Người dân Móng Cái đổ xô nhặt 'lộc trời' sau bão

TPO - Sau cơn bão số 1, hàng tấn ốc, ngao sò bị sóng đánh dạt lên bãi cát khu vực biển Trà Cổ (tỉnh Quảng Ninh) khiến người dân đổ xô đi nhặt.

tp-2ae.jpg
Mặc dù chịu thiệt hại không nhỏ do bão số 1 gây ra, 2 ngày nay, người dân khu vực Móng Cái cũ vẫn dành thời gian để đi nhặt ngao, ốc, sò bị sóng đánh dạt lên bờ biển.
tp-d9ffef2.jpg
Được miêu tả là một trong những cơn bão khắc nghiệt nhất trong nhiều năm qua nhưng bão số 1 vẫn đem lại cho người dân 'lộc trời' khi hàng tấn hải sản bị sóng đánh dạt lên bờ biển.
tp-2f38.jpg
Không chỉ người lớn, trẻ con cũng có thể dễ dàng nhặt được ốc, sò trên bãi biển Trà Cổ.
tp-0d1.jpg
Một cô bé cố trèo qua gốc cây cổ thụ vừa bị bão quật đổ để ra biển nhặt ốc.
tp-c7c1.jpg
Không cần công cụ phức tạp, chỉ cần 1 chiếc bàn cào, mỗi giờ đồng hồ 1 người lớn có thể nhặt vài ki lô gam ngao, ốc, sò và cả bàn mai.
tp-5f7f.jpg
"Sau khi dọn dẹp nhà cửa, vườn tược sau bão, gia đình tôi tranh thủ ra biển nhặt ốc vừa để ăn và để bán kiếm thêm chút tiền trang trải cuộc sống", Chị Hoa, ngư dân phường Móng Cái 1 nói.
tp-a00.jpg
Theo người dân tại đây, bãi biển Trà Cổ thỉnh thoảng cũng có hải sản bị sóng đánh vào bãi cát. Những hôm ban đêm có nhiều người cầm đèn đi soi được không ít loại hải sản với số lượng nhiều.
tp-7d.jpg
"Tôi đi từ 8h sáng đến khoảng 8h45 nhặt được khoảng gần 10kg. Ngoài ốc thì còn có ngao, bàn mai, sò, vạng, bắt những con này phải cần có dụng cụ như cào hay cuốc", bà Nguyễn Thị Vy (54 tuổi, trú phường Móng Cái 1) cho biết.
tp-de.jpg
Những người may mắn gặp đúng bãi có thể thu hoạch hàng chục ki lô gam hải sản chỉ trong vài phút.
tp-66951.jpg
Ngoài việc nhặt ốc, nhiều em nhỏ cũng tranh thủ đi dọc bờ biển thu lượm ve chai do sóng đánh dạt vào bờ.
tp-7ac7.jpg
Người dân nhặt ốc, du khách chạy bộ trên bãi biển, cuộc sống ở Móng Cái đang dần trở lại bình thường sau bão.