TP - Tất nhiên không phải vẽ trong giờ thi năng khiếu vào các trường liên quan đến hội họa. Tôi từng chứng kiến cảnh hai đứa con mình thi vào hai trường đại học mỹ thuật và kiến trúc. Ngày thi hai môn, gần chục tiếng đồng hồ đứng vẽ, chưa nói về tinh thần, mà chỉ riêng về sức lực bỏ ra thôi, cũng phải cỡ "lực điền".
TP - Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa vừa gửi văn bản hỏa tốc lên Bộ Y tế, báo cáo “tình hình rất cấp bách, không còn cán bộ làm việc…”. Bởi cả Viện trưởng, Viện phó cùng 11 thuộc cấp đều là những lãnh đạo, quản lý khoa, phòng đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bắt giam, và triệu tập, để điều tra về việc giám định sức khỏe bệnh nhân, một số hồ sơ kết quả giám định, điều trị những bệnh nhân liên quan đến các vụ án.
TP - 23 ngày đêm vượt gần 2.000 km sông suối, dốc đèo trên tuyến đường Trường Sơn gần như còn nguyên sơ như thời chiến tranh, là trải nghiệm không dễ có lần thứ hai trong đời.
TP - Một vị sư đi bộ bỗng thành “sự lạ” đang khiến mạng xã hội dậy sóng với đủ thứ cung bậc. “Lạ”, vì cảnh một nhà sư áo vá, đầu trần chân đất, khất thực cho gì ăn nấy, ngày chỉ một bữa, không nhận tiền cúng dường, tối ngủ ở gốc cây, nghĩa địa, nhà hoang, gặp ai cũng khiêm kính tự xưng là “con”…
TP - Nhớ lần đầu tiên ngã ngửa khi gặp hai chữ “nhé ạ” cuối một tin nhắn. Rồi lẩn thẩn nghĩ ngợi, sao lại có người ghép nổi hai chữ ấy vào nhau một cách… “thảo mai” như vậy! Lâu dần cũng nguôi nguôi, nhưng vẫn thấy cứ…anh ách trong người mỗi khi bắt gặp.
TP - “Quá mệt mỏi!”, “Hãy trả lại sự bình yên cho mạng xã hội!”…, đó là bày tỏ về sự bất bình của cư dân mạng những ngày qua khi phải chứng kiến, chịu đựng những cuộc “đấu tố” của một vài người đẹp đối với một số cá nhân nổi tiếng trong làng giải trí Việt thông qua hình thức livestream (phát trực tiếp) trên mạng xã hội.
TP - Tôi đi ngang qua đường Nguyễn Thị Nhờ ở quận 7, TPHCM trong buổi chiều đầu tuần của tháng Chạp thấy khu trọ của ông Mười Hương xập xình tiếng nhạc. Thì ra, năm nay ông tổ chức tất niên sớm cho công nhân sống trong dãy trọ mà ông làm chủ.
TP - Năm 2023, toàn thế giới bị lừa đảo qua mạng với tổng thiệt hại 53 tỷ USD, trong đó người Việt “đóng góp” tới 16 tỷ USD cho bọn lừa đảo, tương đương 3,6% GDP của cả nước. Con số gây sốc vừa được dẫn trong một báo cáo của Liên minh chống lừa đảo toàn cầu (GASA).
TP - Vụ mất trộm hàng chục trụ và ống dải phân cách trên đường dẫn cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây như giọt nước tràn ly gây bức xúc và bất an trong dư luận xã hội.
TP - Thỉnh thoảng phải đóng cửa dưỡng thương những vết toác rỉ máu mà mạng xã hội tung tóe dội về, dù đã cố tình đứng ngoài. Cảm giác “Bơ vơ đông đảo”, như tên tập thơ của Việt Phương. Những câu thơ “Một chút hư không một chút đầy”, kỳ lạ. “Chiều nhá nhem ai ngơ ngác nhìn ai”. “Em thở hay là em nói đấy/Trả lời hay lại hỏi gì ta”. “Tiếng nói lúc hang động chưa có người/Giọt lệ anh đọng buồn không rơi được”. Tiếng nói bình thường của chúng ta nói về nhau còn được lắng nghe không?
TP - “Bão” thất nghiệp, mất việc đang “càn quét” tại nhiều ngành nghề. Tuần qua, thông tin làm nóng dư luận ấy là khi Thế giới di động đã cắt giảm tới 13.000 lao động.
TP - Cuối năm 2022 khi thị trường bất động sản (BĐS) bắt đầu ngưng trệ, thấy một dự án khu vực phía tây thành phố sắp hoàn thiện, bà chị tôi quyết định đi xem. Nhìn căn nhà mẫu đẹp như mơ, chính sách bán hàng được nhân viên môi giới nỉ non:
TP - Sau khi số lượng các trường đại học sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG để tuyển sinh đầu vào ngày càng tăng lên, thì vô số những bất cập cũng bắt đầu xuất hiện. Điển hình là “hội chứng đám đông” lan mạnh, “người người” đăng ký dự thi, “nhà nhà” mở lò luyện thi.
TP - Việt Nam vừa có hai tân Bộ trưởng Y tế và Giao thông vận tải. Đây chính là hai chiếc ghế “nóng” nhất, được dư luận và nhân dân quan tâm nhất thời gian qua.
TP - "Chồng suốt ngày khen hàng xóm xinh đẹp cũng là bạo lực gia đình" là cái tít báo chí trích lời phát biểu của nữ đại biểu tỉnh Long An tại thảo luận tổ mới đây của Quốc hội về dự án Luật Phòng chống bạo lực gia đình (sửa đổi).
TP - Ngàn vạn năm trước, con người mặc khố vỏ cây với cái rìu đá trên tay giữa rừng sâu có lúc nào trầm cảm không? Có cô đơn như cậu bé học trò nhà quê 19 tuổi lúc 4 giờ sáng đứng trước khúc sông Sài Gòn xa lạ, để rồi sau đó thi thể được tìm thấy với viên đá nặng hàng chục ký trong ba lô đeo trên lưng?
TP - Con gái chị Thúy Hạnh chuẩn bị vào lớp 1. Thay vì phấn khởi, chị Hạnh lại nhấp nhổm không yên bởi năm học mới bắt đầu bằng cách học online (trực tuyến). Bước chân đầu đời đến trường của con chị cũng vì thế có nhiều khác biệt và cả hụt hẫng.
TP - Ông chủ Hãng vận tải Thiên Thảo Nguyên bần thần hồi lâu, rồi đưa tay xoa xoa logo hình con báo bên hông ô tô như một nghi thức trước khi “gói ghém” hàng loạt xe khách chạy hợp đồng du lịch. Lần này, những chiếc xe không còn ở trạng thái phủ bạt nữa mà chúng được bọc lại kỹ càng, chằng buộc.
TP - Rạng sáng qua 12/6/2021, gần 17 ngàn cổ động viên có mặt chứng kiến lễ khai mạc và trận đấu mở màn Vòng chung kết Giải bóng đá châu Âu (EURO 2020) diễn ra trên sân vận động Olimpico (Rome, Italia) vốn có sức chứa hơn 72 ngàn chỗ.
TP - Tối qua 15/5, ghi nhận một kỷ lục buồn của chúng ta kể từ suốt 4 “làn sóng” đại dịch COVID-19 gần hai năm qua: 131 ca mắc mới tại nhiều tỉnh, thành phố, và đã có bệnh nhân đầu tiên tử vong trong đợt dịch mới này!
TP - Không ai quên được giao thừa mưa gió và rạng sáng mùng Một mưa đá của năm ngoái. Có vẻ như những điềm báo của một năm khác thường không ai có thể ngờ. Đại dịch toàn cầu gõ cửa từng nhà.
TP - Năm nay, nhiều người xa quê chọn cách không về đón Tết sum họp. Người thân ở phương xa quá hiểu nỗi lòng những đứa con, thà hoãn một Tết, còn hơn bị COVID-19 khống chế nhiều Tết hoặc tệ hơn là không bao giờ có Tết.
TP - Sáng sớm ngày hôm qua, tôi và các đồng nghiệp theo dõi mảng y tế bàng hoàng khi nhận được thông tin về sự xuất hiện của các ca dương tính COVID-19 trong cộng đồng. Tất cả đều hiểu rằng một cuộc chiến mới lại bắt đầu.
TP - Đầu độc người tiêu dùng gián tiếp hay trực tiếp đều là tội ác. Nhưng vì miếng cơm manh áo, vì lợi trước mắt mà huỷ hoại sức khoẻ người khác là việc làm quá thất đức trong kinh doanh.
TP - Dù thời gian gần đây lực lượng công an, quản lý thị trường ở khắp các tỉnh thành trên cả nước liên tiếp ‘báo công’ về việc triệt hạ các điểm, nguồn bán hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ nhưng có thực tế phải thừa nhận: Vòi bạch tuộc hàng giả, hàng cấm vẫn ngang nhiên tồn tại ở khắp các ngõ ngách trong nền kinh tế.
TP - Năm 2020 khép lại, với nhiều nỗi buồn của nhân loại. Trong năm qua, thế giới biến động với hình thái khôn lường. Đại dịch COVID-19, tác động đến hầu hết các quốc gia, làm chao đảo cuộc sống của phần lớn người dân trên toàn thế giới.