Tiết lộ những con bạc 'khủng' trong sới bạc lớn nhất miền Bắc vừa bị phá

Tiết lộ những con bạc 'khủng' trong sới bạc lớn nhất miền Bắc vừa bị phá
Mang theo cả túi, bao tải đựng tiền hàng trăm triệu đồng, những con bạc sát phạt bất kể giờ giấc trong sới của ông trùm Đức “Vẩu”.

>Thu giữ hơn năm tỷ đồng tại sới bạc lớn nhất miền Bắc
>200 cảnh sát đột kích, bắt giữ hơn 100 con bạc

Mang theo cả túi, bao tải đựng tiền hàng trăm triệu đồng, những con bạc sát phạt bất kể giờ giấc trong sới của ông trùm Đức “Vẩu”.

Việc sới bạc của ông trùm đất Kinh Bắc Dương Anh Đức (tức Đức “Vẩu”, 48 tuổi, ở Từ Sơn, Bắc Ninh) bị Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an triệt phá không khiến người dân, giới lái taxi, xe ôm bất ngờ.

Từ nhiều năm nay, sới bạc di động của Đức “Vẩu” đã nổi tiếng trong vùng và những tỉnh lân cận. Cả trăm người ở Bắc Giang, Hưng Yên, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh đổ dồn về Bắc Ninh để chơi bạc.

Anh Vinh, tài xế một hãng taxi ở Hà Nội cho biết, vài tháng trước, có một khách nam giới thường mang theo cả túi tiền to, thuê chở về khu Chùa Dận, thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh). Đi nhiều lần, anh Vinh biết được khách về đó chơi bạc. “Lúc đi anh ta khá thoáng, thường trả tiền gấp mấy lần”, tài xế Vinh kể.

Thường đưa tới nơi, anh Vinh quay lại Hà Nội đến khi nào vị khách này điện thoại, anh sang đón. Theo lời tài xế taxi, lúc đi khách mang túi tiền nặng, khi về thì tay không, gương mặt ỉu xìu. Anh ta chỉ buông thõng với tài xế: “Sạch sành sanh, lại đi xoay tiền gỡ gạc”.

Tuy nhiên, vài tháng chở vị khách "VIP" này, anh Vinh chưa một lần thấy thắng. “Lần cuối cùng anh ta thua không còn cả tiền để trả taxi. Tôi phải cho nợ nhưng sau đó không thấy anh ta xuất hiện nữa”, tài xế Vinh kể.

Người dân ở khu phố Chùa Dận quen với cảnh hàng chục chiếc xế hộp chở cả trăm người mang theo những túi xách nặng trĩu, đựng tiền.

Mỗi lần sới bạc được mở, cả dãy taxi, xe ôm đứng ngoài đường chờ đưa đón, bất kể giờ giấc. Có người còn tiền sau khi vào sới thì đón taxi, người hết tiền thuê xe ôm chở về hoặc đi xoay tiền tiếp.

Chị Hiền, bán hàng ăn ở phố Chùa Dận cho biết, nhiều lần chị thấy người ra vào nhà nghỉ Tuấn Sơn mang theo những bao tải nặng trĩu. Trong số đó có cả nam lẫn nữ, người trung niên.

Do bán hàng ăn tối nên khi thấy những chiếc taxi đỗ đầy đường cạnh nhà nghỉ, chị Hiền phán đoán hôm đó sới bạc được mở. “Nhà nghỉ cũng có cả khách tới tẩm quất, massage. Nhưng tôi nhìn dân chơi cờ bạc là biết ngay. Họ thường đi từng tốp nam nữ”, chị Hiền nói.

Các con bạc đến sới của Đức “Vẩu” thường mang theo vài chục đến vài trăm triệu đồng. Chỉ riêng tiền vào sới cũng 500.000 tới 1 triệu đồng. Khi liên lạc với chủ sới, các con bạc được hẹn tập kết tại một điểm, sau đó được “quân” của Đức “Vẩu” chở đến nơi đã định sẵn.

Bọn họ khoanh vùng chơi ở trong tỉnh Bắc Ninh, thỉnh thoảng mở cả ở các tỉnh Hưng Yên, Bắc Giang, Quảng Ninh.

Địa điểm chơi được Đức “Vẩu” chọn thường là những nơi có địa hình lắt léo, hiểm trở để gây khó khăn cho cơ quan công an. Ông trùm này còn bố trí đàn em canh gác bên ngoài và cả trong sới bạc để cảnh giới, báo động khi có công an.

Trưa hôm  29-11, Đức “Vẩu” mở sới tại tầng 4 của nhà nghỉ Tuấn Sơn (phố Chùa Dân, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh). Dân phố thấy cả đoàn xe đưa người vào nhà nghỉ, ghé tai bảo nhau “hôm nay chơi to đây”.

Chỉ sau hơn 1 tiếng sới xóc đĩa di động của Đức “Vẩu” sát phạt nhau, hơn 200 cảnh sát đã đập cửa kính ập vào khống chế, hốt gọn cả ổ. 105 người, trong đó có cả Đức “Vẩu” cũng bị tóm.

Lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động của Bộ Công an đã thu giữ tại sới bạc hai bảo tải đựng tiền gồm nhiều mệnh giá trong đó chủ yếu là loại 500.000 đồng, 200.000 đồng… và điện thoại, máy tính, bảng vị cùng bát đĩa chơi.

Khi cảnh sát mở bao tải, từng xấp tiền mệnh giá lớn chất chồng lên nhau. Hàng chục chiếc điện thoại đắt tiền của các con bạc ngổn ngang. Cảnh sát phải mất nhiều giờ để kiểm đếm số tiền thu trên chiếu bạc.

Theo Đại tá Hồ Sĩ Tiến, Cục trưởng Cục cảnh sát hình sự Bộ Công an, tiền thu được lên đến vài tỷ đồng. Ông Tiến đánh giá “đây là sới bạc lớn nhất miền Bắc bị triệt phá”.

Theo Việt Dũng
Ngôi sao

Cùng chuyên mục

Hai dì cháu lĩnh 47 năm tù sau vụ sát hại người đàn ông tại nhà

Hai dì cháu lĩnh 47 năm tù sau vụ sát hại người đàn ông tại nhà

TPO - Do mâu thuẫn trong quan hệ xã hội, Nguyễn Thị Kim Hoa rủ cháu ruột là Nguyễn Văn Luân mang dao đến nhà một người đàn ông ở An Giang, tấn công khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, hai dì cháu phá camera, ném điện thoại và hung khí xuống sông nhằm che giấu hành vi.

Khởi tố ‘quái xế’ tông CSGT

Khởi tố ‘quái xế’ tông CSGT

TPO - Không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, Nguyễn Minh Nhân tăng ga bỏ chạy rồi tông vào một cán bộ Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ, khiến cả hai bị thương.

Dàn cảnh mua nhà, kéo người đến đuổi gia chủ

Dàn cảnh mua nhà, kéo người đến đuổi gia chủ

TPO - Từ khoản vay 950 triệu đồng và hợp đồng mua bán nhà đất viết tay, một nhóm người nhiều lần tìm cách đuổi gia đình chủ nhà. Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án và truy nã hai bị can bỏ trốn.

Tạm giữ hình sự đối tượng giả danh Cảnh sát cơ động cưỡng đoạt tài sản

Tạm giữ hình sự đối tượng giả danh Cảnh sát cơ động cưỡng đoạt tài sản

TPO - Nguyễn Như Ý mua trang phục, thiết bị giống Cảnh sát cơ động rồi đến địa bàn xã Vô Tranh, tỉnh Thái Nguyên để thực hiện ý đồ chiếm đoạt tài sản của người tham gia giao thông. Một người đi xe máy ngược chiều bị Ý chặn lại đã hoảng loạn, lấn làn rồi va chạm với xe ô tô khách dẫn đến tử vong.