Vụ việc “múa khỏa thân” do hai nam sinh thuộc Trung tâm đào tạo mỹ thuật đa phương tiện (FPT Arena - Đại học FPT) - thực hiện trong lễ kỷ niệm 20 năm thành lập tập đoàn này không còn là “chuyện trong nhà” nữa, nó đã khiến các nhà quản lý văn hóa phải vào cuộc.
Lễ kỷ niệm 20 năm của tập đoàn FPT ngày 13/9 được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (vượt ra khỏi khuôn khổ của nội bộ nhà trường) thì theo nguyên tắc phải báo cáo với Sở VHTT, nhưng họ đã không hề xin phép Sở VHTT và để xảy ra những hoạt động không phù hợp về thuần phong mỹ tục.
Tiết mục múa “khỏa thân” là màn minh họa cho bài nhạc chế “Đoàn FPT một lần ra đi”. Khi tiết mục đồng ca diễn ra, xuất hiện hai nam sinh viên múa minh họa và gần như khỏa thân, chỉ có một miếng vải che phần kín của cơ thể.
Hai nam sinh viên này nhảy múa vô tư với sự chứng kiến và cổ vũ nhiệt tình của khá nhiều nữ sinh đứng xung quanh. Khi hình ảnh này được tung lên mạng đã khiến dư luận bất bình, phẫn nộ của dư luận và cư dân mạng.
Đình chỉ học tập hai sinh viên, cách chức Giám đốc Trung tâm Arena 2
Theo thông tin mới nhất mà chúng tôi nhận được, nội dung đáng chú ý trong Quyết định do Phó Tổng Giám đốc FPT Bùi Quang Ngọc vừa ký ban hành là hai học viên Nguyễn Việt Anh (A) và Nguyễn Việt Anh (B) của lớp H0707A thuộc Trung tâm FPT Arena sẽ bị đình chỉ học tập trong thời gian 12 tháng do có những hành động biểu diễn phản cảm trong hội diễn văn nghệ 20 năm thành lập FPT ngày 13/9.
Cũng theo Quyết định này, ông Mai Thanh Long – Giám đốc Trung tâm Arena 2 bị cách chức do không làm tròn trách nhiệm quản lý, để xảy ra sự cố múa phản cảm, đồng thời cho thôi việc ông Phạm Việt Long – cán bộ Trung tâm Arena do không tuân thủ đầy đủ các quy chế biểu diễn trong hội diễn văn nghệ 20 năm thành lập FPT.
Hàng loạt các tác phẩm âm nhạc Việt Nam bị “chế”
Sau khi sự cố “múa nude” của hai nam sinh viên kể trên được báo chí phanh phui, ngay lập tức cuốn “Giai điệu STC” được các cư dân mạng truyền tay nhau rất nhanh.
Điều đáng nói là một loạt các tác phẩm âm nhạc nổi tiếng, đặc biệt là các ca khúc cách mạng do các thế hệ nhạc sĩ Việt Nam sáng tác đã bị “chế tác” thành những bài tục tĩu.
Với những tiêu đề giật gân và phản cảm không kém, nó đã nhanh chóng được các blogger download về máy. Cuốn sách này đã tồn tại từ khá lâu và các nhân viên ở đây gọi đó là Văn hóa STC (văn hóa sờ ti cô).
Trong chương 1 “Những bài hát truyền thống”, cuốn “Giai điệu STC”, có lẽ đáng chú ý hơn cả là bài “FPT ca” - bài hát lâu đời nhất và cũng là bài hát đầu tiên trong các tuyển tập “Sách đỏ FPT” mà cư dân mạng thường gọi... được chế theo bài “Đoàn Vệ quốc quân” của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu với những câu “Ra đi, ra đi áo quần không có/Ra đi ra đi sạch bách mới thôi”...
Hàng loạt các ca khúc cách mạng nổi tiếng nhất của nền âm nhạc VN đều không được buông tha: “Hát một bài, bao nhiều bọn khác run rẩy sợ hãi/Vang lừng danh tiếng công ty sáng tác” - (Nhạc bài Tiểu đoàn 307, sáng tác Nguyễn Hữu Trí); “Hợp tác xã may/Có mày mà như không có/Làm gì dưới đó/Chúng ông đếch biết gì” - (Nhạc bài: Du kích ca, Đỗ Nhuận); “Mất một chân, nhưng anh đang còn khỏe/Mất chân rồi nhưng anh vẫn còn xuân” - (Nhạc bài: “Lá xanh” – Hoàng Việt); “Bên kia sông Tô có nàng đêm đêm ngóng trông/Đây FPT có chàng soi gương ngoáy mông” - (Nhạc bài: Con kênh xanh xanh, nhạc sĩ Ngô Huỳnh)...
Trong phần “Những bài hát cấm trẻ em” còn rất nhiều những ca khúc nổi tiếng như “Tình đất đỏ miền đông” của nhạc sĩ Trần Long Ẩn, “Tiếng chày trên sóc Bom Bo” của Xuân Hồng và nhiều ca khúc khác cũng đã bị những cán bộ nhân viên FPT “chế” không thương tiếc.
Người trong cuộc nói gì?
Nhạc sĩ An Thuyên - Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã hết sức bất bình trước những hiện tượng mà báo chí và các trang mạng nêu trong thời gian qua. Ông cho rằng xuyên tạc để vui đùa ở bàn nhậu hay để trêu nhau thì cũng cần có giới hạn, huống hồ là mang ra hát rồi truyền tay nhau cho cả nghìn người là điều không chấp nhận được.
“Những cái này mà gọi là văn hóa sao? Phản văn hóa mới đúng. Những tác phẩm âm nhạc cách mạng của các nhạc sĩ tiền bối của Việt Nam như nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, nhạc sĩ Đỗ Nhuận...có thể coi là di sản văn hóa quốc gia rồi, làm sao xuyên tạc như thế được?! Đừng đùa cợt với những tài sản thiêng liêng đó".
Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, đã đọc thông tin trên mạng và báo chí từ mấy hôm nay. Dù đã 85 tuổi nhưng ông vẫn không quên thói quen đọc báo hàng ngày, và thậm chí đọc báo mạng, xem các blog...
Ông bức xúc: “Họ làm bậy bạ quá. Tôi rất buồn vì ở xã hội chúng ta lại có những chuyện nhố nhăng như thế xảy ra. Chuyện họ xuyên tạc bài “Đoàn Vệ quốc quân” có từ bao giờ tôi cũng không biết nữa. Tôi cũng chẳng biết làm thế nào cả, chỉ biết nhờ các anh chị báo chí đấu tranh, lên tiếng giùm thôi.
Đáng ra những chuyện này các cơ quan chức năng phải lên tiếng triệt để mới đúng. Phải làm gương cho các cá nhân, tập thể khác. Chứ tôi biết là thanh niên Việt Nam bây giờ lành mạnh lắm, có phải ai cũng như thế đâu.
Những chuyện này còn tai hại hơn cả ma túy và thuốc lắc nữa ấy chứ, vì những thứ tệ nạn kia thì nó phải giấu giếm chui lủi mà vẫn bị phanh phui, còn những kiểu “văn hóa khiêu khích” như thế này nó công khai bao lâu nay mà chẳng ai vào cuộc. Quá vô lý!”.
Để rộng đường dư luận, chúng tôi đã rất cố gắng để liên lạc được với bà Thu Nga – Trưởng ban Truyền thông FPT nhưng bà Nga đã xin phép dừng cuộc điện thoại vì lý do phải ... vào thang máy và hẹn sẽ gọi lại sau. Nhưng sau đó, chúng tôi liên lạc thì chỉ có chuông mà không có ai bắt máy.
Vấn đề đặt ra ở đây không đơn giản chỉ là chuyện bản quyền, mà còn là tính chất xuyên tạc ca từ đối với một bài hát cách mạng như ca khúc “Đoàn Vệ quốc quân” của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu là một ví dụ.
Chúng tôi xin mượn lời khẩn khoản của nhạc sĩ An Thuyên thay lời kết: “Thế hệ nhạc sĩ đàn anh và thế hệ nhạc sĩ chúng tôi mong là những chuyện xuyên tạc thiếu tính văn hóa thế này sẽ không còn tồn tại nữa”.
| Cho đến chiều tối qua (24/9), chúng tôi cũng đã liên lạc được với một lãnh đạo khác của FPT (xin được giấu tên). Gần đây các cư dân mạng đang truyền tay nhau cuốn Sách đỏ FPT, ông có biết điều đó không? - Các thông tin khác thì báo đã đăng hết rồi, nó chỉ có thế thôi Cuốn sách đó đã lưu hành nội bộ ở FPT từ năm 1995 đúng không, thưa ông? - Cuốn sách đó không phải của FPT, cuốn sách đó là từ một vài cá nhân chứ FPT không có khái niệm lưu hành cuốn sách đó đâu. Những bài hát đấy thì thực ra, dân mình cũng hay chế, hát khắp nơi, tôi nghĩ ở đâu người ta cũng hay chế. Ở FPT thì có một vài cá nhân đi sưu tầm chuyện đó, thế thôi Trong tất cả những ngày kỷ niệm của FPT thì những bài hát như thế này vẫn được các nhân viên hát đúng không? - Tôi thấy là bài Đoàn FPT một lần ra đi thì đúng là có hát nhiều lần. Vấn đề không đúng nhất là chúng tôi chưa xin bản quyền từ nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu mà thôi. |