Nạn nhân kể phút đối mặt con rể cầm dao đòi 'giết hết cả nhà'

TPO - Sau nhiều giờ phẫu thuật, ông Trương Văn Năm (63 tuổi, cha vợ nghi phạm Luân) và cháu ngoại Huỳnh Hoàng Thái đã qua cơn nguy kịch, đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á.

Sáng 25/9, tại phòng chăm sóc tích cực của Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, ông Trương Văn Năm nằm trên giường bệnh, giọng chậm rãi khi nhớ lại thời điểm xảy ra vụ việc. Ông Năm cho biết khoảng hai tháng trước, ông từ quê lên ở cùng gia đình các con. Hằng ngày, ông thường ở nhà nấu cơm, chờ các con đi làm về.

‘Lúc đó tôi nghĩ mình không qua khỏi’

Trưa 24/9, khi đang nằm võng, ông Năm thấy con rể là Lê Minh Luân đi vào nhà. Do Luân không có biểu hiện gì bất thường, ông không để ý và nghĩ mọi việc vẫn diễn ra như thường ngày.

1790316100867-9163615869260265503-9163615869260265503-5865dbd640c3c0715de445f15f85e68d.jpg
Sau nhiều giờ phẫu thuật, ông Năm được các bác sĩ tiếp tục theo dõi tại phòng chăm sóc tích cực.

Một lúc sau, ông nghe tiếng cự cãi trên gác, tiếp đó là tiếng con gái kêu cứu. “Nghe tiếng con la, tôi chạy lên cầu thang. Khi chưa lên hết bậc thang thì Luân dùng dao đâm nhiều nhát vào người tôi. Nó còn hét: ‘Tao sẽ giết hết cả nhà mày”, ông Năm kể.

Bị thương, ông cố gắng vùng vẫy rồi trượt xuống cầu thang rồi cố chạy ra đường tìm người giúp. “Ngay lúc đó tôi nghĩ mình không qua khỏi”, ông Năm nói.

Theo ông Năm, sau khi ông bị tấn công, chị T.K.T cũng chạy lên và bị Luân tấn công, khiến chị T. tử vong tại hiện trường.

‘Tôi với con rể trước giờ vẫn bình thường’

Nói về mối quan hệ với con rể, ông Năm cho biết trước khi xảy ra vụ việc, giữa ông và Luân không có mâu thuẫn. “Tôi với anh em trong dòng họ đều thương Luân. Hai đứa cãi nhau thì tôi khuyên, chứ chuyện tình cảm tôi không can ngăn”, ông Năm nói.

tp-c_1790258115295-704188066673451249-704188066673451249-ac49f29a011472c5a9a606863bf92db7.jpg
Công an phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ án mạng xảy ra tại dãy phòng trọ ở xã Củ Chi. Ảnh: Nguyễn Tiến

Theo ông, thời gian gần đây Luân và chị D, con gái ông có xảy ra cãi vã liên quan chuyện tình cảm. Tuy nhiên, ông không can thiệp sâu vào chuyện riêng của vợ chồng con gái.

Ông Năm cho biết mình và con rể vẫn thường xuyên nói chuyện, thỉnh thoảng còn gọi Luân sang nhà ăn cơm. “Tôi và con rể trước giờ vẫn bình thường”, ông Năm nói.

Ở giường bệnh bên cạnh, Huỳnh Hoàng Thái, 18 tuổi, vẫn đang được các bác sĩ theo dõi sau ca phẫu thuật. Thái cho biết trước khi xảy ra vụ việc, em vừa kết thúc ca làm đêm rồi về nhà ngủ cùng dì trên gác.

“Khi mở mắt ra, tôi thấy dượng Luân đang cãi nhau rồi rút dao đâm dì. Tôi lao vào can thì bị dượng đâm nhiều nhát”, Thái kể. Sau đó, Thái gục xuống và không còn nhớ rõ diễn biến. Thái cho biết trước đó giữa mình và Luân không có mâu thuẫn. Hai dượng cháu vẫn thường xuyên nói chuyện với nhau. “Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra”, Thái nói.

Bị đâm thấu ngực

Theo ThS.BS Mai Hồ Duy, Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, khi được đưa đến bệnh viện, ông Năm và Thái đều có nhiều vết thương do vật sắc nhọn gây ra.

Kết quả thăm khám và chụp X-quang cho thấy cả hai bị vết thương thấu ngực, gây tràn máu màng phổi. Riêng Thái bị vết thương thấu ngực phải nặng, kèm nhiều vết thương ở vùng mặt và đầu.

Dãy phòng trọ nơi nghi phạm được cho là đã tấn công các thành viên trong gia đình vợ. Ảnh: Nguyễn Tiến
Dãy phòng trọ nơi nghi phạm được cho là đã tấn công các thành viên trong gia đình vợ. Ảnh: Nguyễn Tiến

Các bác sĩ nhanh chóng sơ cứu, cầm máu, kiểm soát đường thở và ổn định các dấu hiệu sinh tồn. Sau hội chẩn, hai bệnh nhân được chuyển phòng mổ để mở ngực cấp cứu, thám sát và kiểm soát nguồn chảy máu. Sau nhiều giờ phẫu thuật, cả hai đã qua cơn nguy kịch và tiếp tục được theo dõi tại phòng chăm sóc tích cực.

Theo gia đình, hai nạn nhân tử vong đã được đưa về quê lo hậu sự.

Vụ án xảy ra tại một dãy phòng trọ trên đường Hồ Văn Tắng, xã Củ Chi, nơi chị D cùng người thân sinh sống.

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân được cho rằng xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm giữa nghi phạm tên Luân và vợ (chị D).

Trưa 24/9, Luân đến dãy trọ của gia đình vợ tại TPHCM. Tại đây, Luân được cho là xảy ra mâu thuẫn với vợ rồi dùng dao tấn công người thân.

Vụ việc khiến chị D và chị T.K.T (chị dâu của Luân) tử vong; ông Trương Văn Năm và anh Huỳnh Hoàng Thái bị thương nặng, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cấp cứu.

Sau khi gây án, Luân bỏ chạy về hướng Tây Ninh. Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức truy bắt và khống chế nghi phạm.

Cùng chuyên mục

Thủ tướng Lê Minh Hưng đến thăm bệnh nhi tại Bệnh viện K

Thủ tướng Lê Minh Hưng đến thăm bệnh nhi tại Bệnh viện K

TPO - Trong ngày Tết Trung thu, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã đến Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, thăm hỏi và trao quà cho 64 bệnh nhi đang điều trị tại Khoa Nội nhi. Tình cảm của Thủ tướng cũng như của lãnh đạo Đảng, Nhà nước dành cho các bệnh nhi tiếp thêm nghị lực cho các em và gia đình trong quá trình điều trị bệnh.

Y khoa chuẩn Mỹ: Mảnh ghép hoàn thiện hạ tầng sống an tâm trọn đời tại Vinhomes Green Paradise

Y khoa chuẩn Mỹ: Mảnh ghép hoàn thiện hạ tầng sống an tâm trọn đời tại Vinhomes Green Paradise

Lần đầu tiên tại Việt Nam, một đại bệnh viện đa khoa quốc tế được đồng kiến tạo ngay từ “vạch xuất phát” cùng Cleveland Clinic - hệ thống y tế số 1 nước Mỹ. Cùng với hệ sinh thái xanh lên tới 930 ha, Vinmec Cần Giờ đang góp phần định hình vị thế một điểm đến chăm sóc sức khỏe, du lịch y tế và nghỉ dưỡng lành mang đẳng cấp quốc tế cho Vinhomes Green Paradise nói riêng và cả khu vực phía Nam nói chung.

Phun xăm không phải cứ đậm, rõ mới là đẹp: Những hiểu lầm nhiều người vẫn mắc phải

Phun xăm không phải cứ đậm, rõ mới là đẹp: Những hiểu lầm nhiều người vẫn mắc phải

Định kiến về những đôi môi đậm màu hay hàng chân mày sắc lẹm vô tình bó buộc nghệ thuật phun xăm trong những khuôn mẫu cũ kỹ. Dưới góc nhìn chuyên môn của Giám đốc Chuyên môn Thẩm mỹ viện Linh Anh - Nguyễn Huỳnh Trúc Nhi, phun xăm hiện đại là quá trình tinh chỉnh khoa học, dựa trên nền tảng vốn có của mỗi người.

Mưa lớn kéo dài, Cấp cứu 115 TPHCM 'cháy máy'

Mưa lớn kéo dài, Cấp cứu 115 TPHCM 'cháy máy'

TPO - Mưa lớn kéo dài tại TPHCM, lượng cuộc gọi đến Tổng đài Cấp cứu 115 cũng tăng cao. Riêng ngày 19/9, tổng đài lần đầu tiếp nhận hơn 2.000 cuộc gọi trong một ngày, mức cao nhất được ghi nhận đến nay.

Chuẩn hóa phẫu thuật căng da mặt tại BVTM DR.Hải Lê

Chuẩn hóa phẫu thuật căng da mặt tại BVTM DR.Hải Lê

Đánh dấu 18 năm phát triển, Bệnh viện thẩm mỹ Dr.Hải Lê chính thức công bố Hệ sinh thái căng da trẻ hóa. Mô hình kết hợp linh hoạt giữa phẫu thuật căng da, cấy mỡ vi phân và công nghệ năng lượng chuyên sâu, cùng sự đồng hành của diễn viên Thanh Hương nhằm xác lập chuẩn mực làm đẹp an toàn, tôn trọng nét tự nhiên nguyên bản.

Giám đốc Bệnh viện Xanh Pôn nghẹn lời tri ân nghĩa cử của nữ đồng nghiệp

Giám đốc Bệnh viện Xanh Pôn nghẹn lời tri ân nghĩa cử của nữ đồng nghiệp

TPO - Có những cuộc chia li khiến một căn phòng rộng lớn bỗng trở nên chật chội bởi nước mắt. Chiều 24/9, trong hội trường Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, tất cả mọi người cùng đứng lặng. Những người khoác trên mình chiếc áo blouse trắng vốn đã quen với ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, vậy mà trước giờ phút tiễn biệt một người đồng nghiệp, tất cả đều không giấu được nỗi nghẹn ngào.

Nutifood trao tặng 2 xe hiến máu lưu động trị giá 2,6 tỷ đồng

Nutifood trao tặng 2 xe hiến máu lưu động trị giá 2,6 tỷ đồng

Ngày 24.09.2026, Nutifood đã trao tặng 2 xe hiến máu lưu động với tổng trị giá 2,6 tỷ đồng cho Trung tâm Hiến máu nhân đạo TP. Hồ Chí Minh nhằm hỗ trợ công tác tiếp nhận máu tình nguyện, góp phần đáp ứng nhu cầu cấp cứu và điều trị cho người bệnh.

Từ Mỹ về Việt Nam thay khớp gối bằng robot CORI: Niềm tin vào năng lực điều trị của Vinmec

Từ Mỹ về Việt Nam thay khớp gối bằng robot CORI: Niềm tin vào năng lực điều trị của Vinmec

Trở về Việt Nam trong dịp Quốc khánh, ông Pettit Jeff Gray (70 tuổi, quốc tịch Mỹ) đã quyết định phẫu thuật thay khớp gối toàn phần bằng công nghệ robot CORI tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Nha Trang. Ca mổ khẳng định năng lực chuyên môn và sự tin tưởng của người bệnh quốc tế vào y tế Việt Nam.

Bác sĩ Nguyễn Tri Thức và hành trình hơn 25 năm gắn bó với ngành y trước khi xin thôi chức Thứ trưởng

Bác sĩ Nguyễn Tri Thức và hành trình hơn 25 năm gắn bó với ngành y trước khi xin thôi chức Thứ trưởng

TPO - Ngày 23/9, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ký Quyết định số 1833/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế đối với bác sĩ Nguyễn Tri Thức theo nguyện vọng. Trưởng thành từ môi trường lâm sàng tại Bệnh viện Chợ Rẫy, bác sĩ Nguyễn Tri Thức đã dành hơn hai thập kỷ cho điều trị, nghiên cứu và quản lý.