100': Các cầu thủ áo đỏ cũng đang gây áp lực ngược lên phần sân Argentina. Họ muốn giảm thiểu áp lực lên phần sân nhà.
95': Thiago Almanda xử lý rất gọn gàng, ngoặt bóng rồi tung ra cú sút trái phá. Bóng đi sát sạt mành lưới bên ngoài.
91': Ngay từ những phút đầu, Argentina đã liên tiếp đe dọa đối thủ với hàng loạt pha hãm thành. Bóng chưa đi chính xác.
90'+8: Bóng bật ra ở tư thế khó nhưng Lisandro Martinez vẫn kịp ngả người bắt volley. Dù vậy, thủ môn Thụy Sĩ còn hay hơn. Anh bị cản tầm nhìn song vẫn kịp đổ người xuất sắc đẩy bóng.
90'+2: Messi ngoặt bóng qua hàng loạt hậu vệ áo đỏ rồi cứa lòng bằng chân phải. Bóng đi sát sạt cột dọc.
89': Nico nỗ lực đưa bóng vào trong và MacAllister nhập thành đánh đầu. Tiếc rằng pha chạm bóng lần này không chuẩn xác.
84': Messi lẻn xuống đón bóng rồi anh định tâng bóng qua đầu thủ môn đối phương. Nhưng bóng không qua được bàn tay của Kobel. Hơn nữa, trọng tài cũng đã bắt việt vị ở pha bóng này.
76': Sau khi đối thủ bị đuổi người, Argentina nỗ lực dồn ép nhưng các pha lên bóng của họ chưa tạo ra đột biến.
72': Embolo ăn vạ khiến trọng tài rút thẻ vàng cho anh. Đây là thẻ vàng thứ 2 của Embolo trong trận và Thụy Sĩ chỉ còn 10 người.
68': Hàng loạt nỗ lực hãm thành của Thụy Sĩ đã mang về cho họ bàn gỡ hòa. Ndoye đột phá xuống cánh trái rồi dứt điểm đẳng cấp ghi bàn. Tỷ số là 1-1.
65': Xhaka và Zakaria vừa có liên tiếp 2 pha dứt điểm nguy hiểm. Tuy nhiên Emiliano Martinez đã xuất sắc cản phá.
60': Sau vài phút bùng nổ, thế trận đang trở nên giằng co hơn. Argentina bắt đầu siết lại tuyến giữa không cho Thụy Sĩ có nhiều khoảng trống.
56': Messi rót bóng rất vừa tầm từ chấm phạt góc. Enzo đón bóng. Tuy nhiên anh lại lắc đầu đi lên trời.
53': Thay vì triệt tiêu thế trận của nhau, 2 bên bất ngờ tăng tốc. Alvarez vừa có pha di chuyển quyết tâm rồi tung cú sút. Bóng bay ra ngoài.
50': Messi xử lý rất vừa nhịp rồi tỉa bóng để Molina lao xuống. Tuy nhiên, hậu vệ phải này lại xử lý vội vàng, tung ra cú sút rất vô duyên.
45'+4: Sau khi Argentina vươn lên dẫn bàn, họ đã xé vụn trận đấu với những pha xử lý rất quái của mình. Thực sự, Thụy Sĩ đang không nhìn ra hướng để cứu vãn trận đấu.
44': Embolo tỏ rõ sự ức chế với pha vào bóng quyết liệt quá mức cần thiết với đối thủ. Pha bóng này phản ánh sự khó khăn và phần nào là ức chế nơi các cầu thủ Thụy Sĩ.
39': Gần như mỗi lần cầu thủ Thụy Sĩ có bóng là họ bị 2 cái bóng áo xanh áp sát. Điều đó khiến những cầu thủ to khỏe bên phía Thụy Sĩ rất khó xử lý.
32’: Thụy Sĩ tổ chức được pha bóng ấn tượng hiếm hoi từ đầu trận. Embolo lao xuống đối mặt với thủ môn Martinez nhưng anh không thể nhanh bằng người gác đền bên phía Argentina.
27': Các cầu thủ Argentina đang phong tỏa rất tốt khu vực trung tuyến. Họ cầm bóng thong thả nhưng cực kỳ khó chịu, sẵn sàng nằm ra sân khi cần để làm giảm nhịp độ.
21': Embolo xử lý táo bạo, tung ra cú sút. Bóng đi chính xác nhưng là chưa đủ để giúp Thụy Sĩ gây ra khó khăn cho thủ môn đối phương.
16': Sau khi có bàn dẫn trước, Argentina đang kiểm soát thế trận. Họ hạn chế tối đa những khoảng trống của Thụy Sĩ.
10': Messi thực hiện liên tiếp hai quả phạt góc bên cánh trái. Ở tình huống đầu tiên, bóng xoáy thẳng về phía khung thành nhưng hàng thủ Thụy Sĩ kịp đánh đầu phá bóng.
Từ quả phạt góc tiếp theo, Messi treo bóng chính xác để Mac Allister bật cao đánh đầu hiểm hóc vào góc phải làm bó tay thủ thành Thuỵ Sỹ, đưa Argentina vượt lên dẫn trước.
7': Thụy Sĩ tiếp tục đẩy cao đội hình, gây sức ép mạnh mẽ lên phần sân Argentina. Embolo di chuyển khôn ngoan, phối hợp cùng Rieder trước khi căng ngang nguy hiểm vào khu vực cấm địa.
Không có cầu thủ nào kịp băng vào dứt điểm, nhưng đại diện châu Âu nhanh chóng giành lại bóng và duy trì sức ép. Xhaka sau đó tung cú sút xa đưa bóng bay vọt xà.
3': Thụy Sĩ nhập cuộc đầy chủ động. Ndoye đưa bóng nguy hiểm vào vòng cấm, khiến hàng thủ Argentina thoáng lúng túng trước khi kịp thời phá bóng giải nguy.
1': Argentina ra sân trong bộ trang phục áo sọc xanh - trắng, quần trắng, trong khi Thụy Sĩ thi đấu với trang phục đỏ quen thuộc.
Thuỵ Sỹ giao bóng, chính thức mở màn cuộc đối đầu với nhà đương kim vô địch ở tứ kết World Cup 2026.
Trước giờ bóng lăn, cầu thủ hai đội, ban huấn luyện và khán giả trên sân đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ tuyển thủ Nam Phi Jayden Adams, người qua đời ở tuổi 25 chỉ vài tuần sau khi cùng đội tuyển tham dự World Cup 2026.
Argentina lập kỷ lục về độ tuổi đội hình.
Với độ tuổi trung bình 30 tuổi 177 ngày, Argentina sử dụng đội hình xuất phát lớn tuổi nhất tại một trận tứ kết World Cup trong vòng 64 năm qua.
Lần gần nhất một đội bóng ra sân ở vòng đấu này với độ tuổi trung bình cao hơn là Brazil trong trận gặp Anh tại World Cup 1962. Khi đó, đội hình xuất phát của “Selecao” có độ tuổi trung bình 30 tuổi 209 ngày.
Ở trận tứ kết diễn ra sớm cùng ngày, tuyển Anh vượt qua Na Uy với tỷ số 2-1 để giành quyền vào bán kết World Cup 2026.
Jude Bellingham trở thành người hùng của “Tam sư” khi ghi cả hai bàn thắng, lần lượt ở phút bù giờ hiệp một và phút thứ ba của hiệp phụ thứ nhất. Cú đúp của tiền vệ này giúp tuyển Anh tiếp tục hành trình chinh phục chức vô địch thế giới.
Argentina bước vào trận đấu với lợi thế áp đảo về thành tích đối đầu. Sau 7 lần chạm trán trong quá khứ, Thụy Sĩ chưa từng đánh bại “Albiceleste”, chỉ giành 2 trận hòa và nhận tới 5 thất bại.
Ở hai lần gặp nhau tại đấu trường World Cup, phần thắng đều thuộc về đội bóng Nam Mỹ. Gần nhất là vòng 1/8 World Cup 2014, khi Argentina vượt qua Thụy Sĩ nhờ bàn thắng trong hiệp phụ.
Không chỉ lép vế trước Argentina, đại diện châu Âu còn thường xuyên gặp khó khi chạm trán các đội tuyển Nam Mỹ tại World Cup. Trong 10 trận trước đó, Thụy Sĩ chỉ thắng 2, hòa 2 và để thua 6 trận.
Thụy Sĩ thực hiện một sự điều chỉnh trong đội hình so với chiến thắng trước Colombia ở vòng 1/8.
Tài năng trẻ được đánh giá cao Johan Manzambi tiếp tục vắng mặt vì chấn thương, trong khi Ruben Vargas vẫn chưa bình phục hoàn toàn để trở lại đội hình xuất phát.
Djibril Sow được trao cơ hội đá chính, còn Ardon Jashari nhường chỗ lên băng ghế dự bị.
HLV Lionel Scaloni quyết định không thay đổi đội hình xuất phát của Argentina ở trận tứ kết, tiếp tục đặt niềm tin vào 11 cầu thủ đã ra sân trong màn ngược dòng nghẹt thở trước Ai Cập ở vòng 1/8.
Dù các học trò từng đứng trước nguy cơ bị loại khi bị Ai Cập dẫn trước hai bàn, chiến lược gia 48 tuổi vẫn giữ nguyên bộ khung, thay vì trao cơ hội cho những nhân tố tạo khác biệt từ ghế dự bị.
Vì vậy, tiền đạo Lautaro Martinez và hậu vệ Gonzalo Montiel tiếp tục phải chờ cơ hội, dù cả hai đều ghi dấu ấn với một pha kiến tạo sau khi được tung vào sân ở trận đấu trước.
Trên hàng công, đội trưởng Lionel Messi vẫn là đầu tàu của nhà đương kim vô địch, hướng đến mục tiêu đưa Argentina tiến thêm một bước trên hành trình bảo vệ ngôi vương World Cup.
Thuỵ Sĩ: Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Xhaka, Freuler; Ndoye, Sow, Rieder; Embolo.
Argentina: Martinez; Molina, Romero, L. Martinez, Tagliafico; Parades, Mac Allister, Fernandez; De Paul, Messi, Alvarez.
Sức mạnh của đội tuyển Argentina vẫn xoay quanh một Lionel Messi bền bỉ và xuất chúng. Ở kỳ World Cup này, cựu binh 39 tuổi đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 8 bàn thắng và vừa đi vào lịch sử khi chạm mốc 31 lần ra sân ở các vòng chung kết thế giới. Dưới bàn tay của HLV Lionel Scaloni, sức mạnh tấn công của La Albiceleste mang tính cảm xúc cao, phụ thuộc nhiều vào khoảnh khắc ngẫu hứng và khả năng tỏa sáng cá nhân trong các tình huống sinh tử.
Trong khi đó, Thụy Sĩ lại là một cỗ máy được tổ chức chặt chẽ. Thụy Sĩ chơi thứ bóng đá khoa học, hạn chế tối đa các sai lầm cá nhân và lấy hàng phòng ngự làm điểm tựa. Việc họ bước vào vòng tứ kết với những chuỗi trận giữ sạch lưới liên tiếp cho thấy tính đồng điệu và tinh thần đồng đội cực cao.
Nếu nhìn vào những con số thống kê, Argentina đang chiếm thế thượng phong tuyệt đối. Xuyên suốt lịch sử đối đầu trên mọi mặt trận, Thụy Sĩ chưa bao giờ biết đến mùi chiến thắng trước đại diện Nam Mỹ, phải nhận tới 15 bàn thua và chỉ 3 lần chọc thủng lưới Argentina.
Hơn nữa, trong khi Argentina ra sân để bảo vệ di sản của những nhà đương kim vô địch thế giới, thì đây lại là trận tứ kết World Cup đầu tiên của đội tuyển Thụy Sĩ sau 72 năm ròng rã chờ đợi (kể từ kỳ World Cup trên sân nhà vào năm 1954). Vị thế giữa 2 đội là chênh lệch thấy rõ. Nhưng Thụy Sĩ cho thấy họ không phải cái tên "dễ bảo", trong khi Argentina cũng tỏ ra mong manh trước Cape Verde hay Ai Cập...
Liệu ngọn lửa Nam Mỹ sẽ tiếp tục bùng cháy, hay "chất thép" của Thụy Sĩ sẽ hóa giải lời nguyền lịch sử? Câu trả lời sẽ có vào rạng sáng mai?