'Mái vòm xanh' hơn 60 năm tuổi ở Làng Sen

TPO - Hơn 60 năm qua, hàng xà cừ cổ thụ trên đường vào Làng Sen - quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn xanh tốt, tỏa bóng mát giữa miền quê xứ Nghệ. Không chỉ tạo nên “mái vòm xanh” đặc trưng, hàng cây còn là dấu ấn gắn với phong trào “Tết trồng cây” do Bác Hồ phát động.

Video: “Mái vòm xanh” hơn 60 năm tuổi ở Làng Sen - quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.
tp-6.jpg
Những ngày tháng Năm, dòng người từ khắp mọi miền đất nước lại tìm về Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên (xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An) để dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trên con đường dẫn vào Làng Sen quê nội của Bác, điều khiến nhiều du khách ấn tượng đầu tiên chính là hai hàng xà cừ cổ thụ cao lớn, tỏa bóng xanh mát phủ kín cả tuyến Tỉnh lộ 540.
tp-2.jpg
tp-1.jpg
Những thân cây cao vút, xù xì dấu vết thời gian đứng nối tiếp nhau như hàng quân danh dự lặng lẽ canh giữ miền quê cách mạng. Dưới những tán lá xanh rì, không gian làng quê xứ Nghệ trở nên bình yên và dịu mát hơn giữa nắng bỏng rát.
tp-5.jpg
Theo lời kể của các bậc cao niên địa phương, hàng cây xà cừ này được người dân trồng từ những năm 1960 của thế kỷ trước, hưởng ứng lời kêu gọi Tết trồng cây do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động. Khi ấy, tuyến đường vào Làng Sen còn là đường đất nhỏ hẹp, người dân cùng nhau trồng hàng trăm cây xà cừ dọc hai bên đường với mong muốn tạo bóng mát và làm đẹp quê hương.
tp-3.jpg
Hơn 60 năm trôi qua, vượt qua bom đạn chiến tranh, nắng mưa và bao biến thiên của thời gian, hàng cây vẫn xanh tốt, sừng sững vươn cao như biểu tượng sống động của quê hương Bác Hồ.
tp-20.jpg
Đặc biệt, năm 2025, liên tiếp các đợt mưa bão lớn số 3, số 5, số 10, hàng cây xà cừ trên quê Bác vẫn đứng vững, tiếp tục tỏa bóng xanh mát trên tuyến đường vào Làng Sen.
tp-15.jpg
tp-4.jpg
Thân cây cao vút, xù xì.
tp-14.jpg
Từ lớp vỏ xù xì ấy, những mầm lá non vẫn xanh biếc vươn lên mạnh mẽ, như minh chứng cho sức sống bền bỉ trước quy luật của thời gian.
tp-20.jpg
Ông Thái Thế Kiên - Trưởng phòng Kinh tế xã Kim Liên - cho biết từ lâu hàng cây xà cừ đã trở thành hình ảnh quen thuộc và là biểu tượng đẹp trong lòng du khách khi về thăm quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. “Tuyến đường 540 trước đây chỉ rộng hơn 3 m. Năm 2012, khi địa phương đầu tư mở rộng đường để phục vụ nhu cầu phát triển và du khách về thăm quê Bác, đơn vị thi công đã phải giữ nguyên hiện trạng hàng cây xà cừ. Vì vậy, tuyến đường mới được mở thêm một làn bên cạnh, tạo nên hình cong uốn lượn như hiện nay”, ông Kiên chia sẻ.
tp-10.jpg
Không chỉ trên tuyến đường chính vào Làng Sen, trên địa bàn xã Kim Liên hiện còn nhiều hàng xà cừ cổ thụ khác có tuổi đời hơn nửa thế kỷ. Bên trong khu di tích Kim Liên cũng có nhiều cây xà cừ lớn tỏa bóng xanh mát quanh năm.
tp-13.jpg
Cây xà cừ vươn mình trong nắng.
tp-9.jpg
Theo lãnh đạo địa phương, phát huy truyền thống quê hương cách mạng và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phong trào trồng cây, những năm qua Kim Liên luôn chú trọng xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp gắn với phát triển du lịch. Địa phương tập trung xây dựng nông thôn mới theo chủ đề Bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống lịch sử, cách mạng, truyền thống yêu nước gắn với phát triển du lịch tham quan, học tập. Cùng với bảo tồn các di tích lịch sử, lễ hội truyền thống và dân ca ví, giặm, địa phương cũng vận động người dân giữ gìn nếp sống văn minh, thân thiện để mỗi du khách khi về thăm quê Bác đều cảm nhận được sự gần gũi, nghĩa tình của con người xứ Nghệ.
tp-21.jpg
Giữa nhịp sống hiện đại, hàng cây xà cừ cổ thụ vẫn âm thầm tỏa bóng mát trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Không chỉ là những hàng cây đơn thuần, đó còn là chứng nhân của thời gian, là ký ức xanh gắn với phong trào Tết trồng cây của Bác Hồ và là biểu tượng bình dị nhưng đầy sức sống của quê hương cách mạng Kim Liên.