Vợ bị cáo bị đập chai nước vào đầu tại toà

Vợ bị cáo bị đập chai nước vào đầu tại toà
TPO - Trưa nay (25/3), trong lúc phiên toà xét xử vụ án “giết người” ở Lạng Sơn tạm nghỉ, bà Nguyễn Thị Thoa (vợ bị cáo) đến dự phiên toà với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, bị hành hung.
Rất đông công an đến bảo vệ phiên toà
Rất đông công an đến bảo vệ phiên toà.

Theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, chiều cùng ngày, rất đông cảnh sát cơ động được bố trí bảo vệ phiên toà khá nghiêm ngặt.

Trước đó, lúc 10 giờ 45 phút, khi phiên toà xét xử bị cáo Hoàng Mỹ Sơn (trú tại xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn), tạm nghỉ giải lao, bà Thoa xuống tầng 1, đi vệ sinh. Lúc trở về, bỗng nhiên hai người áp sát, tay cầm chai nước nhằm đầu bà Thoa đập mạnh. Bà Thoa bị thương nhẹ ở đầu.

Vụ án giết người này xuất phát từ việc một nhóm thanh niên ở TP Lạng Sơn đi đòi nợ thuê, đến gia đình bà Thoa để hành hung, đập phá tài sản, dẫn đến ông Sơn dùng hung khí chống trả và đâm chết Phạm Minh Anh (32 tuổi, trú tại TP Lạng Sơn).

Có nhiều phần tử manh động ở TP Lạng Sơn, huyện Cao Lộc đến dự phiên toà này. Công an đã làm việc với bà Thoa để làm rõ việc nạn nhân bị hành hung.

Bên ngoài nơi diễn ra xét xử được phong toả
Bên ngoài nơi diễn ra xét xử được phong toả.
Cửa chính Hội trường xét xử có lực lượng CSCĐ bảo vệ
Cửa chính Hội trường xét xử có lực lượng CSCĐ bảo vệ.
Bị cáo được đưa ra cửa ngách, trong sự bảo vệ nghiêm ngặt
Bị cáo được đưa ra cửa ngách, trong sự bảo vệ nghiêm ngặt.

Cùng chuyên mục

Vụ nam sinh đánh cô giáo gãy mũi: 'Xử lý nghiêm, nhưng cũng cần tạo cơ hội để sửa chữa sai lầm'

Vụ nam sinh đánh cô giáo gãy mũi: 'Xử lý nghiêm, nhưng cũng cần tạo cơ hội để sửa chữa sai lầm'

TPO - Theo luật sư, việc xử lý nghiêm là cần thiết để bảo vệ người bị hại và duy trì kỷ cương nhưng vì người thực hiện hành vi mới 17 tuổi, mục tiêu cuối cùng vẫn phải là xử lý đúng pháp luật đồng thời tạo cơ hội để người chưa thành niên nhận thức hậu quả, chịu trách nhiệm về hành vi và có khả năng sửa chữa sai lầm.

Lời nghẹn ngào của người mẹ phải tố giác con trai ra công an

Lời nghẹn ngào của người mẹ phải tố giác con trai ra công an

TPO - Bà Chu Thị Loan (xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ) nhiều lần rơi nước mắt khi nhắc đến con trai cùng hai cháu nội. Chính bà không chấp nhận được người con mình dứt ruột sinh ra chơi bời lêu lổng, hành hạ hai cháu nhỏ, để rồi chính bà đi trình báo công an về hành vi bạo hành gia đình của con trai mình là Bùi Văn Tuấn (sinh năm 1991). Tuấn là người vừa bị Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành hạ con.