Hơn 112.000 thí sinh tìm hiểu về Mười nữ dân quân Lam Hạ

TPO - Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu 60 năm Ngày hy sinh của Mười nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ (1966 - 2026)" khép lại sau 3 tuần, thu hút hơn 112.000 thí sinh với gần 292 nghìn lượt dự thi, góp phần lan tỏa những câu chuyện về Mười nữ dân quân Lam Hạ trong đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên.

Sau 3 tuần thi sôi nổi, cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu 60 năm Ngày hy sinh của Mười nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ (1966 - 2026) khép lại với lễ trao giải diễn ra ngày 28/9 tại phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình, nhằm vinh danh các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc.

Cuộc thi do Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn cùng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình phối hợp triển khai, thuộc chuỗi chương trình kỷ niệm 60 năm Ngày hy sinh của Mười nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ.

Tham dự chương trình có ông Ngô Văn Cương - Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, ông Đặng Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh ủy Ninh Bình, anh Trần Ngọc Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn Ninh Bình, chị Nông Quỳnh Ngân - Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn Thanh niên MTTQ, các đoàn thể Trung ương cùng đại diện lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, các cơ quan, đơn vị phối hợp, thân nhân Mười nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ và đông đảo đoàn viên, thanh niên.

tp_lamha14.jpg
Ông Ngô Văn Cương - Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương và ông Đặng Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh ủy Ninh Bình trao giải cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc thi.

Diễn ra từ ngày 7/9 đến 27/9 với 3 tuần thi liên tiếp, cuộc thi thu hút 112.536 thí sinh, tương ứng 291.677 lượt dự thi, tạo sức lan tỏa trong cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên, học sinh, học viên, sinh viên trên địa bàn tỉnh.

Ban Tổ chức trao giải cho 3 cá nhân đạt giải Nhất ở 3 tuần thi, bao gồm em Trần Thị Vân Hà - học sinh lớp 9A2, Trường THCS Khánh Hội, xã Khánh Hội; chị Phạm Thị Hạnh - đoàn viên Chi đoàn Giáo viên Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt; chị Nguyễn Thị Hương Sen - Bí thư Chi đoàn Trường Tiểu học Hà Nam, phường Hà Nam.

1790568910505-4402314942774984765-4402314942774984765-37842b41a40b97b5d16fede5c45913bf.jpg
tp_lamha13.jpg
tp_lamha8.jpg
tp_lamha10.jpg
Ban tổ chức trao giải cho 11 giải tập có thành tích xuất sắc trong cuộc thi.

Ở khối tập thể, Ban Tổ chức trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích. Giải Nhất thuộc về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Nam Định. Hai giải Nhì được trao cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Hà Nam và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Phủ Lý. Ba giải Ba thuộc về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Hoa Lư, phường Phù Vân và phường Duy Tiên. Năm đơn vị nhận giải Khuyến khích là Đoàn Thanh niên các phường Nam Hoa Lư, xã Liêm Hà, xã Khánh Hội, phường Trường Thi và xã Hải Quang.

Trước đó, sáng 28/9, tại Khu di tích Tượng đài Mười nữ Anh hùng liệt sĩ dân quân phòng không Lam Hạ, các đại biểu dâng hương tưởng niệm những nữ dân quân đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

tp_lamha12.jpg
tp_lamha4.jpg
tp_lamha5.jpg
tp_lamha1.jpg
Sáng 28/9, các đại biểu dâng hương tưởng niệm những nữ dân quân đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Hoạt động dâng hương và trao giải nằm trong chương trình do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương phối hợp với Tỉnh đoàn Ninh Bình tổ chức, với chủ đề Mười nữ dân quân Lam Hạ - Bản hùng ca bất tử.

Thông qua các hoạt động, chương trình hướng tới giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng tự hào và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc gìn giữ, phát huy những giá trị lịch sử, truyền thống của quê hương, đất nước.

Cùng chuyên mục

Đôi mắt bồ câu bên đậu, bên bay

Đôi mắt bồ câu bên đậu, bên bay

Hồi nhỏ, ông ngoại từng viết tặng tôi một bài thơ. Trong bài thơ ấy có hình ảnh đôi mắt bồ câu, bên đậu bên bay. Người ta thường ví một đôi mắt đẹp với mắt bồ câu. Ngày ấy, tôi chỉ ước mình có một đôi mắt giống như bao đôi mắt khác. Một bên mắt của tôi bị tật, nhỏ hơn hẳn bên còn lại, và rất khó mở to. Mỗi lần soi gương, tôi chỉ kịp nhìn mình một thoáng. Tôi không thích bắt gặp đôi mắt mình.

Sáng mãi bản hùng ca bất diệt của Mười nữ dân quân phòng không Lam Hạ

Sáng mãi bản hùng ca bất diệt của Mười nữ dân quân phòng không Lam Hạ

TPO - 60 năm sau ngày hy sinh, ký ức về Mười nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ vẫn được tiếp nối qua những câu chuyện của nhân chứng, thân nhân liệt sĩ và thế hệ trẻ. Tọa đàm “Mười nữ dân quân Lam Hạ - Bản hùng ca bất tử” là dịp để nhìn lại một thời chiến đấu và sự hy sinh của những cô gái tuổi đời còn rất trẻ.

Những thứ tưởng bỏ đi, nay thành sản phẩm bán ra thế giới

Những thứ tưởng bỏ đi, nay thành sản phẩm bán ra thế giới

TPO - Thời gian qua, nhiều người trẻ ở Đà Nẵng đang chọn con đường khởi nghiệp xanh để bắt đầu. Không chỉ tạo ra những sản phẩm thân thiện với môi trường, họ đang biến rác thành tài nguyên, theo đuổi những mô hình sản xuất mới gắn lợi ích kinh tế với trách nhiệm môi trường và cộng đồng.

Sinh viên Đà Nẵng đưa ý tưởng đổi mới sáng tạo ra thực tế

Sinh viên Đà Nẵng đưa ý tưởng đổi mới sáng tạo ra thực tế

TPO - Ngày 27/9, vòng chung kết Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong sinh viên” SIEC 2026 đã diễn ra tại Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng, hướng đến việc đưa những ý tưởng sáng tạo của sinh viên trở thành sản phẩm, giải pháp có khả năng ứng dụng thực tế.

Mười 'bông hoa thép' và bản hùng ca bất tử trên tọa độ lửa Lam Hạ

Mười 'bông hoa thép' và bản hùng ca bất tử trên tọa độ lửa Lam Hạ

TPO - Cách đây tròn 60 năm, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trên mảnh đất Lam Hạ đã diễn ra những trận chiến đấu kiên cường góp phần bảo vệ tuyến giao thông huyết mạch chi viện cho miền Nam ruột thịt. Mười nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ đã anh dũng chiến đấu và lần lượt ngã xuống ngay trên trận địa pháo phòng không, để lại một bản hùng ca bất tử về chủ nghĩa anh hùng cách mạng.

Giới trẻ ‘treo tường’ ở Trung Quốc

Giới trẻ ‘treo tường’ ở Trung Quốc

TPO - Từ những người lao động sống lay lắt bằng việc làm theo ngày đến cử nhân đại học rơi vào cảnh không nhà, “thế hệ trẻ treo tường” phản ánh một bộ phận người trẻ Trung Quốc đang chật vật bên lề cuộc sống.

Từ bước chân đến hành trình

Từ bước chân đến hành trình

Đi để thấy Việt Nam thật tươi đẹp và dải đất hình chữ S luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách quốc tế, được bạn bè thế giới yêu mến và ngưỡng mộ. Mỗi chuyến đi làm giàu trong tôi những hiểu biết và tình yêu non sông, biết trân quý vẻ đẹp và tài nguyên hiện hữu.