Thủ môn Patrik Lê Giang khóc giữa biển người ở Mỹ Đình

TPO - Sân vận động quốc gia Mỹ Đình vỡ òa trong niềm vui chiến thắng khi đội tuyển Việt Nam chính thức bước lên đỉnh cao của giải đấu ASEAN Hyundai Cup 2026. Dàn cầu thủ và ban huấn luyện là những ngôi sao sáng nhất, giữa biển cờ đỏ sao vàng cùng tiếng reo hò không ngớt của hàng chục nghìn người hâm mộ.

tp-10.jpg
Tuyển Việt Nam hòa Thái Lan 2-2 ở chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 trên sân Mỹ Đình, thắng chung cuộc 4-2 sau hai lượt trận để bảo vệ chức vô địch. Sau tiếng còi mãn cuộc, các cầu thủ chạy về phía ban huấn luyện, khán giả để chia sẻ niềm vui chiến thắng.
tp-3.jpg
Sau hơn 90 phút căng thẳng, các tuyển thủ áo đỏ ôm nhau ăn mừng và mang quốc kỳ ra sân.
tp-13.jpg
Chức vô địch khép lại hành trình hơn một tháng của tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026.
tp-14.jpg
Các cầu thủ và thành viên ban huấn luyện hướng về các góc khán đài để tri ân người hâm mộ. Nhiều khán giả cho biết đã tới sân từ đầu giờ chiều để chờ tới giờ bóng lăn.
tp-25.jpg
HLV Kim Sang-sik nhanh chóng trở thành tâm điểm. Ông chạy ra sân để động viên, chúc mừng các học trò.
tp-26.jpg
Niềm vui chiến thắng của các tuyển thủ Việt Nam, hòa cùng niềm vui chung của hàng chục nghìn khán giả có mặt trực tiếp trên sân Mỹ Đình.
tp-31.jpg
Sân vận động quốc gia Mỹ Đình được phủ đỏ rực màu cờ, sắc áo trong ngày các chiến binh sao vàng bảo vệ thành công chức vô địch.
tp-30.jpg
Trên sân, nhiều tuyển thủ giơ cao hai tay, chạy về phía khán đài hoặc tìm đến các đồng đội để chia sẻ niềm vui. Các khán đài Mỹ Đình cũng tiếp tục vang tiếng cổ vũ sau khi trận đấu kết thúc.
tp-nb4.jpg
Xuân Son ghi dấu giày vào bàn thắng san bằng tỷ số 1-1 cho đội tuyển Việt Nam ở phút 52. Sau tiếng còi mãn cuộc, cầu thủ Xuân Son nhận lấy quốc kỳ và đi vòng quanh đường pitch để tri ân khán giả.
tp-nb6.jpg
Xuân Son và Lê Giang Patrik chia sẻ khoảnh khắc ăn mừng. Lê Giang Patrik cũng là Thủ môn xuất sắc nhất ASEAN Cup 2026.
tp-ll.jpg
tp-jj.jpg
Cái ôm của những người chiến thắng.
tp-kk.jpg
Đỗ Hoàng Hên là người ghi bàn cân bằng tỷ số 1-1 cho đội tuyển Việt Nam. Anh đội nón lá, giơ cao quốc kỳ trong màn ăn mừng đầy cảm xúc.
tp-chung.jpg
Thành Chung cũng có một ngày thi đấu không biết mệt mỏi. Sự hiện diện của Thành Chung ở trung tâm hàng thủ là điểm tựa tinh thần cho toàn đội.
tp-nb10.jpg
Cổ động viên phấn khích, liên tục reo hò trên khán đài.
tp-nb11.jpg
Đêm 26/8, sân vận động quốc gia Mỹ Đình vỡ òa trong niềm vui chiến thắng khi đội tuyển Việt Nam chính thức bước lên đỉnh cao của giải đấu sau trận hòa kịch tính 2-2 ở lượt về, đánh bại Thái Lan với tổng tỷ số 4-2 chung cuộc. Dàn cầu thủ và ban huấn luyện là những ngôi sao sáng nhất, giữa biển cờ đỏ sao vàng cùng tiếng reo hò không ngớt của hàng chục nghìn người hâm mộ.
tp-cup.jpg
1787759189271-969649176970001650-g5078714137010616573-dfa5216c4031aea9168a75ed2834c559.jpg
Màn ăn mừng ngọt ngào của tuyển Việt Nam với chiếc cúp vô địch. Nhà cầm quân người Hàn Quốc được các học trò vây quanh và tung lên cao. Ông Kim Sang-sik giơ tay ăn mừng trong vòng tay của các tuyển thủ.