Song Ji-hyo ‘mắc kẹt’ với 4 người đàn ông của ‘Phải chăng ta đã yêu’

Song Ji-hyo là diễn viên được tìm kiếm nhiều nhất thời điểm hiện tại
Song Ji-hyo là diễn viên được tìm kiếm nhiều nhất thời điểm hiện tại
TPO - “Phải chăng ta đã yêu” phát sóng tới tập 4 là một trong số phim truyền hình Hàn Quốc lên sóng tháng 7 này. “Mợ ngố” Song Ji-hyo vào vai mẹ đơn thân rơi vào tình cảnh khó xử với bốn người đàn ông.
Nữ diễn viên độc thân Song Ji-hyo đang hóa thân thành bà mẹ đơn thân cá tính, xinh đẹp trong “Phải chăng ta đã yêu”. Trong phim này, Song Ji-hyo vào vai Noh Ae-jung. Cô chấp nhận làm đủ mọi nghề để được theo đuổi ước mơ được làm nhà sản xuất. Vào ngày được chính thức trở thành nhà sản xuất phim cũng là ngày giám đốc công ty sản xuất phim bỏ trốn, cô phải thay ông ta gánh món nợ tiền tỷ. Đúng lúc bế tắc ấy, bốn người đàn ông đồng thời xuất hiện làm đảo lộn cuộc sống của cô.
Song Ji-hyo ‘mắc kẹt’ với 4 người đàn ông của ‘Phải chăng ta đã yêu’ ảnh 1Song Ji-hyo đóng phim tình cảm, lãng mạn với tình tay tư, tay năm
“Phải chăng ta đã yêu” (Was it love?) với dàn diễn viên như Song Ji-hyo, Son Ho-jun, Song Jong-ho của đài JTBC, phát sóng thứ Tư và thứ Năm hằng tuần. Rating các tập đầu của phim khá thấp, chỉ ở mức hơn 2.1%. Đây là mức rating kém hơn rất nhiều so với hai phim gần đây của đài này là “Tầng lớp Itaewon” và “Thế giới hôn nhân”.
Đi theo mô típ kịch bản tình yêu lãng mạn, hài hước nhưng dường như “Phải chăng ta đã yêu” chưa có nhiều đột phá. Câu chuyện về bà mẹ đơn thân và rắc rối tình cảm với bốn người đàn ông có vẻ chưa đủ thu hút khán giả như một số phim lãng mạn gần đây-một trong số đó là “Điên thì đã sao” với nữ chính Kim Soo-hyun.
Song Ji-hyo ‘mắc kẹt’ với 4 người đàn ông của ‘Phải chăng ta đã yêu’ ảnh 2Chưa kết hôn nhưng Song Ji-hyo vào vai mẹ đơn thân ngọt ngào
Ba tập đầu, diễn biến khá chậm, ít kịch tính và khá lan man. Khán giả khá bức bối khi hết ba tập vẫn thấy Noh Ae-jung một mình loay hoay với bế tắc, bi kịch nối tiếp nhau. Phải tới tập 4, phim có bước ngoặt đáng kể, đặc biệt là quan hệ tình cảm đan cài giữa các nhân vật nam với nữ chính Noh Ae-jung.
Người yêu cũ, bố đứa trẻ xuất hiện nhưng thời gian và hoàn cảnh tạo cho họ không ít mâu thuẫn, hiểu lầm. Đồng thời Noh Ae-jung phải đối mặt với tình cảm của chàng trai kém tuổi thầm yêu cô nhiều năm nay, giờ thành thầy giáo của con gái. Chàng diễn viên quốc dân Ryu Jinu sau 14 năm vẫn chưa quên được tình cảm dành cho đàn em khóa dưới, nay được mời hợp tác trong phim đầu tay của Ae-jung. Một gã giám đốc công ty cho vay tài chính vừa là chủ nợ, vừa có thể thành ân nhân cứu vớt Ae-jung khi bỏ tiền đầu tư có nhiều hành động bí ẩn.
Song Ji-hyo ‘mắc kẹt’ với 4 người đàn ông của ‘Phải chăng ta đã yêu’ ảnh 3Bốn người đàn ông của Song Ji-hyo trong phim "Phải chăng ta đã yêu"
Dẫu rating phim không khả quan, nhưng Song Ji-hyo lại là nữ diễn viên được tìm kiếm nhiều nhất ở Hàn Quốc thời điểm này. Cô vừa tham gia phim chiếu rạp "Kẻ xâm nhập". Ở tuổi gần 40, Song Ji-hyo vẫn là tên tuổi được khán giả yêu mến, vẻ đẹp được xưng tụng là một trong những “mỹ nhân mặt mộc” đẹp nhất Hàn Quốc. Cô là con át chủ bài, là nữ thành viên duy nhất góp mặt liên tục trong 10 năm chương trình truyền hình tạp kỹ nổi tiếng “Running man”-chương trình vừa kỷ niệm 10 ra mắt. Song Ji-hyo hứa hẹn tiếp tục là nhân tố thu hút khán giả trong những tập phim kế tiếp.

Song Ji-hyo ‘mắc kẹt’ với 4 người đàn ông của ‘Phải chăng ta đã yêu’ ảnh 4

Fan áo trắng bao vây cựu ‘học sinh cá biệt’ Xuân Nghị

Nam diễn viên Xuân Nghị vừa trở về trường cũ thăm trường lớp, trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó.

Song Ji-hyo ‘mắc kẹt’ với 4 người đàn ông của ‘Phải chăng ta đã yêu’ ảnh 5

Bài 3: Phim ảnh bỏ rơi con trẻ

Hơn 40 phim điện ảnh Việt ra rạp mỗi năm, thấp thoáng vài gương mặt trẻ thơ trong những vai phụ. Phim về đề tài thiếu nhi, có thiếu nhi là nhân vật chính càng hiếm hoi. Dòng chảy phim ảnh cho trẻ cứ thế cạn dần.

Song Ji-hyo ‘mắc kẹt’ với 4 người đàn ông của ‘Phải chăng ta đã yêu’ ảnh 6

Hậu trường hành động mãn nhãn của võ sư Việt và Thái trong ‘Đỉnh mù sương’

Võ sư người Việt có những màn hành động đặc sắc cùng võ sư nổi tiếng Thái Lan trong phim hành động “Đỉnh mù sương”.

Song Ji-hyo ‘mắc kẹt’ với 4 người đàn ông của ‘Phải chăng ta đã yêu’ ảnh 7

Lưu Trọng Ninh ‘hô biến’ Thúy Diễm thành đen như cột cháy nhà ở ‘Cát đỏ’

Đạo diễn Lưu Trọng Ninh trở lại sau “Thương nhớ ở ai” bằng phim truyền hình giờ vàng VTV3 với câu chuyện khác biệt ở vùng đất nắng cháy Bình Thuận.

Cùng chuyên mục

Cảnh báo từ chiêu trò đập tivi gây sốc của Phạm Thoại

Cảnh báo từ chiêu trò đập tivi gây sốc của Phạm Thoại

TPO - Sau chung kết Miss Grand International 2026, Phạm Thoại gây tranh cãi khi đăng video đập hỏng tivi, được cho là để thể hiện sự thất vọng trước kết quả của đại diện Việt Nam. Từ sự việc này, chuyên gia truyền thông cảnh báo về xu hướng khai thác hành vi gây sốc để thu hút tương tác và những tác động đối với khán giả trẻ.

Tranh lụa lập kỷ lục 97 tỷ đồng, điều gì đang diễn ra với mỹ thuật Việt?

Tranh lụa lập kỷ lục 97 tỷ đồng, điều gì đang diễn ra với mỹ thuật Việt?

TPO - Tác phẩm "Conversation d'élégantes au jardin" của Vũ Cao Đàm vừa lập kỷ lục mới cho tranh Việt trên thị trường đấu giá công khai, với mức 3,69 triệu USD. Cùng với những kết quả đáng chú ý tại các phiên đấu giá tranh Việt gần nhất, giới chuyên môn nhận định sự quan tâm của thị trường đang có dấu hiệu mở rộng từ thế hệ Đông Dương sang các giai đoạn tiếp theo của mỹ thuật Việt Nam.

Cồn Cỏ hôm nay xanh ngắt giữa biển Ảnh: Hoàng Nam

Màu xanh Cồn Cỏ

TP - Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, giữa màu xanh cây rừng Cồn Cỏ vẫn còn những đường giao thông hào men theo triền dốc, sở chỉ huy, trận địa pháo, trạm cứu thương, bến tiếp tế… Ở hòn đảo tiền tiêu này, lịch sử không nằm yên sau lớp kính bảo tàng mà hiện diện dưới mỗi bước chân.

Ngôi nhà mơ ước: Từ nỗi khát khao đến một tôi bản lĩnh

Ngôi nhà mơ ước: Từ nỗi khát khao đến một tôi bản lĩnh

Mỗi lần chạy xe máy ngang qua một ngôi nhà đang xây dở bên đường, tôi luôn vô thức ghìm tay ga đi chậm lại. Nhìn giàn giáo chằng chịt và những vệt vữa xám còn ướt trên hàng gạch mộc, lòng tôi lại trào dâng cảm xúc khó tả. Người ta thường chỉ thấy ở đó bụi bặm và sự ngổn ngang, nhưng với tôi, đó là nơi một tổ ấm đang chắt chiu tượng hình từ mồ hôi và hy vọng. Càng thấu hiểu chủ nhân ngôi nhà, tôi càng nhớ da diết những năm tháng thanh xuân rực cháy khát khao xây tổ ấm của riêng mình.

Đồ Sơn - Hải Phòng bừng sáng đón 3.000 khán giả của Hoa hậu Việt Nam

Đồ Sơn - Hải Phòng bừng sáng đón 3.000 khán giả của Hoa hậu Việt Nam

TPO - Với 53 thí sinh, khán đài kín 3.000 người và chương trình kết hợp nhan sắc, âm nhạc, chất liệu văn hóa, chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 mang đến đêm diễn hoành tráng tại Đồ Sơn. Thành phố Hải Phòng hiện diện trong nhiều tiết mục, hiệu ứng hình ảnh và thông điệp tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ Việt Nam.

Cục Điện ảnh chấn chỉnh phim thi quốc tế

Cục Điện ảnh chấn chỉnh phim thi quốc tế

TPO - Cục Điện ảnh cảnh báo tình trạng gửi phim tham dự các liên hoan phim quốc tế khi chưa được cấp phép, đồng thời yêu cầu các tổ chức, cá nhân thận trọng với những sự kiện có dấu hiệu thương mại hóa giải thưởng, trao giải tràn lan.

Toàn cảnh đêm nhan sắc rực rỡ của Hoa hậu Việt Nam 2026 bên biển Đồ Sơn

Toàn cảnh đêm nhan sắc rực rỡ của Hoa hậu Việt Nam 2026 bên biển Đồ Sơn

TPO - Cuộc hội ngộ của nhiều thế hệ người đẹp, chất lượng thí sinh được giám khảo đánh giá cao và sân khấu hướng biển kín 3.000 khán giả tạo nên sức hút của đêm chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026. Với 25 gương mặt vào chung kết, hành trình “Miền Hương Sắc” bước sang chặng mới.

Một tôi khác… xuất hiện từ nghịch cảnh

Một tôi khác… xuất hiện từ nghịch cảnh

"Bắt đầu từ bệnh tật của Phương Thúy." Tôi vẫn nhớ như in câu trả lời ấy của mình khi được phóng viên chương trình "Hôm nay ai đến" hỏi: Cái duyên của chị khi đến với Văn chương bắt đầu như thế nào? Sau hai mươi chín năm sống cùng nghịch cảnh, mỗi lần nhớ lại hành trình trở thành một "tôi khác" dám bứt phá rào cản số phận, lòng tôi vẫn không khỏi bồi hồi...