Người đàn ông từ chối 2 tỷ đồng, quyết giữ cổ vật để trao trả Nhà nước

TPO - Trong một lần lặn biển bắt cá, ông Dương Đình Lục tình cờ phát hiện tượng thần khỉ Hanuman vùi dưới lớp cát đáy biển. Dù có người tìm đến tận nhà trả 2 tỷ đồng để mua ngay, nhưng người nông dân Quảng Ngãi vẫn lắc đầu, chọn giữ gìn và sau đó giao cổ vật cho Nhà nước.

Ông Dương Đình Lục chia sẻ với Báo Tiền Phong việc từ chối 2 tỷ đồng không bán tượng thần khỉ Hanuman để giao nộp cho cơ quan chức năng.

Từ pho tượng vùi dưới cát đến lời trả giá 2 tỷ đồng

Nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi sau nhiều năm kể từ ngày tình cờ tìm thấy pho tượng, ông Dương Đình Lục (65 tuổi, trú xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi) vẫn nhớ như in buổi lặn biển vào tháng 3/2021.

Ông Lục cho biết hôm đó ông đang lặn bắt ốc và cá tại vùng biển thôn Tuyết Diêm 3 (xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, nay thuộc xã Vạn Tường) ông bất ngờ phát hiện dưới đáy biển có một số mảnh sành sứ.

tp_2127.jpg
tp_2126.jpg
UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức tuyên dương, khen thưởng ông Dương Đình Lục vì có thành tích trong việc phát hiện, giao nộp cổ vật tượng thần khỉ Hanuman.

Thấy lạ, nên ông nán lại, dùng tay quạt lớp cát xung quanh để tìm kiếm thêm. Sau nhiều lần quạt cát, một phần khối đá dần lộ ra. Ông tiếp tục moi lớp cát phủ bên ngoài và nhận ra đó là một pho tượng lớn bị chôn vùi, phần đầu cắm sâu xuống đáy biển.

“Lúc phát hiện mừng lắm, nghĩ trong bụng là cổ vật nên rất mừng”, ông Lục nhớ lại.

Vị trí phát hiện pho tượng cách bờ khoảng 50 m, ở độ sâu chừng 4 m. Do tượng quá lớn và nặng, một mình ông không thể đưa lên bờ nên phải quay về gọi thêm người thân, thuê phương tiện rồi trở lại trục vớt.

Pho tượng nặng khoảng 150 kg, khiến việc đưa từ đáy biển vào bờ mất nhiều công sức.

tp_2270.jpg
Ông Dương Đình Lục kể về việc từ chối 2 tỷ đồng không bán tượng thần khỉ Hanuman để giao nộp cho cơ quan chức năng.

Sau khi đưa được hiện vật về nhà, câu chuyện một người dân địa phương tìm thấy pho tượng lạ nhanh chóng lan ra, nhiều người hiếu kỳ tìm đến xem. Rồi thông tin cũng đến tai những người buôn bán đồ cổ. Một thời gian sau, nhiều người tìm đến nhà ông Lục hỏi mua.

Lúc ấy, có người đưa ra mức giá lên tới 2 tỷ đồng và nói nếu ông Lục đồng ý sẽ giao tiền, đưa tượng đi ngay. Với một gia đình làm nông, đó là khoản tiền rất lớn. Tuy nhiên, ông Lục vẫn quyết định không bán.

“Có người đến hỏi mua với giá 2 tỷ đồng. Họ nói tôi đồng ý là sẽ giao tiền và đưa bức tượng đi ngay. Có điều tôi thấy bức tượng này có yếu tố tâm linh nên càng không muốn biến nó thành món hàng để trao đổi”, ông Lục nói.

2aobor1ujnjmnb7zofsm7gc1j4yhdaw7ryd6ovp6.jpg
Ông Dương Đình Lục cùng tượng thần khỉ Hanuman.

Ông Lục cho biết thêm, vợ chồng ông làm nông, kinh tế rất khó khăn nhưng vẫn không bán bức tượng dù được trả khoản tiền lớn. Bây giờ bức tượng đã được xác định giá trị và đưa về bảo tàng trưng bày cho mọi người cùng chiêm ngưỡng.

Bà Phùng Thị Hồng vợ ông Lục cũng đồng tình với quyết định của chồng.

“Gia đình khi ấy còn nhiều khó khăn, nhưng hai vợ chồng vẫn thống nhất không bán pho tượng. Số tiền người mua đưa ra thực sự rất lớn so với điều kiện của gia đình, nhưng khi đã xác định đây là hiện vật cần được giữ gìn thì vợ chồng bà không còn nghĩ đến chuyện bán. Đến nay, khi pho tượng được đưa về bảo tàng, gia đình cũng không tiếc nuối vì đã từ chối khoản tiền ấy”, bà Hồng chia sẻ.

Giao cổ vật cho Nhà nước, nhận phần thưởng sau nhiều năm

Sau thời gian bảo quản pho tượng tại nhà, ông Lục chủ động liên hệ cơ quan chức năng và Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi để bàn giao hiện vật, với mong muốn cổ vật được cơ quan chuyên môn bảo quản, nghiên cứu và xác định giá trị.

“Mong muốn của mình là nếu đây thực sự là cổ vật thì nên được cơ quan chuyên môn bảo quản, nghiên cứu và xác định giá trị, thay vì tiếp tục để ở nhà”, ông Lục nói.

tp_2272.jpg
Tượng thần khỉ Hanuman hiện đang ở Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi.

Năm 2023, ông chính thức bàn giao pho tượng cho Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi. Sau khi tiếp nhận, bảo tàng thành lập hội đồng giám định nhằm xác định niên đại, chất liệu và những đặc điểm của hiện vật.

Kết quả giám định xác định đây là tượng thần khỉ Hanuman, có niên đại khoảng thế kỷ XI-XII (800-1000 năm). Tượng được làm bằng đá sa thạch hạt mịn, cao 84 cm, ngang 40 cm, nặng khoảng 150 kg. Cổ vật gồm phần bệ đá hình bát giác cao 14 cm và phần thân tượng cao 70 cm, được tạo tác trong tư thế ngồi.

Từ một pho tượng nằm sâu hàng trăm năm dưới lớp cát đáy biển đến hiện vật được bảo quản, nghiên cứu và trưng bày tại bảo tàng là hành trình kéo dài nhiều năm. Với ông Lục, việc cổ vật được đưa về đúng nơi để gìn giữ và giới thiệu đến công chúng khiến ông nhẹ lòng hơn cả.

Nhìn lại quyết định năm xưa, khi từng từ chối lời đề nghị mua pho tượng với giá 2 tỷ đồng, ông Lục cho biết gia đình đến nay không hề tiếc nuối. Với ông, việc cổ vật được xác định giá trị, đưa về bảo tàng bảo quản, trưng bày và được Nhà nước ghi nhận là điều đáng quý hơn.

Khi được hỏi nếu được lựa chọn lại, ông Lục khẳng định ông vẫn sẽ làm như vậy: không bán pho tượng và giao lại cho Nhà nước để bảo tồn, gìn giữ lâu dài.

tp_2275.jpg
Ông Dương Đình Lục và vợ là bà Phùng Thị Hồng.

Sáng 28/9, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức tuyên dương, khen thưởng ông Dương Đình Lục (65 tuổi, trú xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi) vì có thành tích trong việc phát hiện, giao nộp cổ vật tượng thần khỉ Hanuman.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Y Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi, thay mặt Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cùng hơn 3,5 triệu đồng tiền thưởng cho ông Lục, ghi nhận đóng góp của ông trong việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa.

Trước đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng quyết định thưởng gần 93 triệu đồng cho ông Lục vì đã giao nộp cổ vật. Khoản tiền được trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp văn hóa của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi và được yêu cầu thực hiện chi thưởng trong năm 2026.

Cùng chuyên mục

Chọn sống dễ dàng giữa cuộc đời đầy gian nan

Chọn sống dễ dàng giữa cuộc đời đầy gian nan

Sáng nay, bản thân tình cờ gặp lại người bạn thân chung lớp đại học khi xưa. Sau vài câu chào hỏi, người bạn tôi vui vẻ hỏi: “Nhìn bạn tươi tắn và tự tin như thế này, hẳn cuộc đời đã rất dễ dàng với bạn suốt những năm tháng vừa qua”. Tôi khẽ mỉm cười thay câu trả lời. Trên đường về, bản thân vẫn luôn miên man với ý nghĩ: “Cuộc sống này có thật sự dễ dàng?” Câu trả lời chắc chắn sẽ là không.

Giá long môn là khung kết cấu bắc ngang phía trên phần đường xe chạy, dùng để lắp biển báo và các thiết bị giao thông.

'Giá long môn', 'trạc thải': Sao cứ phải dùng từ đánh đố dân?

TPO - Một vụ xe ben quên hạ thùng, tông vào khung treo biển báo đã kéo theo tranh luận về thuật ngữ "giá long môn". Người bảo vệ thuật ngữ kỹ thuật, người đề nghị gọi đơn giản là "cổng biển báo". Từ cuộc tranh luận ấy, nhìn lại chuyện dùng chữ xưa nay mới thấy việc chọn một cái tên vừa đúng, vừa dễ hiểu chưa bao giờ đơn giản.

Đôi mắt bồ câu bên đậu, bên bay

Đôi mắt bồ câu bên đậu, bên bay

Hồi nhỏ, ông ngoại từng viết tặng tôi một bài thơ. Trong bài thơ ấy có hình ảnh đôi mắt bồ câu, bên đậu bên bay. Người ta thường ví một đôi mắt đẹp với mắt bồ câu. Ngày ấy, tôi chỉ ước mình có một đôi mắt giống như bao đôi mắt khác. Một bên mắt của tôi bị tật, nhỏ hơn hẳn bên còn lại, và rất khó mở to. Mỗi lần soi gương, tôi chỉ kịp nhìn mình một thoáng. Tôi không thích bắt gặp đôi mắt mình.

Đốt tiền xem phim một phút

Đốt tiền xem phim một phút

TPO - AI đang kéo giảm nhân lực, thời gian và chi phí sản xuất, trong khi mỗi bộ phim có thể được khai thác qua bán xu, thuê bao và quảng cáo. Sự kết hợp giữa công nghệ và cách phân phối trên điện thoại đang tạo ra một thị trường phim ngắn mới trị giá hàng tỷ USD.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: 'Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ dừng ở một ngày hội'

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: 'Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ dừng ở một ngày hội'

TPO - Lần đầu người dân được nghỉ một ngày hưởng nguyên lương dịp Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11). Trao đổi với PV Tiền Phong, PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - khẳng định một ngày trong năm có thể trở thành điểm khởi đầu của một thói quen, hoạt động nên được tổ chức ở những điểm gần người dân.

Ngày lễ nào được tổ chức ở cấp quốc gia?

Ngày lễ nào được tổ chức ở cấp quốc gia?

TPO - Những sự kiện như Ngày thành lập Đảng, 30/4, Chiến thắng Điện Biên Phủ, Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 được tổ chức ở cấp quốc gia vào năm tròn.

Quyền Linh: 'Tôi muốn đột quỵ khi nghe tin bị bắt'

Nguồn cơn khiến Quyền Linh hai lần 'kêu cứu'

TPO - Sau khi phủ nhận liên quan vụ viên hoàn An Cung giả, Quyền Linh đăng bài kêu cứu vì gia đình bị công kích trên mạng. Nhiều người động viên nam MC, trong khi một số khán giả nhắc lại những quảng cáo thực phẩm anh từng thực hiện.

Từ bước chân đến hành trình

Từ bước chân đến hành trình

Đi để thấy Việt Nam thật tươi đẹp và dải đất hình chữ S luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách quốc tế, được bạn bè thế giới yêu mến và ngưỡng mộ. Mỗi chuyến đi làm giàu trong tôi những hiểu biết và tình yêu non sông, biết trân quý vẻ đẹp và tài nguyên hiện hữu.

'Hộ linh tráng sĩ' dự vòng sơ tuyển Oscar

'Hộ linh tráng sĩ' dự vòng sơ tuyển Oscar

TPO - Tác phẩm "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh" của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình đạo diễn lấy cảm hứng từ truyền thuyết về bảy vị tráng sĩ nhận trách nhiệm đưa 99 quan tài của Đinh Tiên Hoàng Đế nhằm đánh lạc hướng kẻ thù. Tác phẩm đại diện điện ảnh Việt dự vòng sơ tuyển Oscar lần thứ 99.