Tiếng khóc xé lòng của thân nhân người chết trong vụ xe khách lật ở Gia Lai

TPO - Tại phòng bảo quản thi thể người tử vong ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, mọi người không khỏi xót xa bởi những tiếng khóc xé lòng của người nhà 4 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông xảy ra rạng sáng 31/8 tại đường tránh phía Đông, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai.

Tại phòng bảo quản thi thể người tử vong ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, chiều 31/8, nhiều người dân trú phường An Khê, tỉnh Gia Lai đến làm thủ tục nhận thi thể người thân trong vụ xe khách biển số 50E-449.17 bị lật tại đường tránh phía Đông (địa phận phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai).

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai đang bảo quản thi thể của 4 người đều là nạn nhân của vụ tai nạn trong vụ lật xe khách này. Tiếng khóc xé lòng khiến ai tới cũng không cầm được nước mắt.

tien-phong-143.jpg
Nạn nhân may mắn thoát nạn chưa hết bàng hoàng sau cú sốc tai nạn.

Tại đây, chị Lê Gia Vi (SN 2007, trú An Khê, Gia Lai) rưng rưng kể: Sáng cùng ngày, nghe tin vụ tai nạn, chị gọi điện thoại cho người thân của mình là chị T.T.D.H. (SN1993, quê tại An Khê làm công nhân ở TP. HCM) mãi không được. Biết chuyện chẳng lành, gia đình liền tức tốc chạy lên Pleiku và nhận tin dữ. Cả chị H. và người bạn đều tử vong trong vụ tai nạn.

“Mấy hôm trước, chị H. gọi điện thoại bảo là dẫn bạn về nhà chơi dịp lễ và nhờ đón về chơi cho nhà. Sau mấy hôm sẽ vào làm việc lại. Cả nhà ai cũng trông ngóng. Sáng nay nghe tin dữ cả nhà chết lặng, chưa thể tin biến cố lớn vậy lại xảy ra”, chị Vi đau khổ.

tien-phong-2259.png
Xe khách hư hỏng nặng sau vụ tai nạn.

Anh Trương Hoàng Xuân (trú xã Đăk Pơ, Gia Lai) vừa ký vào tờ giấy giao nhận tử thi để đưa em gái T.T.D.H. (SN 1993) tử vong trong vụ tai nạn trên về với gia đình. Anh Xuân vừa khóc vừa kể, H. làm công nhân tại TP.HCM. Dịp nghỉ lễ em nói về quê thăm mẹ và rủ người bạn thân cùng về trên chuyến xe định mệnh.

“Nó báo tin cho các anh chị biết rằng sẽ về nhưng yêu cầu mọi người giữ bí mật với mẹ để sáng sớm nay vào nhà tạo bất ngờ cho mẹ cô. Sáng nay cả nhà ngồi chờ mãi mà gọi điện cũng không nhấc máy, ai cũng nóng ruột. Lúc nghe tin xe khách gặp nạn chết nhiều người, tôi linh tính chuyện không lành nên chạy lên tìm kiếm, em đã mất rồi", anh Xuân buồn bã.

Bác sĩ Bùi Trường Giang - Phó Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai cho biết, trong tổng số 20 bệnh nhân được cấp cứu tại bệnh viện, phần lớn bệnh nhân bị xây xát, chấn thương phần mềm vùng đầu, mặt, tay, chân và vùng ngực. Một số trường hợp khác bị gãy xương, chấn thương cột sống và tổn thương tủy.
Ngay trong sáng cùng ngày, 14 bệnh nhân bị thương nhẹ đã được ra viện. Tuy nhiên, có hai bệnh nhân nặng được sơ cứu, chuyển Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai để tiếp tục điều trị.

“Một bạn sinh viên đại học bị chấn thương vùng đầu, tri giác và chấn thương sọ não. Chúng tôi theo dõi thêm bằng lâm sàng, nội viện 48 giờ. Còn phần bị thương ở chân thì đang được khâu cầm máu, chăm sóc vết thương. ”, bác sĩ Giang thông tin.

Như Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 3h sáng 31/8, xe khách biển số 50E-449.17 của nhà xe Việt Tân Phát chạy theo hướng từ Hàm Rồng đi xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai. Khi chạy tới Km10+600 tuyến tránh Đông đường Hồ Chí Minh qua đô thị Pleiku (địa phận làng Châm Nẻh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai), xe bất ngờ mất lái, tự lật khiến ít nhất 4 người tử vong và nhiều người bị thương.