Kỷ lục buồn

0:00 / 0:00
0:00
TP - Tối qua 15/5, ghi nhận một kỷ lục buồn của chúng ta kể từ suốt 4 “làn sóng” đại dịch COVID-19 gần hai năm qua: 131 ca mắc mới tại nhiều tỉnh, thành phố, và đã có bệnh nhân đầu tiên tử vong trong đợt dịch mới này!

Trong đó, riêng tại tỉnh Bắc Giang có tới 85 ca nhiễm tại ổ dịch mới là một công ty nước ngoài đầu tư tại Việt Nam trong khu công nghiệp có tới 6.000 công nhân.

Như vậy, chỉ riêng ngày hôm qua, Việt Nam đã có tới 165 ca mắc mới COVID-19. Để thấy sức lây nhiễm và tàn phá của những biến chủng virus mới vừa xâm nhập.

Dù sao, vẫn còn may là các ổ dịch và các ca bệnh đã được chủ động khoanh vùng, cách ly từ trước đó. Đến lúc này, càng thấy chiến lược chủ động truy vết, xét nghiệm diện rộng và kịp thời khoanh vùng/cách ly vẫn là “tấm lá chắn” hữu hiệu hơn bao giờ hết. Trong thời điểm “lá chắn” là tiêm vắc-xin ngừa thứ virus quái ác này của chúng ta còn đang quá mỏng.

Đà Nẵng hôm qua vừa khởi tố bắt giam thêm hai đối tượng, trong đó có một giám đốc doanh nghiệp tư nhân liên quan đến đường dây đưa “chuyên gia” dởm người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Những “chuyên gia” thực chất là các đối tượng tội phạm lợi dụng nhập cảnh vào ta để tổ chức các hoạt động phi pháp lúc bình thường đã nguy hiểm, giờ giữa “thời chiến” dịch dã này, lại gieo rắc thêm những chủng mới dịch bệnh chết người, tàn phá kinh tế, càng đáng sợ. Nhưng những đường dây tội phạm kiểu này liệu chỉ có ở Đà Nẵng?

Đúng như cách gọi, “làn sóng” đại dịch COVID-19 có thể tạm yên ả nơi này, thì sẽ ào ạt bùng nổ ở nơi khác, trên khắp thế giới. Châu Á, và Việt Nam đã và đang là điểm đến của những đợt sóng thần dữ dội nhất. Những kỷ lục về số ca lây nhiễm, thậm chỉ tử vong có thể sẽ bị phá vỡ trong những ngày tới.

Chúng ta đã chuẩn bị cho kịch bản có tới 30.000 ca mắc COVID-19, gấp hàng chục lần con số hiện tại qua cả bốn đợt dịch. Nhưng đó sẽ là tình huống xấu nhất không ai muốn, và cố gắng không để xảy ra. Bởi lo ngại về sức chống chịu của ngành y tế, cũng như nền kinh tế cả đất nước và mỗi gia đình.

Nên dù hiện tại không phong tỏa diện rộng như những đợt dịch trước, nhưng mỗi người dân Việt giờ đang thực sự bước vào cuộc chiến cam go nhất. Mà nếu để “thất thủ” sẽ không hình dung được hậu quả nguy hại đến mức nào.

Mỗi người dân có thể không cần phải là một “pháo đài” gang thép, mà trong trận chiến dường như đang ở thời khắc cuối cùng này, mỗi người hãy là chính mình. Là những con người vốn biết sống yêu thương và trách nhiệm, chấp nhận những hy sinh, thiệt thòi về chính mình. Như đã từng được tôi luyện suốt chiều dài lịch sử ngàn năm.

MỚI - NÓNG