"Búp bê vàng" thể dục dụng cụ Việt Nam làm cô giáo

"Búp bê vàng" thể dục dụng cụ Việt Nam làm cô giáo
Ngân Thương - “búp bê” săn huy chương vàng của bộ môn thể dục dụng cụ ngày nào hiện đang là cô giáo tại Trung tâm thể thao Quốc gia.

Cô gái “vàng” của thể dục dụng cụ Việt Nam

Chắc hẳn rất nhiều người còn nhớ cô gái “vàng” của thể dục dụng cụ Việt Nam Đỗ Thị Ngân Thương. Ngân Thương nay đã không còn là một vận động viên mà chuyển sang vai trò một người giáo viên, huấn luyện viên cho các lứa tiếp theo của bộ môn thể thao này.

Cô giáo Ngân Thương có vóc dáng nhỏ và gương mặt trẻ hơn so với tuổi 25 của mình. Biệt danh "búp bê" mà báo chí đặt cho Ngân Thương cũng một phần vì vẻ đẹp thách thức tuổi tác của cô.

"Búp bê vàng" thể dục dụng cụ Việt Nam làm cô giáo ảnh 1

"Búp bê" Ngân Thương giờ đang là cô giáo

Là em út trong gia đình có hai chị em gái, Ngân Thương bắt đầu xa gia đình sang Trung Quốc tập huấn từ năm lên 7. Cô theo đuổi thể dục dụng cụ hơn chục năm với biết bao khổ cực. Thương kể rằng bắt đầu làm quen với môn thể dục dụng cụ bởi… mẹ đi làm bận chẳng ai trông nên quyết định gửi cô vào trung tâm thể thao Quần Ngựa ngay gần nhà, vừa để có người trông nom, vừa để con gái tập luyện cho có sức khỏe. Từ đó, cái duyên với thể dục dụng cụ bắt đầu nhen nhóm trong cô gái này.


Trong một lần đến trường để tuyển chọn VĐV chuẩn bị cho SEA Games 22, Ngân Thương đã lọt mắt xanh của HLV Trương Kiến Minh và theo thầy sang Trung Quốc tập huấn.

11 năm miệt mài trên sàn tập bên nước bạn, Ngân Thương đã trở thành một trong những vận động viên thể dục dụng cụ hàng đầu Việt Nam. 5 huy chương vàng tại 3 kỳ SEA Games liên tiếp (SEA Games 22, 23, 24) là một phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không biết ngừng nghỉ của cô bạn sinh năm 1989 này.

Khi tham gia Olympic 2008, niềm đam mê của “búp bê” Ngân Thương chịu thử thách khi gặp nghi án doping. Thương nhận án phạt cấm thi đấu 2 năm, dù rất buồn nhưng cô đã tự động viên mình, dành thời gian này để hoàn thành chương trình học tại ĐH Sư phạm thể dục thể thao.

"Thời điểm đó quả thật là rất khó khăn đối với mình. Ngoài việc buồn và suy sụp vì sự cố, mình còn gặp chấn thương vỡ xương mắt cá chân trong. Nhưng mình đã cố gắng chữa trị chấn thương và tiếp tục thi đấu sau khi hết thời hạn phạt cho tới năm 2012 mới giải nghệ và chuyển sang huấn luyện và giảng dạy", Ngân Thương chia sẻ.

“Búp bê” làm cô giáo

"Búp bê vàng" thể dục dụng cụ Việt Nam làm cô giáo ảnh 2Gương mặt trẻ trung của cô gái tuổi 25

Sau hai năm tiếp tục gắn bó với đam mê trên cương vị giáo viên, cô cho hay, được như ngày hôm nay là nhờ công dẫn dắt của cô Đỗ Thùy Giang, huấn luyện viên đầy nhiệt huyết mà Thương coi cô như người mẹ thứ hai. "Mình chỉ mong sẽ trở thành huấn luyện viên như cô để đào tạo ra những vận động viên giỏi cho thành phố", cô gái sinh năm 1989 cho biết.

Công việc hiện tại của Ngân Thương là đào tạo lứa đầu cho thể dục dụng cụ Hà Nội. Học sinh là những em mới bước vào luyện tập những buổi đầu, đa số là các em có độ tuổi từ 5 đến 10. Do các em còn nhỏ tuổi, lại phải đi học sau mỗi buổi tập nên cô giáo trẻ luôn gắng tạo cho các học trò cảm giác thoải mái như những buổi học ngoại khóa.

"Dù nhiều lúc các con không nghe lời cô Thương, nhưng dù sao chúng cũng chỉ là những đứa trẻ rất ngây thơ và đáng yêu. Cô chỉ cần hắng giọng là các con lại ngoan ngay!". Gương mặt bầu bĩnh, nụ cười tươi khoe chiếc răng khểnh đáng yêu, "búp bê thể dục dụng cụ" cười tươi, khoe lớp học trò đầu tiên của mình.

Say sưa kể về các học trò nhỏ, cô giáo xinh xắn cho biết, các em còn nhỏ nên cần truyền hứng thú và đam mê với việc tập luyện. Quan trọng hơn, những động tác với lứa tuổi này phải cực kỳ chính xác, nếu không sau này không thể sửa được. Sau mỗi buổi tập, cả cô và trò lại ngồi cùng với nhau, tâm sự chuyện học hành, tập luyện, chuyện gia đình, bạn bè...

Mỗi tuần, Ngân Thương đều ở lại trung tâm 5 ngày tập để tiện theo sát lịch tập, chế độ ăn uống, sinh hoạt của các học trò nhỏ của mình. Một buổi tập bắt đầu vào 8h30 sáng và kết thúc vào 5h30 chiều, thời gian dành cho bản thân ít ỏi vào buổi tối. "Mình chỉ mong đến ngày cuối tuần, lễ tết để được nghỉ ngơi bên gia đình", Thương tâm sự.

Ngày Nhà giáo Việt Nam sắp tới gần, cô giáo thể dục xinh xắn bùi ngùi: "Đối với thể thao thì ngày này cũng không được quan tâm nhiều. Dịp cuối năm có nhiều giải đấu nên càng phải tập trung tập luyện, cô và trò không có cơ hội tổ chức gì to tát. Tuy vậy, khi nhận được những lời chúc từ phụ huynh và các em học trò nhỏ, mình như có luồng gió mát giúp mình có thêm động lực để tiếp tục với đam mê".

Hơn 10 năm theo nghiệp thể thao, Đỗ Thị Ngân Thương đã giành được nhiều chiến công đáng nể và từng không có đấu thủ ở đấu trường khu vực trong nhiều năm liên tiếp. Hiện nay, cô “búp bê vàng” đã lùi về vị trí HLV, mong rằng cô giáo trẻ sẽ luôn giữ nhiệt huyết với nghề để có thể tiếp tục gắn bó với môn thể dục dụng cụ đầy khắc nghiệt, và góp phần tìm kiếm, huấn luyện các vận động viên trẻ tài năng cho thể thao nước nhà.  

"Búp bê vàng" thể dục dụng cụ Việt Nam làm cô giáo ảnh 3

Ngoài thể thao, Ngân Thương cũng thích chụp ảnh, dạo phố đêm như bao bạn trẻ khác  

"Búp bê vàng" thể dục dụng cụ Việt Nam làm cô giáo ảnh 4

Trước mỗi giờ lên lớp, nhà cựu vô địch cũng phải ép dẻo, khởi động để thị phạm động tác chuẩn nhất cho học sinh của mình

"Búp bê vàng" thể dục dụng cụ Việt Nam làm cô giáo ảnh 5

Học sinh của Ngân Thương là những em nhỏ từ 5 đến 10 tuổi, được tuyển chọn từ nhiều trường mẫu giáo và cấp 1 trong thành phố

"Búp bê vàng" thể dục dụng cụ Việt Nam làm cô giáo ảnh 6

Cô giáo Ngân Thương khen các bé rất ngoan

"Búp bê vàng" thể dục dụng cụ Việt Nam làm cô giáo ảnh 7

Giây phút nhí nhảnh của cô và trò

"Búp bê vàng" thể dục dụng cụ Việt Nam làm cô giáo ảnh 8

Ngân Thương cùng thầy, cô Đỗ Thùy Giang và các học sinh của mình.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG