Chung kết Tinh Hà 'Say Hi' cận kề: Khách hàng TPBank sẵn sàng nhập hội cùng Top 16

Ngày 2/10, Chung kết Tinh Hà “Say Hi” chính thức sáng đèn. Sau hành trình từ 24 “Anh Trai” đến Top 16, giờ là lúc fandom bước vào chặng cuối: vote hết mình, fanchant hết cỡ và sẵn sàng gặp thần tượng ngay tại sân khấu. Với nhiều khách hàng TPBank, Chung kết năm nay còn đặc biệt hơn khi hành trình “đu idol” không dừng lại sau màn hình, mà được nối thẳng tới những hàng ghế của đêm diễn được mong chờ.

“Đu” tới Chung kết mới gọi là trọn bộ

Có những khoảnh khắc xem qua màn hình đã đủ khiến fan phấn khích. Nhưng cũng có những khoảnh khắc phải có mặt tại chỗ mới cảm nhận hết.

Chung kết Tinh Hà “Say Hi” sẽ diễn ra vào ngày 2/10 tại TP.HCM
Chung kết Tinh Hà “Say Hi” sẽ diễn ra vào ngày 2/10 tại TP.HCM

Đó là khi sân khấu ở ngay trước mắt, intro vừa vang lên và hàng nghìn khán giả đồng loạt gọi tên nghệ sĩ mình yêu thích. Là tiếng fanchant không cần hẹn trước, những lightstick cùng bật sáng và cảm giác được nhìn thấy những stage từng chờ đợi suốt nhiều tuần diễn ra ngay trước mắt.

Với Chung kết Tinh Hà “Say Hi”, cảm xúc ấy càng được đẩy lên cao khi Top 16 bước vào chặng cuối của hành trình. Và với một bộ phận khách hàng TPBank, khoảng cách từ “xem idol qua màn hình” tới gặp idol ngay tại Chung kết đã được rút ngắn bằng những đặc quyền dành riêng trong suốt chương trình.

Vote có, merch có, vé Chung kết cũng có

Trong vai trò Nhà tài trợ Kim Cương của Tinh Hà “Say Hi”, TPBank không chỉ xuất hiện trên sân khấu mà còn đưa trải nghiệm của chương trình vào chính hành trình thường ngày của fandom.

Thiết kế thẻ Tinh Hà “Say Hi” xịn xò cùng bộ sticker ghi điểm tuyệt đối với fandom
Thiết kế thẻ Tinh Hà “Say Hi” xịn xò cùng bộ sticker ghi điểm tuyệt đối với fandom

Fan có thể nhận lượt bình chọn trực tiếp trên App TPBank để “tiếp sức” cho Anh Trai mình yêu thích trên bảng xếp hạng. Những chiếc thẻ phiên bản Tinh Hà “Say Hi”, bộ merchandise giới hạn hay cơ hội sở hữu vé Chung kết tiếp tục biến mỗi tương tác thành một phần của cuộc vui.

Nói cách khác, hành trình “đu Tinh Hà” không chỉ diễn ra vào lúc chương trình lên sóng. Từ một lượt vote trên điện thoại, một chiếc thẻ mang dấu ấn chương trình cho tới tấm vé bước vào đêm Chung kết, fandom có thể mang tinh thần “Say Hi” theo mình xuyên suốt mùa giải.

Và có lẽ phần thưởng thú vị nhất vẫn là khoảnh khắc từ người theo dõi qua màn hình, fan thực sự check-in tại Chung kết, hòa vào biển người và tận mắt chứng kiến Top 16 bước lên sân khấu.

Khi đặc quyền ngân hàng cũng phải “đúng gu”

Với TPBank, câu chuyện không dừng ở việc trao một tấm vé.

Hành trình được nối dài từ cơ hội săn vé, bình chọn, sở hữu những vật phẩm gắn với chương trình đến trải nghiệm trực tiếp tại sự kiện. Đặc biệt, khách hàng cao cấp còn có TPBank Sky Lounge – không gian riêng tại các đêm concert Tinh Hà “Say Hi”, bổ sung một lớp trải nghiệm khác biệt cho hành trình thưởng thức chương trình.

Đây cũng là cách khái niệm “đặc quyền khách hàng” được làm mới. Thay vì chỉ xoay quanh những ưu đãi quen thuộc, đặc quyền có thể trở thành chiếc vé bước vào thế giới mà khách hàng thực sự yêu thích, một concert đang hot, một nghệ sĩ đang “bias”, hay đơn giản là một khoảnh khắc đáng nhớ cùng cộng đồng có chung tần số.

Với thế hệ trẻ, đôi khi cảm giác được ngân hàng “hiểu mình” cũng bắt đầu từ những điều như thế.

Top 16 sẵn sàng, fandom cũng đã vào vị trí

Ngày 2/10, khi sân khấu Chung kết Tinh Hà “Say Hi” chính thức sáng đèn, hành trình từ 24 gương mặt đến Top 16 sẽ bước vào những khoảnh khắc được chờ đợi nhất.

Trên sân khấu là cuộc đua cuối cùng. Dưới khán đài là những fanchant, lightstick và hàng nghìn fan đã sẵn sàng cháy hết mình cho Anh Trai mình yêu thích.

Và đâu đó giữa biển người ấy sẽ có những khách hàng TPBank – những người đã đi từ vote trên App, săn merch, săn vé đến check-in Chung kết.

Từ một giao dịch thường ngày đến một tấm vé đưa khách hàng vào đúng nơi cảm xúc đang thăng hoa, TPBank đang đưa tinh thần “Sống ĐỈNH” đến gần hơn với đời sống của người trẻ: không chỉ hiểu khách hàng cần gì, mà còn bắt đúng tần số những điều họ yêu thích.

Cùng chuyên mục

'Trại buôn người' vượt 200 tỷ đồng

'Trại buôn người' vượt 200 tỷ đồng

TPO - Sau một tuần ra rạp, “Trại buôn người” vượt 200 tỷ đồng, tiếp tục áp đảo phòng vé với hơn 5.200 suất chiếu trong ngày 2/10. Chưa phải cạnh tranh với phim Việt mới trong tuần này, tác phẩm của đạo diễn Toni Dương Bảo Anh có cơ hội tiến tới mốc 300 tỷ đồng trong tuần sau.

Son Ye Jin nói về vai diễn gây tranh cãi trong phim 19+

Son Ye Jin nói về vai diễn gây tranh cãi trong phim 19+

TPO - Sau 24 năm tránh xa dòng phim cổ trang, Son Ye Jin trở lại với series 19+ "The Scandal". Cô đảm nhận vai phu nhân Cho, người phụ nữ sở hữu tài năng và khát vọng lớn nhưng bị những giới hạn của xã hội Joseon kìm hãm. Nữ diễn viên thừa nhận đây là một trong những nhân vật khó nắm bắt nhất cô từng thể hiện.

Quán quân Tinh hà say hi gọi tên ai?

Quán quân Tinh hà say hi gọi tên ai?

TPO - Sự tỏa sáng của Quang Hùng MasterD, Dương Domic, Wren Evans và buitruonglinh khiến cục diện đường đua vô địch Tinh hà say hi khó đoán.

Fashion Show 'Rằm Rộ': Khi sắc màu trung thu Việt lên sàn diễn

Fashion Show 'Rằm Rộ': Khi sắc màu trung thu Việt lên sàn diễn

Ngày 11/09/2026, tại Di tích 40 Lãn Ông, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội, Fashion Show “Rằm Rộ” đã diễn ra trong khuôn khổ chiến dịch văn hóa cộng đồng Rằm Rộ 2026 do BEAT Network khởi xướng. Chương trình mở ra một không gian nơi những chất liệu quen thuộc của Trung Thu Việt được kể lại qua thời trang, âm nhạc và sức sáng tạo của thế hệ trẻ.

Đạo diễn Khương Ngọc: 'Thị trường phim ảnh khắc nghiệt quá'

Đạo diễn Khương Ngọc: 'Thị trường phim ảnh khắc nghiệt quá'

TPO - Giữa lúc "Trại buôn người" áp đảo phòng vé, "Lên hương" của Khương Ngọc vượt 92 tỷ đồng, tiến gần mốc trăm tỷ. Nhìn lại những phim được đón nhận liên tiếp, nam đạo diễn kể về cách tìm khán giả, chất liệu từ gia đình và quyết định mạo hiểm đổi hướng.

Vỡ mộng làm giàu từ phim AI

Vỡ mộng làm giàu từ phim AI

TPO - Thị trường phim ngắn sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại Trung Quốc đang trong tình thế oái oăm. Công nghệ giúp giảm mạnh chi phí, rút ngắn thời gian sản xuất và đưa lượng người xem lên hàng trăm triệu. Tuy nhiên, càng dễ làm phim, cuộc cạnh tranh càng khốc liệt và khả năng kiếm tiền của phần lớn tác phẩm lại càng thấp.

Hoài Lâm cưới

Hoài Lâm cưới

TPO - Hoài Lâm và bạn gái Ngọc Trinh thực hiện bộ ảnh cưới tại Cần Thơ, chuẩn bị cho hôn lễ diễn ra ngày 6/10 tại quê nhà Vĩnh Long.

Treo giải một tỷ đồng ở chung kết Tinh hà say hi

Treo giải một tỷ đồng ở chung kết Tinh hà say hi

TPO - Trước đêm công bố và trao giải ngày 2/10, Tinh hà say hi công bố 14 hạng mục với tổng tiền thưởng hơn một tỷ đồng. Quán quân nhận 250 triệu đồng, giải thưởng mới dành cho tiết mục khai thác di sản văn hóa Việt Nam có giá trị 150 triệu đồng.

Nam diễn viên gặp sự cố vì rượt đuổi Trấn Thành

Nam diễn viên gặp sự cố vì rượt đuổi Trấn Thành

TPO - Diễn viên Liên Bỉnh Phát cho biết chấn thương cổ chân khiến anh không thể góp mặt trong tập 10 chương trình Running man. Một năm trước, nam diễn viên từng phải ngồi xe lăn, phải rời chương trình truyền hình thực tế.

Gần 300.000 người sao lại trút giận trong nhóm 'Con ghét bố mẹ'

Gần 300.000 người sao lại trút giận trong nhóm 'Con ghét bố mẹ'

TPO - Chỉ trong hai ngày, một hội nhóm trên Facebook xoay quanh những bức xúc của con cái với cha mẹ tăng từ hơn 40.000 lên hàng trăm nghìn thành viên. Khi số người tham gia tiếp tục tăng, phụ huynh ồ ạt vào tìm hiểu tâm lý người trẻ, tranh luận cách dạy con.

Bài thơ ‘Cái đẹp’ của Nguyễn Vĩnh Tiến trong đề thi bị chê thảm họa, Sở GD&ĐT Phú Thọ lên tiếng

Bài thơ ‘Cái đẹp’ của Nguyễn Vĩnh Tiến trong đề thi bị chê thảm họa, Sở GD&ĐT Phú Thọ lên tiếng

TPO - Dư luận những ngày qua đang có nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh việc bài thơ "Cái đẹp" của nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến được chọn làm ngữ liệu trong đề thi chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia môn Ngữ văn của tỉnh Phú Thọ. Trước các luồng quan điểm này, đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT Phú Thọ lên tiếng làm rõ.

Đạo diễn Hàm Trần đổi tên phim 'nhìn thấy người chết'

Đạo diễn Hàm Trần đổi tên phim 'nhìn thấy người chết'

TPO - Phim kinh dị “Sợi chỉ đỏ” của đạo diễn Hàm Trần chính thức được đổi tên thành “Con mắt thứ ba”. Nhà làm phim hé lộ những hình ảnh đầu tiên về thế giới nơi người sống có thể nhìn thấy và trò chuyện với người chết.