TPO - Tuổi trẻ Quảng Ninh viết tiếp khúc tráng ca hòa bình bằng những công trình tri ân ý nghĩa và khát vọng cống hiến dựng xây đất nước.
Video: Tuổi trẻ Quảng Ninh viết tiếp những trang sử vẻ vang của thế hệ cha anh.Ngày 16/7, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Quảng Ninh tổ chức chương trình “Tuổi trẻ Quảng Ninh - Tự hào tiếp bước”, đây là hoạt động nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026).Chương trình có sự góp mặt của các Mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, gia đình các liệt sĩ và đông đảo đoàn viên, thanh thiếu niên, thiếu nhi tỉnh Quảng Ninh.Tham dự chương trình có anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; Đại diện Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh Quảng Ninh.Chương trình được tổ chức với nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng; đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lý tưởng cách mạng, khơi dậy khát vọng cống hiến, tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ Quảng Ninh đối với quê hương, đất nước.Trong bài phát biểu, ông Quản Minh Cường - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh cho rằng chương trình hôm nay mang một thông điệp rất ý nghĩa. “Tự hào” là để mỗi người trẻ hiểu rằng hòa bình, độc lập và sự phát triển của đất nước hôm nay được đánh đổi bằng biết bao máu xương của các thế hệ đi trước. “Tiếp bước” không chỉ là tiếp nối truyền thống bằng lòng biết ơn, mà còn bằng hành động, bằng khát vọng cống hiến, bằng tinh thần đổi mới, sáng tạo và trách nhiệm đối với quê hương, đất nước. Tại buổi tọa đàm với chủ đề "Tiếp lửa truyền thống", bác Lê Long Triệu - cựu chiến sĩ Đặc công, Tiểu đoàn 4 - T40, xúc động chia sẻ với thế hệ trẻ về những năm tháng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Bác cho biết nhiều chiến sĩ ở tuổi đôi mươi đã hy sinh hoặc để lại phần thân thể của mình ở lại chiến trường trong những tháng ngày chiến tranh chống Mỹ cứu nước ác liệt. "Chúng tôi đã đi không tiếc đời mình. Nhưng tuổi hai mươi làm sao không tiếc..." Bác Nguyễn Hoài Nhơn, cựu Thanh niên xung phong thuộc Đại đội 531 N53 T18, kể lại quá trình từng tham gia phục vụ chiến trường Hà Tĩnh trong những năm tháng ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Bác mong muốn thế hệ trẻ Quảng Ninh tiếp bước truyền thống hào hùng của những người đi trước để đóng góp công sức xây dựng Tổ quốc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Tại chương trình, anh Nguyễn Đình Đàn - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ninh thay mặt tuổi trẻ Quảng Ninh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước. Đối với tuổi trẻ, đây không chỉ là dịp tri ân mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm gìn giữ, tiếp nối những giá trị mà các thế hệ cha anh đã đánh đổi bằng máu xương, tuổi xuân và cả cuộc đời.
Tại chương trình, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn và ông Quản Minh Cường - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh cùng các đại biểu đã trao tặng 24 bức ảnh chân dung liệt sĩ được phục dựng và trao tặng tới thân nhân các gia đình liệt sĩ.
Bác Vũ Thị Thanh xúc động khi nhận được di ảnh của liệt sĩ Vũ Văn An. Bác bày tỏ trân trọng việc làm ý nghĩa của thế hệ trẻ đoàn viên, thanh niên của Tỉnh Đoàn Quảng Ninh khi phục dựng lại ảnh nhằm ghi nhớ công ơn của các Anh hùng liệt sĩ.Nhân dịp này, Tỉnh Đoàn Quảng Ninh phối hợp cùng đoàn thanh niên Binh đoàn 19 - Bộ Quốc Phòng trao tặng nhiều phần quà cho cựu binh, cựu thanh niên xung phong, gia đình chính sách và người có công với cách mạng. Cùng với đó, Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam trao tặng 500 suất khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho các thương bệnh binh.Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Quảng Ninh tổ chức Lễ dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và tượng đài Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sĩ Vũ Văn Hiếu tại phường Hồng Gai.