TPO - Sáng 6/10, rất đông người dân tập trung trước TAND TP. Đồng Nai để theo dõi phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Đức Anh, hung thủ gây ra vụ thảm án rúng động dư luận cả nước khiến 3 mẹ con tử vong. Nạn nhân còn lại trong gia đình (người chồng) bị thương nặng.
Luật sư bảo vệ gia đình các nạn nhân chia sẻ trước phiên xử. Video: Nguyễn Tiến - Văn Quân
Từ sáng sớm, khu vực trước trụ sở TAND TP. Đồng Nai đã thu hút đông người dân đến theo dõi phiên tòa. Trên vỉa hè dọc hàng rào tòa án, nhiều người đứng thành từng nhóm, liên tục hướng mắt về phía bên trong khu vực xét xử.
Không ít người sử dụng điện thoại để ghi hình, chụp ảnh hoặc theo dõi diễn biến. Có thời điểm, khu vực trước cổng tòa đông kín người. Lực lượng chức năng có mặt để bảo đảm an ninh, trật tự và điều tiết giao thông.
Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, Nguyễn Đức Anh (SN 2005, ngụ phường Hố Nai, TP. Đồng Nai) bị Viện KSND TP. Đồng Nai truy tố về các tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.
Chùm ảnh phóng viên ghi nhận trước cổng TAND TP Đồng Nai lúc 7 giờ sáng 6/10.
Từ sáng sớm 6/10, đông người dân có mặt trước TAND TP. Đồng Nai để theo dõi phiên xét xử vụ thảm án khiến 3 mẹ con tử vong.
Nhiều người đứng sát hàng rào tòa án, dùng điện thoại ghi lại diễn biến bên ngoài phiên xử.
Nhiều người mang theo tấm ảnh in chân dung nghi phạm với dấu gạch chéo màu đỏ thể hiện sự bức xúc trước hành vi dã man của bị cáo.
Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông bên ngoài phiên tòa.
TPO - Hơn 6 giờ sáng 6/10, trước cổng TAND TP Đồng Nai, rất đông người dân tìm đến để theo dõi phiên xét xử bị cáo Nguyễn Đức Anh - người gây ra vụ thảm án ở xã Bình Minh vào đầu tháng 9 khiến 3 mẹ con tử vong, người chồng bị thương nặng, gây rúng động dư luận cả nước.
TPO - Mỏ đất Tượng Sơn (Thanh Hóa), nơi liên quan đến Tuấn thần đèn và đồng phạm, hiện đã dừng hoạt động, để lại nhiều khu vực nham nhở sau quá trình khai thác.
TPO - Chưa đầy 24 giờ sau khi tiếp nhận tin báo mất chiếc đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng, Công an phường Ea Kao (Đắk Lắk) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ xác định người lấy và kịp thời thu hồi tài sản.
TPO - Ngày 5/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 9 bị can để điều tra đường dây nuôi, tiêu thụ heo sử dụng chất cấm salbutamol, hoạt động tại nhiều tỉnh, thành phía Nam.
TPO - Mâu thuẫn với người tình của chồng cũ về tiền cấp dưỡng nuôi con, Trần Thị Mỹ Chi đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong. Khi gây án, Chi đang được hoãn chấp hành án phạt 8 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” do đang nuôi con nhỏ.
TPO - Nữ giáo viên tiểu học ở Cà Mau trên đường chở hai con từ trường về nhà bất ngờ bị một người đàn ông dùng dao tấn công, khiến cả ba mẹ con thương vong.
TPO - Dựng chuyện hẹn đánh nhau để dụ nam sinh đến nơi vắng, nhóm 8 đối tượng dùng kiếm tấn công, cướp xe máy rồi tháo biển số mang đi cất giấu. Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam các đối tượng để điều tra.
TPO - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can trong đường dây chuyên lập hàng trăm công ty “ma” để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT), với tổng số tiền giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
TPO - Bà Nguyễn Thị Giang Hương, cựu Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (trước đây), bị khởi tố để điều tra trách nhiệm liên quan đến những sai phạm trong quá trình công tác tại UBND huyện Nhơn Trạch.
TPO - Quá trình xét nghiệm mẫu sản phẩm viên sủi của Công ty TNHH Sản xuất Dược - Mỹ phẩm Vintechpharm cho thấy hàm lượng chất bảo quản cao gấp 20 lần cho phép.
TPO - Ông Ngô Ngọc Đức (cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình cũ) đã nộp phạt bổ sung 50 triệu đồng và án phí hình sự sơ thẩm 200.000 đồng. Ngoài ra, ông này còn tự nguyện sung vào ngân sách Nhà nước số tiền 1 tỷ đồng.
TPO - Chia nhóm, địa bàn, chuyên hoạt động vào lúc nửa đêm, mỗi nhóm bắt trộm từ 4–10 con mèo/đêm, sau đó mang bán cho đầu mối. Trong quá trình điều tra, đường dây này khai nhận đã bắt trộm và tiêu thụ khoảng 2.700 con mèo.
TPO - Một người phụ nữ đến tiệm vàng ở Tây Ninh giả vờ hỏi mua 1 lượng vàng, thử đeo lên tay, chờ chủ tiệm sơ hở rồi tìm cách bỏ chạy nhưng sau đó bị bắt giữ.