Thầy giáo Trần Văn Long đã rơi nước mắt khi chia sẻ những câu chuyện xúc động về tình thầy trò tại buổi giao lưu với các nhà giáo do Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức ngày 19/11.
Đặt mình ở cương vị giáo viên, những nữ sinh Sư phạm xinh đẹp Thu Hoài, Phương Uyên, Thùy Linh và Khánh An đưa ra ý kiến để xử lý những tình huống khó “nhằn”, oái oăm như “được” học sinh tỏ tình, vấn nạn phong bì, học sinh cá biệt hay vô lễ.
GS Văn Như Cương đang trong giai đoạn đầu của căn bệnh ung thư gan. Người thầy vẫn luôn trăn trở với nền giáo dục nước nhà, thể hiện mối quan tâm đặc biệt tới Nhật Minh.
Giờ đây khi đã rời xa mái trường, thỉnh thoảng tôi cũng mượn sách từ bạn bè, từ cấp trên. Tuy nhiên tôi không còn thấy những tờ tiền được kẹp cẩn thận trong đó nữa.
Trước kia ở tuổi “ô mai”, nếu “vướng” vào yêu đương, các nam sinh, nữ sinh giấu kín cha mẹ, thậm chí cả bạn thân. Ngày nay, các em đua nhau yêu sớm đồng thời khẳng định quyền sở hữu của mình với người yêu để các “vệ tinh” xung quanh biết đường mà tránh.
Sau khi đạt Huy chương đồng cuộc thi Olympic Tin học Quốc tế, Nguyễn Tiến Trung Kiên được thầy giáo cho đứng lớp đội tuyển HSG quốc gia, trường ĐH Khoa học Tự nhiên.
Trong hoàn cảnh giảng dạy khó khăn, điều kiện sống thiếu thốn, niềm đam mê và tình yêu dành cho con chữ đẹp của thầy Thiệu khiến không ít học trò khâm phục.
Cuối tuần qua, chương trình “Ngày hội Việt Nam – Vietnam CST Festival” đã diễn ra. Đây là sự kiện nhằm mục tiêu quảng bá Việt Nam để thúc đẩy du lịch và đưa hình ảnh Việt Nam đến với bạn bè thế giới.
Nếu như những năm trước, bộ ảnh kỷ yếu đậm chất SV tại các di tích văn hóa để lưu giữ lại khoảnh khắc đẹp nhất quãng đời SV, thì những năm gần đây, phong trào chụp ảnh kỷ yếu lại mang màu sắc tinh nghịch, độc lạ thậm chí được cho là quái dị lại được áp dụng...
Từ khi còn ngồi trên giảng đường, Trang Linh luôn tự nhủ phải làm chủ cuộc sống của chính mình bằng con đường kinh doanh, không chấp nhận làm thuê với đồng lương ít ỏi.
Ket Ke Son vừa đăng quang Á khôi trường ĐH Dược Hà Nội chưa đầy một tuần, tên tuổi của cô đã nổi tiếng khắp trong và ngoài trường nhờ nhan sắc, học giỏi đáng ngưỡng mộ.
Nhờ tài năng hay một chút may mắn, các cô gái này bỗng trở thành tâm điểm chú ý của dư luận, khiến bạn trẻ thầm ghen tỵ vì cơ hội được gặp gỡ, tiếp xúc với người nổi tiếng.
Nhiều “cây” văn nghệ của các trường đại học, cao đẳng làm thêm bằng việc đi hát ở các quán cà phê, phòng trà như một cách để thỏa mãn đam mê, đồng thời, có thể tự trang trải cho cuộc sống sinh viên.
Chọn những cuốn sách chuyên ngành, thuộc các lĩnh vực: Quản trị, kinh tế, thiết kế/ mỹ thuật và văn học để lập tủ sách, cho thuê online, là hướng đi đầy táo bạo của một nhóm bạn trẻ tại TP. HCM. Kệ sách mang tên “iBookStop – Trạm dừng đọc sách” này do trưởng nhóm Lê Lưu Anh Thư (sinh năm 1984, cựu sinh viên ngành Quản trị Hành chính, trường ĐH Hoa Sen) khởi xướng.
Ra trường chưa tìm được việc làm, nghe người bạn kể về nghề nuôi rắn hổ mang hiệu quả kinh tế cao, chàng thanh niên Bùi Hải Minh (SN 1993) ở thôn Tây, xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) đã quyết định “liều mình” ra Thanh Hóa học hỏi để về lập nghiệp.
Không chỉ được phong là “Hoa khôi kí túc xá” trường ĐH Dầu khí Tây Nam (TQ), Chen Nina bỗng trở nên nổi tiếng khi cư dân mạng nước này phát hiện cô có khuôn mặt tựa diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc Jeon Ji Hyun.
Sinh ra trên cao nguyên đá, Vừ Mí Kỵ là đứa trẻ đầu tiên của xã Sủng Là (Đồng Văn, Hà Giang) đi học đại học khi thi đỗ vào Học viện An ninh Nhân dân với 23,5 điểm.
TP - Nguyễn Thị Bình (SN 1998) và Giàng Mí Quảng (SN 1994) là 2 học sinh học giỏi khối lớp 11 của trường THPT Trần Hưng Đạo (huyện Krông Bông, Đắk Lắk). Gia cảnh nghèo khó, con đường đến trường lắm chông gai, cả 2 em vẫn nuôi rất nhiều mơ ước ...
Đại diện báo Sinh Viên Việt Nam và các đơn vị phối hợp đã chuyển 700 suất quà đến đồng bào nghèo tại xã đảo Thạch An, Cần Giờ, TP.HCM và 300 suất đến một số xã nghèo thuộc huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang.
Tối 30/10, tại hội trường lớn Học viện Báo chí và Tuyên truyền, nhạc kịch Fantastik Halloween diễn ra đầy hấp dẫn cùng khách mời là nhóm O’Plus và ảo thuật gia Nam Nie.
Là sinh viên khiếm thị duy nhất giành được học bổng toàn phần của ĐH Quốc tế RMIT Việt Nam trong năm nay, Nguyễn Thành Vinh đã nỗ lực rất nhiều để có thể vượt qua các đối thủ khác trong cuộc thi.