách bắt đầu ngày bằng rừng, đi tàu qua dấu tích của ngành lâm nghiệp, rồi kết thúc bằng nước nóng.

Từ khai thác tài nguyên đến trải nghiệm thiên nhiên, một địa danh có thể thay đổi cách con người nhìn về chính nó.

Cùng chuyên mục

Người dân Đà Nẵng mang rác đổi hạt giống, gieo mầm sống xanh

Người dân Đà Nẵng mang rác đổi hạt giống, gieo mầm sống xanh

TPO - Những chai nhựa, bìa cứng, lon bia… được người dân Đà Nẵng phân loại và thu gom để đổi lấy hạt giống tại Ngày hội “Hải Vân xanh – Sáng tạo – Số hoá – Tuần hoàn”. Hoạt động góp phần đưa lối sống xanh, tái chế và kinh tế tuần hoàn đến gần hơn với cộng đồng.

VIDEO: Tránh 'bẫy phụ thuộc' AI trong giảng đường

VIDEO: Tránh 'bẫy phụ thuộc' AI trong giảng đường

TPO - Kỷ nguyên AI mang đến bước nhảy vọt về hiệu suất học tập, nhưng cũng đặt giảng đường trước một câu hỏi lớn: Sinh viên đang dùng AI để học tốt hơn hay đang để AI học thay? Khi những bài làm điểm cao có thể xuất xưởng chỉ sau vài câu lệnh, làm sao để đo lường năng lực thật của người học? Tại tọa đàm do Báo Tiền Phong và Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM tổ chức, các chuyên gia cảnh báo nguy cơ người trẻ bị ru ngủ bởi đáp án sẵn có.

Đưa Đối thoại Quy Nhơn thành một diễn đàn thường niên có uy tín

Đưa Đối thoại Quy Nhơn thành một diễn đàn thường niên có uy tín

TPO - Đối thoại Quy Nhơn về khí hậu và chuyển đổi (gọi tắt Đối thoại Quy Nhơn) lần thứ nhất quy tụ hơn 100 đại biểu cấp cao trong nước và quốc tế, hướng tới kết nối khoa học, chính sách, tài chính và doanh nghiệp, tìm kiếm giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu gắn với phát triển bền vững.

Đề xuất thí điểm dùng tác nhân AI vận hành dịch vụ công

Đề xuất thí điểm dùng tác nhân AI vận hành dịch vụ công

TPO - Tại Diễn đàn Đô thị Thông minh Tương lai, các chuyên gia, cơ quan quản lý, doanh nghiệp cho rằng, sự phát triển của thành phố thông minh sẽ đến giai đoạn đô thị vận hành bằng tác nhân AI, nơi các tác nhân AI vận hành xuyên suốt các dịch vụ công và dịch vụ thương mại thực tế theo bộ quy tắc chung.

FPT chia sẻ chiến lược làm chủ nền tảng công nghệ, góp phần phát triển quốc gia số

FPT chia sẻ chiến lược làm chủ nền tảng công nghệ, góp phần phát triển quốc gia số

Trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026, ông Lê Hồng Việt, Tổng Giám đốc FPT Smart Cloud, Tập đoàn FPT, trình bày chiến lược phát triển hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) có chủ quyền, khai thác dữ liệu và đưa công nghệ phục vụ người dân, doanh nghiệp, hoạt động quản trị của Chính phủ.BÁO CHÍ:

Một màn biểu của robot hình người Unitree Ảnh: Global Times

Người đứng sau sự bùng nổ của robot hình người Trung Quốc

TP - Trong đêm giao thừa năm Bính Ngọ 2026, hàng triệu gia đình Trung Quốc cùng theo dõi gala Lễ hội Mùa xuân. Trên sân khấu, những robot hình người liên tục nhào lộn, xoay người và biểu diễn võ thuật cùng đội vũ công. Bên cạnh họ là dàn robot bốn chân di chuyển nhịp nhàng như những chú chó thật.

Kính Ray-Ban của Meta được trưng bày tại New York (Mỹ)

Kính thông minh Meta khiến phụ nữ nghi ngại

TP - Khi ngày càng nhiều người bị quay lại bằng kính thông minh và chia sẻ trên mạng, nền tảng Meta đang phải đối mặt hành động pháp lý từ Ấn Độ về việc liệu các biện pháp bảo vệ của họ có đủ để bảo vệ quyền riêng tư.

Các phi hành gia thực hiện chuyến đi bộ ngoài không gian bên ngoài Trạm Vũ trụ Quốc tế Ảnh: ISS

Khi hòa bình được viết bằng quỹ đạo

TP - Ngày 9/10, trước khi Ủy ban Nobel Na Uy công bố trao giải Nobel Hòa bình cho nữ luật sư Nam Phi Navanethem “Navi” Pillay (85 tuổi), Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), công trình kỹ thuật xoay quanh Trái Đất với tốc độ gần 28.000 km/h, được nhiều người dự đoán sẽ được vinh danh vì đã duy trì được sự hợp tác trong suốt gần ba thập kỷ đầy biến động.

Tro xỉ nhiệt điện Duyên Hải đã được tiêu thụ, góp phần giảm ô nhiễm và phục vụ sản xuất vật liệu xây dựng, san lấp công trình.

Hàng triệu tấn tro xỉ nhiệt điện được xử lý ra sao?

TPO - Trước đây, tro xỉ nhà máy nhiệt điện là một gánh nặng rất lớn cần xử lý để bảo vệ môi trường, thời gian đó đa số tro xỉ được chôn lấp. Vài năm gần đây, lượng tro xỉ phát sinh mới cơ bản được tiêu thụ hết, số tro xỉ tồn đọng trước đó cũng đang được đào lên để tái chế thành gạch không nung và san lấp công trình.

Người dân Vĩnh Long phát hiện chim Ó cá bị thương và đã tự nguyện bàn giao cho cơ quan chức năng để bảo vệ loài quý hiếm này.

Người dân bàn giao chim Ó cá quý hiếm

TPO - Trong lúc làm vườn, một người dân ở Vĩnh Long đã phát hiện một con chim Ó cá quý hiếm bị thương ở cánh. Nhận thấy đây là loài động vật cần được bảo vệ, người dân đã chủ động bàn giao cho công an xã để xử lý theo quy định.