Nghèo hoài vì đất không yên

Nghèo hoài vì đất không yên
TP - Hoàn cảnh của ba gia đình sau đây có thể không hiếm gặp và vì thế cho thấy, cuộc sống của người dân đang rất dễ bị tổn thương khi mảnh đất họ sinh sống có quá nhiều tác động gây bất ổn kéo dài.

> Thu hồi đất của dân cho người nhà quan chức mở quán
> Cưỡng chế hàng trăm nhà xây không phép: Dân nghèo trắng tay

Đoàn công tác của quận Ô Môn đến nhà bà Vân sáng 4/10/2013, tính đo đạc lấy hơn 8.000 m2 đất. ẢNH: SÁU NGHỆ
Đoàn công tác của quận Ô Môn đến nhà bà Vân sáng 4/10/2013, tính đo đạc lấy hơn 8.000 m2 đất. ẢNH: SÁU NGHỆ.

Xí nghiệp Công viên cây xanh thuộc Cty Công trình Đô thị TP Cần Thơ bị giải thể đầu năm nay, ông Võ Hồng Tiến thất nghiệp. Nhà ông ở bên đường Nguyễn Văn Cừ (Ninh Kiều, Cần Thơ), chỉ khoảng 25 m2 nhưng mở được quán bán hàng ăn uống nên ông cùng vợ lo toan để nuôi 2 con còn đi học. Đột ngột, UBND quận Ninh Kiều có quyết định thu hồi đất và ngày 4/9/2013, thông báo bồi thường cho ông 972.000 đồng (chín trăm bảy mươi hai nghìn đồng). Chủ tịch UBND quận Võ Văn Chính trong công văn ngày 7/10, giải thích, do đất “không đủ chuẩn xây dựng” và yêu cầu ông Tiến “đến hết ngày 30/10/2013” phải bàn giao mặt bằng.

Đất và nhà của ông trước đây rộng gần 50 m2, năm 2011, UBND quận thu hồi mất một nửa để mở rộng đường Nguyễn Văn Cừ, bồi thường hơn 96 triệu đồng. Ông vừa sửa lại nhà thì bị thu hồi tiếp. Tổng cộng tiền bồi hoàn cả hai đợt, chưa đến 98 triệu đồng. Ông Tiến thất thần: “Tiền bồi thường không đủ mua một nền ở khu tái định cư 76 m2, giá 150 triệu đồng, còn tiền đâu làm nhà ở? Nơi này gia đình tôi sống từ năm 1981, mở quán có đồng ra đồng vô, vào khu tái định cư lấy gì sinh sống?”.

Nhà đất rộng gần 25m2, bên đường Nguyễn Văn Cừ rộng 40 m, của ông Tiến được bồi thường 972.000 đồng
Nhà đất rộng gần 25m2, bên đường Nguyễn Văn Cừ rộng 40 m, của ông Tiến được bồi thường 972.000 đồng.

Cũng tại TP Cần Thơ, bà Hồ Xuân Vân ở phường Phước Thới (Ô Môn) có 9.362 m2 đất cha mẹ chồng cho từ năm 1977, nhưng mãi đói nghèo do không yên ổn. Trước đây, quận cấp sổ đỏ đất cho bà rồi thu hồi, ngày 2/12/2010 tiếp tục cấp sổ đỏ thì sáng 4/10/2013, Đoàn công tác của quận lại đến triển khai quyết định của UBND TP Cần Thơ, thu hồi hơn 8.000 m2 đất của bà để giao cho ông nguyên cán bộ thanh tra Sở NN&PTNT Nguyễn Thành Vân.

Ông Tiến thất thần: “Tiền bồi thường không đủ mua một nền ở khu tái định cư 76 m2, giá 150 triệu đồng, còn tiền đâu làm nhà ở? Nơi này gia đình tôi sống từ năm 1981, mở quán có đồng ra đồng vô, vào khu tái định cư lấy gì sinh sống?”.

Nguyên do, thời thành lập “Tập đoàn sản xuất”, ông Vân lúc đó là cán bộ thanh tra của Sở NN&PTNT có sản xuất trên đất của bà Vân. Khi tập đoàn sản xuất tan rã, đất phải trả về chủ cũ, tức trả về bà Vân. Tuy nhiên sau một thời gian, ông Vân cho rằng đã mua đất của bà Vân nhưng “giấy tờ mua bán thất lạc”. Không có chứng cứ cho việc mua bán nhưng chính quyền địa phương vẫn ra nhiều quyết định tìm cách công nhận đất cho ông Vân, trong sự phản đối của bà Vân, gia đình và xóm ấp. Mấy chục năm qua liên tục diễn ra khiếu nại, kiện tụng.

Trưởng đoàn công tác sáng 4/10, nói quyết định của cấp trên thì triển khai chứ “oải vụ này lắm”, khi bà Vân quyết không cho đo đất thì lập biên bản “để báo cáo lên trên” rồi ra về. Bà Vân khóc: “Tôi phận mẹ con đơn chiếc, lấy chồng năm 21 tuổi đến nay gần 60 tuổi rồi, chưa lúc nào được yên ổn làm ăn nên nghèo hoài”.

Trường hợp bà Vân đang giữ được đất, lại còn may mắn hơn bà Lê Thị Hồng Hoa ở xã Tân Phú Thạnh (Châu Thành A, Hậu Giang), bị lấy 6.000 m2 mà 27 năm “không ai trả lời cho một tiếng”.

Bà Hoa nay đã hơn 70 tuổi, năm 1958 cùng chồng mua đất sinh sống, năm 1986 bị lấy 6.000 m2 đất để xây dựng Xí nghiệp Cafatex. Bà kể: “Từ đó, năm nào tôi cũng đến hỏi Xí nghiệp Cafatex về bồi thường, được trả lời cứ chờ. Tôi chờ mãi đến bây giờ, chồng tôi đã qua đời, tôi tuổi già sức yếu không biết sao?”. Xí nghiệp Cafatex là doanh nghiệp quốc doanh, nay đã cổ phần hoá thành Cty Cổ phần Thuỷ sản Cafatex, chuyên chế biến thuỷ sản xuất khẩu.

Cùng chuyên mục

Tháo dỡ loạt công trình trái phép 'bao vây' nhà thờ đổ ở Ninh Bình

Tháo dỡ loạt công trình trái phép 'bao vây' nhà thờ đổ ở Ninh Bình

TPO - Hàng loạt nhà hàng, công trình xây dựng tự phát quanh khu vực Nhà thờ đổ Hải Lý, xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình đang được tháo dỡ, di dời, trả lại không gian cảnh quan ven biển. Chính quyền địa phương cho biết, công tác di dời, giải phóng đang được khẩn trương triển khai và dự kiến hoàn tất trong đầu tháng 10/2026.

Hy hữu: Xây cả 'khu dân cư' trái phép trên đất rừng trồng, chỉ cách trụ sở phường 3 cây số

Hy hữu: Xây cả 'khu dân cư' trái phép trên đất rừng trồng, chỉ cách trụ sở phường 3 cây số

TPO - Cách trụ sở UBND phường Hòa Hiệp (Đắk Lắk) khoảng 3km, ngay trên diện tích đất rừng trồng là loạt căn nhà ở đã và đang được xây dựng. Khu vực này còn có hẳn đường bê tông kiên cố đã hoàn thiện dẫn vào bên trong. Một số lô đất có dấu hiệu được san gạt, cải tạo. Bằng cảm quan cho thấy, đây chẳng khác gì một khu dân cư.

Cận cảnh tuyến đường hơn 4 km ở Phú Thọ thi công 4 năm chưa xong

Cận cảnh tuyến đường hơn 4 km ở Phú Thọ thi công 4 năm chưa xong

TPO - Tuyến đường nối Quốc lộ 6 với đường Trần Hưng Đạo (phường Hòa Bình và phường Thống Nhất, tỉnh Phú Thọ) chỉ dài khoảng 4,3 km nhưng sau hơn 4 năm thi công đến nay vẫn chưa hoàn thành. Nhiều đoạn công trường ngổn ngang, máy móc thi công cầm chừng.

Bệnh viện Quốc tế City nơi bệnh nhân đến phẫu thuật

Tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ tại Bệnh viện Quốc tế City

TPO - Sở Y tế TPHCM đã tiến hành xác minh, kiểm tra hồ sơ và yêu cầu Bệnh viện Quốc tế City tổ chức Hội đồng chuyên môn để đánh giá toàn diện trường hợp người bệnh diễn biến nặng sau phẫu thuật thẩm mỹ, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định và không qua khỏi.