Thiện Tùng và duyên nợ với vai 'chú bộ đội'

TP - Gương mặt sáng, nụ cười đôn hậu, hiền lành không chỉ giúp Thiện Tùng gặt hái nhiều thành công khi vào vai chính trực, tử tế mà còn mang đến cho anh cơ duyên là một trong những nghệ sĩ đảm nhận nhiều vai chiến sĩ, bộ đội nhất màn ảnh Việt.

Hơn 20 lần vào vai người lính

Năm 2006, vừa tốt nghiệp thủ khoa với tấm bằng giỏi lớp diễn viên khóa 1 trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội, Thiện Tùng được đạo diễn Lê Ngọc Linh mời vào vai chính của bộ phim “Chớp mắt cùng số phận”- một sinh viên xung phong gác lại con đường học hành để lên đường chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Nhiều người tỏ ra e ngại khi đạo diễn “dám” giao vai chính nặng ký cho một gương mặt “non choẹt”, lạ hoắc như Tùng.

Thiện Tùng trong vở kịch “Những người con Hà Nội”

Thiện Tùng trong vở kịch “Những người con Hà Nội”

Một năm sau phim ra mắt, thành công ngoài mong đợi, được giới chuyên môn và khán giả đánh giá cao nhờ câu chuyện xúc động và diễn xuất chân thật của dàn diễn viên, trong đó có nam chính Thiện Tùng. Bản thân Tùng cũng bất ngờ khi vai diễn được mọi người đón nhận nhiều đến thế. Sau này, Tùng thú nhận, trước ngày phim bấm máy, anh đã vào Nghĩa trang liệt sĩ Hà Nội thắp hương và xin cho mình được sống chân thực với nhân vật, như các anh thời đó. Tùng cũng mang tới một cành bạch đàn đặt lên mộ liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc vì thấy trong nhật ký “Mãi mãi tuổi 20”, anh có nhắc đến nó.

Tạo hình của Thiện Tùng trong phim “Cao hơn bầu trời”

Tạo hình của Thiện Tùng trong phim “Cao hơn bầu trời”

Sau “Chớp mắt cùng số phận”, Thiện Tùng bén duyên với hình tượng người lính. Anh tiếp tục được nhận các vai Trung úy Hà trong “Trung úy”, Nam trong “Nỗi đau giấu kín”, Biên trong “Cao xanh không lối”, Thung trong “Cây trầu không”, Xuân Bách trong “Cuộc vượt ngục thần kỳ”, Tân trong “Biên cương”,... Tùng kể, nếu tính cả điện ảnh, truyền hình và sân khấu thì cũng phải hơn 20 lần được hoá thân vào các vai người lính, bộ đội… chưa kể còn nhiều lần được mời đóng vai người lính trong các… MV ca nhạc. Cũng chính những vai diễn người lính đã mang về cho anh không ít huy chương Vàng, Bạc tại các Liên hoan sân khấu lớn. “Tôi luôn cảm thấy mình có duyên với hình tượng anh bộ đội cụ Hồ. Một mối duyên mà không phải nghệ sĩ nào cũng có được”, nam diễn viên không giấu giếm niềm tự hào.

Tham gia nhiều phim truyền hình và phim nhựa nhưng nam diễn viên luôn coi sân khấu là “thánh đường”

Tham gia nhiều phim truyền hình và phim nhựa nhưng nam diễn viên luôn coi sân khấu là “thánh đường”

Đóng vai bộ đội hiền lành, tử tế, có khó không? Tùng khẳng định khó, khó nhất là liệu mình có thể hoá thân làm khán giả tin câu chuyện và nhân vật của mình hay không. Bởi bối cảnh và tính cách nhân vật đều chỉ là lời kể, qua tư liệu, sách báo... “Khán giả, đặc biệt là khán giả lớn tuổi, đã sống qua thời kỳ mà mình đóng. Nếu không đúng hoàn cảnh lịch sử, hoặc diễn không ra chất lính thì mình đã thất bại”. Cũng vì áp lực ấy nên khi nhận vai Lâm Thành trong “Chớp mắt cùng số phận”, Thiện Tùng đã đọc và nghiên cứu rất nhiều tư liệu nói về thời chiến, đặc biệt gần như thuộc lòng cuốn nhật ký “Mãi mãi tuổi 20” của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc.

Đảm nhận vai chính là đồn trưởng của một đồn biên phòng trong bộ phim “Biên cương” (Đạo diễn Nguyễn Đức Việt), trước khi phim bấm máy, Thiện Tùng đã lên sống cùng các chiến sỹ bộ đội biên phòng khoảng một tháng để tìm hiểu công việc, cách các chiến sỹ hòa nhịp với cuộc sống của đồng bào… Trải nghiệm cách mang súng khi đi tuần tra, cách leo núi, băng suối, vượt đèo, cách trò chuyện với đồng bào dân tộc…

Trong quá trình quay phim, do địa bàn hiểm trở nơi rừng sâu, vực thẳm khiến cả đoàn phim gặp nhiều khó khăn. Phim lại quay vào mùa Đông, thời tiết vùng núi phía Bắc lạnh buốt, sương giăng khắp nẻo, những con đường, mỏm đá trơn trượt. “Tuy nhiên, sau khi trải nghiệm thực tế, tôi càng thấm thía hơn những khó khăn, hiểm nguy mà các chiến sỹ bộ đội biên phòng phải đối mặt. Đổi lại cuộc sống bình yên miền biên viễn là những hy sinh thầm lặng của bộ đội biên phòng. Những trải nghiệm cũng giúp tôi sống với nhân vật của mình tốt hơn”, Thiện Tùng chia sẻ.

Không chấp nhận lối mòn

Thường xuyên được các đạo diễn ưu ái nhắm cho vai bộ đội, người lính cũng là một áp lực lớn với Thiện Tùng. Bởi là diễn viên chuyên nghiệp, anh sợ nhất lặp lại vai diễn của chính mình, sợ đi vào lối mòn. Thế nên, mỗi lần nhận vai mới, Tùng lại nghiên cứu, khắc họa nên những nét duyên riêng cho từng nhân vật, cũng là người lính nhưng khi thì mạnh mẽ, quyết đoán trong công việc, lúc lại lãng mạn, ngờ nghệch, vụng về đáng yêu.

Ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả với những vai hiền lành, tử tế, Thiện Tùng luôn khao khát được thử sức những vai phản diện. Tuy ít đạo diễn “dám” liều cho anh làm “người ác” nhưng Thiện Tùng luôn biết tận dụng và làm tốt khi được trao cơ hội.

Đạo diễn Thanh Vân (phim “Lều chõng”) từng phải thốt lên: “Tôi từng xem Tùng tham gia các phim nhựa và truyền hình. Tôi thấy Tùng thường vào vai người lính và bị đóng dính vào vai này. Nhưng với Lều chõng, Tùng đã làm khác những vai trước, từ ý thức thay đổi hình ảnh của mình. Đó chính là sự say mê nghề, cũng như cách làm việc chuyên nghiệp của rất ít diễn viên trẻ ngoài Bắc hiện nay”.

Tháng 10/2020, Thiện Tùng tiếp tục bổ sung thêm một HCV vào bộ sưu tập giải thưởng của mình, với vai Đoàn Gia trong vở kịch “Trương Chi - Mị Nương” tại Liên hoan Sân khấu Thủ đô lần thứ 4 năm 2020. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên anh được thử sức với vai phản diện trên sân khấu. Điều này không chỉ là áp lực của riêng nam diễn viên mà còn là thử thách đầy căng thẳng và “liều lĩnh” của cả ê-kíp, đặc biệt là đạo diễn. Không phụ lòng đoàn phim, Thiện Tùng đã thực sự lột xác ngoạn mục. Có những phân cảnh, đôi mắt của Tùng long lên sòng sọc một cách đáng sợ, tất cả chỉ để thể hiện hết tính cách con người Đoàn Gia, ở đó có cả tình yêu, có cả hận thù, có cả đau đớn. Sự “lên đồng” của Thiện Tùng trong diễn xuất, khiến khán giả không khỏi “nổi da gà”.

Một lần khác, khi vào vai Phán, một kẻ hèn nhát, gia trưởng, “khua môi múa mép”, sợ đi lính đến nỗi tự cầm dao chặt một ngón tay của mình trong bộ phim điện ảnh “Người trở về” của đạo diễn Đặng Thái Huyền, Thiện Tùng đã khiến khán giả vô cùng bất ngờ khi vào vai “rất ngọt”, đặc biệt, cảnh quay “chặt” ngón tay trong phim đã trở thành cảnh quay xuất thần của nam diễn viên và khiến khán giả ấn tượng mãi. Sau vai diễn này, Tùng tiếp tục vào vai phản diện Ngô Quất trong bộ phim “Bến tình” dài 30 tập của đạo diễn Lưu Trọng Ninh, mà theo Tùng thừa nhận, nhân vật Ngô Quất còn xấu xa và đáng ghét hơn vai Phán rất nhiều.

Là diễn viên tài năng của Nhà hát Kịch Hà Nội, năm 2014, Thiện Tùng được giao trọng trách Phó đoàn kịch I của Nhà hát. Đóng nhiều phim truyền hình và phim nhựa nhưng nam diễn viên gốc Hà thành luôn cảm thấy cuộc đời mình gắn bó với sân khấu bởi ở đó, những người nghệ sĩ như anh được giao lưu trực tiếp với khán giả. “Nhìn vào khán giả, nghe tiếng vỗ tay biết ngay là mình có hoàn thành vai diễn hay không. Ở sân khấu, người giúp mình hoàn thiện vai diễn là khán giả, có phiêu được hay không cũng là nhờ khán giả”, Thiện Tùng bộc bạch.

Như vẻ ngoài chân chất của mình, Thiện Tùng chọn cách làm nghề truyền thống, không ồn ào, chỉ hết mình với vai diễn. Nhiều người bảo anh dại, có ngoại hình sáng, vẻ thư sinh, đẹp trai mà không biết tận dụng để xây dựng hình tượng soái ca. Nhưng Tùng luôn tâm niệm: nghệ sĩ cần tạo nên sự gần gũi với khán giả chứ không phải tạo ra một hình tượng đẹp lồng lộn nhưng đầy xa cách.