Người đầu tiên vượt tốc độ âm thanh

Người đầu tiên vượt tốc độ âm thanh
Felix Baumgartner - vận động viên nhảy dù người Áo 43 tuổi - đã trở thành người đầu tiên trên thế giới phá vỡ bức tường âm thanh mà không cần sự giúp đỡ của máy móc sau khi nhảy dù tự do từ độ cao 39km.

Người đầu tiên vượt tốc độ âm thanh

Felix Baumgartner - vận động viên nhảy dù người Áo 43 tuổi - đã trở thành người đầu tiên trên thế giới phá vỡ bức tường âm thanh mà không cần sự giúp đỡ của máy móc sau khi nhảy dù tự do từ độ cao 39km.

Felix Baumgartner thực hiện cú nhảy từ không gian
Felix Baumgartner thực hiện cú nhảy từ không gian. Ảnh: BBC

Baumgartner đã thực hiện cú nhảy từ một khoang chứa đặc biệt gắn dưới một khinh khí cầu khổng lồ tại một địa điểm ở bang New Mexico. Sau lời chào đến hàng triệu người theo dõi khắp thế giới, Baumgartner đã nhảy khỏi khoang chứa và tăng tốc rất nhanh, đạt tốc độ 1.340km/giờ, nhanh hơn tốc độ âm thanh.

Kỷ lục này được thiết lập đúng 65 năm sau ngày Chuck Yeager trở thành người đầu tiên phá vỡ bức tường âm thanh bằng máy bay và cũng là kỷ lục thứ ba của Baumgartner. Hai kỷ lục trước của ông là bay bằng khinh khí cầu có người lái cao nhất và nhảy dù tự do từ máy bay cao nhất.

Trước khi thực hiện cú nhảy, Baumgartner nói: “Tôi biết cả thế giới đang theo dõi trực tiếp và tôi muốn thế giới có thể xem những gì tôi có thể nhìn thấy. Đôi khi bạn phải đi lên thật sự cao để hiểu bạn nhỏ như thế nào”.

Baumgartner chỉ bật dù lên khi còn cách mặt đất khoảng 1,5km và tiếp đất an toàn. Tính tổng cộng ông mất chưa tới 10 phút cho cú nhảy.

Ngay khi tiếp đất, Baumgartner đã giơ nắm tay lên mừng chiến thắng, trong khi bố mẹ cùng bạn bè ông... rất vui mừng khi ông an toàn, còn nhóm hỗ trợ cú nhảy của Baumgartner gọi ông là "anh hùng".

Baumgartner cho biết sau khi rơi tự do được khoảng 4 phút 20 giây, ông đã gặp trục trặc khi kính che bị mờ đi. Ông bị lộn một vòng trong thời gian rơi.

"Thật khó tả cảm giác lúc vượt qua tốc độ âm thanh vì tôi không cảm thấy nó", Baumgartner phát biểu sau cú nhảy và thêm rằng ông cảm thấy có rất nhiều áp lực trong đầu khi đang nhảy.

Khi được hỏi sẽ làm gì sau khi phá kỷ lục thế giới, Baumgartner nói ông muốn trở thành một người cố vấn và "truyền cảm hứng cho lớp trẻ". "Tôi rất thích nếu có một chàng trai trẻ ngồi cạnh tôi hỏi lời khuyên của tôi là gì và muốn phá vỡ kỷ lục của tôi", ông nói.

Chân dung
Chân dung "nhà vô địch" Felix Baumgartner. Ảnh: ABC News
Felix Baumgartner bước ra khỏi khoang chứa
Felix Baumgartner bước ra khỏi khoang chứa. Ảnh: CNN
Các thành viên trung tâm kiểm soát đang theo dõi cú nhảy của Baumgartner
Các thành viên trung tâm kiểm soát đang theo dõi cú nhảy của Baumgartner. Ảnh: CNN
Baumgartner bung dù và tiếp đất an toàn
Baumgartner bung dù và tiếp đất an toàn. Ảnh: CNN
Phóng viên báo đài tụ tập tại nơi Baumgartner thực hiện cú nhảy
Phóng viên báo đài tụ tập tại nơi Baumgartner thực hiện cú nhảy. Ảnh: CNN
Êkip hỗ trợ cú nhảy của Baumgartner ăn mừng thành công của ông
Êkip hỗ trợ cú nhảy của Baumgartner ăn mừng thành công của ông. Ảnh: CNN

Theo Tuổi Trẻ

Cùng chuyên mục

Bí ẩn vụ tử tù Mỹ bị tiêm hai liều thuốc độc vẫn sống: Thuốc kém chất lượng, hoặc không đi vào mạch máu

Bí ẩn vụ tử tù Mỹ bị tiêm hai liều thuốc độc vẫn sống: Thuốc kém chất lượng, hoặc không đi vào mạch máu

TPO - Sau vụ thi hành án tử bất thành đối với Christa Pike - một phụ nữ ở Tennessee bị kết tội giết người, các chuyên gia y tế đã đưa ra một số giả thuyết giải thích lý do vì sao hai liều thuốc độc được tiêm cho bà lại không gây tử vong. Theo đó, khả năng cao nhất là thuốc pentobarbital đã ngấm vào các mô xung quanh vị trí tiêm thay vì đi vào mạch máu.

Mỹ xôn xao vụ nữ tử tù vẫn sống sau khi tiêm hai liều thuốc độc

Mỹ xôn xao vụ nữ tử tù vẫn sống sau khi tiêm hai liều thuốc độc

TPO - Một phụ nữ ở bang Tennessee (Mỹ) bị kết tội tử hình đã sống sót sau hai liều tiêm thuốc độc và được đưa đến bệnh viện ngày 1/10, luật sư của bà cho biết, đánh dấu vụ tử hình thất bại thứ hai của tiểu bang trong vòng vài tháng và khiến tiểu bang này phải xem xét tạm dừng thi hành án tử hình từ nay đến hết năm.