Có tiền không hẳn mua được... tiên

Có tiền không hẳn mua được... tiên
TP - Trong danh sách 12 CLB thể thao chi tiêu “khủng” nhất mùa qua, cái tên Manchester City bất ngờ leo lên dẫn đầu, vượt cả hai ông lớn năm trước Barcelona và Real Madrid. Song những đồng tiền chi ra không đồng nghĩa sẽ có vinh quang như mong đợi.

Kể từ khi tỷ phú Sheikh Mansour nắm đội bóng từ năm 2008, Man City trở thành một cái tên “hot” ở nhiều khía cạnh khác nhau, từ chuyên môn và bây giờ là câu chuyện tài chính. Kết quả cuộc điều tra mức lương thể thao toàn cầu (GSSS) do Sportingintelligence và tạp chí ESPN thực hiện từ con số thống kê 12 giải thể thao phổ biến nhất thế giới, gồm 4 giải bóng đá hàng đầu châu Âu Premier League, La Liga, Bundesliga và Serie A và 8 giải thể thao hàng đầu nước Mỹ, trong đó có giải bóng rổ nhà nghề NBA, giải bóng chày MLB và bóng đá MLS, cho thấy rõ điều đó.

Theo đó, kết thúc mùa giải 2012-2013, Man City đã phải chi 5,2 triệu bảng/cầu thủ/năm để trả lương. Ba ngôi sao làm ngốn quỹ lương nhất của Man City là Yaya Toure, Sergio Aguero và Carlos Tevez đã đẩy mức lương trung bình mỗi cầu thủ trong đội lên tới 100.764 bảng/tuần, cao hơn 7.000 bảng so với mức lương đội bóng chày xếp thứ hai LA Dodgers trả cho các cầu thủ của họ.

Tuy nhiên, số tiền chi ra không tương xứng với thành tích thi đấu của đội bóng. Họ bị truất ngôi tại Premier League, bị loại ngay vòng bảng Champions League và kết thúc mùa giải trắng tay với thất bại trong trận chung kết FA Cup.

Có hai đội bóng Anh khác góp mặt là MU và Chelsea. Đáng chú ý, MU chỉ xếp cuối cùng trong top 12 với mức chi trả lương là 3,9 triệu bảng (tức khoảng 75.423 bảng/tuần)/cầu thủ nhưng họ vẫn đủ động lực để lật đổ Man City.

Còn Chelsea do không thể bảo vệ thành công chức vô địch Champions League nên mọi khoản chi thưởng cũng giảm đáng kể, tụt từ vị trí thứ tư xuống thứ tám với quỹ lương 4,1 triệu bảng/cầu thủ/năm (khoảng 78.053 bảng/tuần).

Hai gã khổng lồ Tây Ban Nha Real Madrid và Barcelona cùng xếp thứ ba trong danh sách với quỹ lương 4,7 triệu bảng/cầu thủ/năm (khoảng 90.500 bảng/tuần).

Barca và Real là hai đội xếp lần lượt hai vị trí dẫn đầu trong danh sách năm trước, nhưng quỹ lương năm nay giảm do đồng euro suy yếu. Xếp thứ 6 và 7 là hai đội bóng thành Milano là Milan và Inter. Nhà tân vương châu Âu Bayern Munich chỉ xếp thứ 9 và cũng là đại diện duy nhất của Bundesliga có mặt trong danh sách.

Cùng chuyên mục

Đội trưởng Chelsea nghỉ hết lượt đi vì chấn thương đầu gối

Đội trưởng Chelsea nghỉ hết lượt đi vì chấn thương đầu gối

TPO - Chelsea xác nhận Reece James đã trải qua ca phẫu thuật đầu gối thành công hôm 16/10, sau khi dính chấn thương trong một buổi tập tuần trước. Hậu vệ 26 tuổi dự kiến phải nghỉ thi đấu khoảng 3 tháng, đồng nghĩa với việc anh khó có thể trở lại trước năm 2027.

Balogun

FIFA sẽ sửa đổi Điều 27 của quy tắc kỷ luật sau vụ việc của Balogun

TPO - Vụ việc Folarin Balogun được tạm hoãn án treo giò tại World Cup 2026 khiến FIFA đối mặt với nhiều sức ép về tính minh bạch. Trước những phản ứng gay gắt, cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới đang lên kế hoạch sửa đổi quy định kỷ luật nhằm tránh lặp lại tiền lệ gây tranh cãi.

Giải đấu truyền thống của Thái Lan 'ế khách', phải mời Brunei lấp chỗ

Giải đấu truyền thống của Thái Lan 'ế khách', phải mời Brunei lấp chỗ

TPO - Liên đoàn Bóng đá Thái Lan vừa chính thức chốt danh sách các đội tuyển khách mời tham dự King’s Cup 2026 sau biến động nhân sự vào phút chót. Theo đó, đội tuyển Brunei - hiện đứng thứ 196 trên bảng xếp hạng FIFA - đã được lựa chọn thay thế cho Bahrain sau khi đội bóng Tây Á bất ngờ tuyên bố rút lui.

Ronaldo âm thầm giã từ đội tuyển Bồ Đào Nha?

Ronaldo âm thầm giã từ đội tuyển Bồ Đào Nha?

TPO - Tương lai của Cristiano Ronaldo tại đội tuyển Bồ Đào Nha đang đứng trước bờ vực khép lại sau rạn nứt nghiêm trọng giữa anh và ban huấn luyện. Vụ việc vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, thậm chí sẽ là dấu chấm hết cho tương lai của CR7 trong màu áo Seleccao.

Roy Keane: 'Man Utd chẳng khác gì rạp xiếc'

Roy Keane: 'Man Utd chẳng khác gì rạp xiếc'

TPO - Cựu tiền vệ Man Utd thất vọng vì tình cảnh hỗn loạn của CLB cũ, sau phát biểu gây sốc của Lisandro Martinez. Keane nói thẳng Martinez thường xuyên mắc sai lầm và chưa phải trụ cột thật sự của MU.