Với chiến thắng này, Thụy Sỹ đã tiến vào vòng 1/16 với ngôi đầu bảng B. Còn chủ nhà Canada, dù không thiếu quyết tâm, phải chấp nhận vị trí thứ hai và rời Vancouver ở trận tiếp theo.
Phút 90+5: Bầu không khí tại BC Place Vancouver vô cùng sôi động, khi người hâm mộ chủ nhà hy vọng bàn thắng sẽ đến.
Sau đó, thêm một quả tạt từ cánh trái nhưng cú đánh đầu của Johnston vẫn chưa thể đánh bại Kobel.
Phút 90+3: Promise David bật cao đánh đầu sau quả treo bóng từ cánh trái, nhưng không đủ mạnh và hiểm để biến thàng bàn thắng.
Phút 90: Canada nỗ lực đẩy cao vào những phút cuối , tuy nhiên các quả tạt của họ chưa đủ chất lượng để trở thành cơ hội.
Phút 86: Canada không tận dụng sự hưng phấn để duy trì áp lực và bây giờ sẽ khó khăn hơn khi thời gian không còn nhiều, đồng thời Thụy Sỹ đang cố gắng lấy lại quyền kiểm soát bóng.
Phút 80: Ở trận đấu còn lại của bảng B, Ermin Mahmic đã nâng tỷ số lên 3-1 cho Bosnia.
Phút 79: Từ quả đá phạt bên cánh phải, bóng được treo trước cầu môn Thụy Sỹ nhưng cầu thủ Canada, Cornelius lại đánh đầu chệch cột dọc.
Phút 76: Nỗ lực của chủ nhà đã được đền đáp, khi Saliba chuyền ngang và Promise David, cầu thủ vừa vào sân thay cho Tajon Buchanan, với sức rướn tuyệt vời đã đưa được bóng vào lưới.
Phút 70: Canada tạo ra sức ép khá tốt và không ngừng nhồi bóng vào khu cấm địa. Tuy nhiên hàng thủ đông đảo của Thụy Sỹ khiến họ có rất ít không gian để chiếm lĩnh.
Phút 67: Canada tăng tốc bên cánh trái và căng ngang, mang tới cơ hội cho Jonathan David. Tuy nhiên cú sút ở góc hẹp của cầu thủ này đã bị chặn đứng.
Phút 63: Trong khoảng 15 phút đầu hiệp hai, Thụy Sỹ cầm bóng ít hơn (44%) và tung ra 2 cú sút, nhưng lại có 2 bàn thắng.
Phút 60: Canada tìm kiếm sự thay đổi khi Eustaquio, Millar và Oluwaseyi vào sân thay cho Choiniere, Ahmed và Larin.
Phút 57: Trong khi Canada đẩy cao, Thụy Sỹ tìm được không gian để phản công và từ đường chuyền dài vượt tuyến bên cánh phải, Embolo băng xuống nhận bóng và mang tới cơ hội cho Manzambi, người thực hiện cú dứt diểm vào góc xa.
Phút 55: Canada đang dồn lên nhưng trước mặt họ là hàng phòng ngự đông đảo với cấu trúc chặt chẽ của Thụy Sỹ. Một thách thức rất lớn cho đội chủ nhà.
Tỷ số hiện tại không ảnh hưởng tới khả năng đi tiếp của các đội tại bảng B. Tuy nhiên Canada sẽ mất ngôi đầu và không được tiếp tục thi đấu ở Vancouver.
Phút 46: Thật bất ngờ. Ngay khi bắt đầu hiệp hai, Thụy Sỹ đã có bàn sau khi Vargas có rất nhiều khoảng trống để căn chỉnh trước khi tung cú sút rất căng vào góc gần.
45 phút đầu tiên tại Vancouver không phải quá hấp dẫn. Một số cơ hội đã được hai đội tạo ra nhưng kỹ năng dứt điểm không tốt khiến cả Canada và Thụy Sỹ đều chưa thể có bàn thắng.
Mặc dù vậy, tỷ số hiện tại đủ để hai đội giữ vững hai vị trí đầu tiên của bảng B.
Phút 45+1: Canada đang tạo nhiều cơ hội hơn trong những phút đã qua, nhưng khả năng dứt điểm của họ khá tệ.
Phút 42: Hasan Al Haydos của Qatar đã ghi bàn sau đường kiến tạo của Edmilson Junior.
Phút 41: Ali Ahmed của Canada nhận đường chuyền trong vòng cấm và tung cú sút về phía cột gần. Thật không may, cú sút lại không đủ mạnh còn thủ môn Kobel lại chơi xuất sắc.
Phút 39: Dzeko di chuyển thông minh để tung ra cú dứt điểm, nhưng lại đi trúng cột dọc.
Phút 38: Embolo mang về quả đá phạt nhưng cú sút sau đó của Xhaka lại đi vọt xà.
Phút 35: Bosnia có bàn nhân đôi cách biệt sau tình huống phản lưới của Al Brake.
Phút 33: Larin của Canada tiếp tục gây thất vọng với cú sút quá đơn giản và không thể đánh bại thủ thành Kobel. Ngay sau đó đến lượt Ruben Vargas của Thụy Sỹ phung phí cơ hội sau tình huống thâm nhập bên cánh trái.
Phút 31: Granit Xhaka đã phải nhận thẻ vàng sau khi bị cho là đá vào chân đối thủ.
Phút 29: Bosnia đã có bản thắng trước Qatar nhờ pha lập công của Alajbegovic.
Phút 22: Ở trận đấu tại Seattle, Bosnia áp đảo Qatar và tung ra 5 cú sút, bao gồm pha dứt điểm vọt xà trong gang tấc của Basic. Tuy nhiên tỷ số vẫn là 0-0.
Phút 17: Embolo chuyền bóng để Manzambi thâm nhập vòng cấm. Cầu thủ của Thụy Sỹ đã ngã xuống sau chút va chạm nhẹ. Trọng tài đã đúng khi từ chối đòi hỏi có phạt đền.
Phút 13: Cờ báo việt vị đã giúp Cyle Larin thoát khỏi nỗi xấu hổ sau tình huống xử lý rất tệ trước cầu môn Thụy Sỹ. Anh băng xuống, đối mặt thủ môn Kobel nhưng vụng về để cơ hội tốt trôi qua.
Phút 10: Thụy Sỹ dần lấy lại thế chủ động và suýt chút nữa ghi bàn mở tỷ số với pha thoát xuống và dứt điểm của Embolo. Thủ môn Canada đã băng ra cản phá kịp thời. Pha đá bồi sau đó của Manzambi cũng không thành công.
Phút 5: Chủ nhà Canada khởi đầu khá tốt, tạo ra một vài cơ hội và tích cực áp sát, khiến Thụy Sỹ gặp khó khăn trong việc triển khai bóng.
Phút 2: Trong khi trận đấu giữa Thụy Sỹ và Canada đang diễn ra ở Vancouver, trận còn lại của bảng B giữa Bosnia-Herzegovina và Qatar diễn ra tại Seattle.
Phút 1: Trận đấu tại bảng B giữa Thụy Sỹ và Canada chính thức bắt đầu sau tiếng còi của trọng tài Ramon Abatti.
Canada là đội giao bóng.
Crepeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan, Choiniere, Saliba, Ahmed; David, Larin
Kobel; Jaquez, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Frueler, Sow, Xhaka; Vargas, Embolo, Manzambi.
Trận đấu này mang đến một sự đối lập thú vị giữa hai nền bóng đá đại diện cho hai châu lục khác nhau. Đội tuyển Thụy Sỹ mang trong mình bản sắc đặc trưng của bóng đá châu Âu: sự lầm lì, tính kỷ luật thép, lối chơi khoa học, thực dụng và khả năng tổ chức chiến thuật chặt chẽ.
Họ hiếm khi tạo ra những trận cầu bùng nổ hoành tráng nhưng luôn biết cách bóp nghẹt không gian chơi bóng của đối thủ bằng một hệ thống phòng ngự từ xa hoàn hảo. Trong khi đó, ở phía bên kia chiến tuyến, đội tuyển Canada lại đại diện cho sức sống mãnh liệt của bóng đá khu vực CONCACAF kết hợp với ưu thế của một đội bóng chủ nhà. Lối chơi của đội tuyển xứ sở lá phong dựa nhiều vào tốc độ, sự cuồng nhiệt, khả năng chuyển đổi trạng thái chớp nhoáng và tinh thần cống hiến không biết mệt mỏi dưới sự cổ vũ của hàng vạn khán giả nhà.
Cánh cửa đi tiếp đang mở ra thênh thang cho cả hai đội bóng. Sau hai lượt trận đầu tiên, cả Thụy Sỹ và Canada đều đã chứng minh được đẳng cấp của mình khi cùng bỏ túi 4 điểm. Tuy nhiên, lúc này lợi thế trên bảng xếp hạng đang tạm thời nghiêng về phía đội đồng chủ nhà Canada. Nhờ vào chiến thắng mang tính hủy diệt 6-0 trước Qatar, Canada đang sở hữu hiệu số bàn thắng bại +6. Trong khi đó, con số này của đội tuyển Thụy Sỹ chỉ là +3. Sự chênh lệch về hiệu số này tạo ra những kịch bản hấp dẫn cho trận đấu cuối cùng.
Canada đang là đội nắm trong tay quyền tự quyết lớn hơn rất nhiều. Nhiệm vụ của họ rõ ràng: chỉ cần giành được một kết quả hòa tại sân BC Place, đội bóng sẽ chính thức đi tiếp với tư cách là đội dẫn đầu bảng B. Ngôi nhất bảng không chỉ mang ý nghĩa về mặt danh dự mà còn giúp họ tránh được những "ông lớn" sừng sỏ ở ngay vòng knock-out đầu tiên.
Ngược lại, đối với Thụy Sỹ, một kết quả hòa cũng là đủ để họ có được tấm vé đi tiếp vào vòng trong cùng với chính Canada. Tuy nhiên, nếu mang tư tưởng cầu hòa, Thụy Sỹ sẽ cam phận xếp ở vị trí thứ hai, đồng nghĩa với việc họ có nguy cơ rất cao phải đối đầu với một ứng cử viên vô địch ở vòng 32 đội. Do đó, nếu muốn lật đổ Canada để chiếm lấy đỉnh bảng và dọn đường cho một hành trình tiến xa hơn tại giải đấu, đội bóng xứ sở đồng hồ không có lựa chọn nào khác ngoài việc dâng cao đội hình, chơi tất tay và buộc phải giành chiến thắng.