TPO - Cơn bão số 1 càn quét qua Quảng Ninh đã biến Khu du lịch quốc gia Trà Cổ trở nên hoang tàn, xơ xác. Đặc biệt, rừng dương cổ thụ - điểm check-in thơ mộng nổi tiếng từng thu hút biết bao du khách nay chỉ còn là đống đổ nát, gãy gập ngổn ngang.
Video Khu du lịch quốc gia Trà Cổ tan hoang sau bão số 1 đổ bộ.Rạng sáng 5/7, bão số 1 quần thảo nhiều giờ với sức gió giật cấp 12 đã tàn phá nặng nề tại Khu du lịch quốc gia Trà Cổ, phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh.Ghi nhận của PV Tiền Phong, rừng dương Trà Cổ nằm tại đây bị bão quật gãy hàng loạt.Theo người dân ở đây, đêm 4/7 đến rạng sáng 5/7 nơi đây có gió rít rất mạnh, có những cây dương cao cả chục mét, thân to cũng bị gió vặn xoắn gãy thân.Cây đổ làm sập bờ kè, nhà dân và hư hỏng nhiều tài sản của người dân.
Sau bão số 1, cả bãi biển Trà Cổ trở nên tan hoang, nhiều tài sản của người dân nơi đây bị thiệt hại nặng nề.Cây đổ đè vào thuyền của ngư dân.Người dân địa phương cho biết, sau khi bão tan khu vực bãi biển tan hoang, cả rừng dương trước đây là điểm chụp ảnh check-in nổi tiếng bị đổ rạp.Tất cả khu du lịch đầy thơ mộng giờ đổ ngổn ngang đè cả vào các công trình.Bão số 1 cũng gây thiệt hại nhiều cơ sở vật chất, các công trình công cộng.
Đường dẫn lên ngôi đền nằm ngay bãi biển Trà Cổ bị sóng đánh hư hỏng hoàn toàn.Theo báo cáo của phường Móng Cái 1, tại khu vực bờ biển có 4 tàu bị đứt neo va vào bờ kè. Lực lượng chức năng đã kịp thời cứu hộ, đưa một thuyền viên vào bờ an toàn. Đồng thời, 4 tàu khác bị trôi theo thủy triều về phía kè đường ra cảng Vạn Ninh cũng được ứng cứu, bảo đảm an toàn về người và phương tiện.Hiện nay, toàn bộ lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương đang tập trung cao độ cho công tác khắc phục hậu quả do bão gây ra. Nhiều tổ công tác sử dụng cưa máy và phương tiện chuyên dụng để cắt dọn, di chuyển cây xanh bị gãy, đổ chắn ngang các tuyến đường.