Tái diễn tình trạng vẽ bậy, loạt công trình, hạ tầng TPHCM nhem nhuốc

TPO - Cầu Mống, cầu Ba Son, cầu đi bộ qua kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, nhà chờ xe buýt và nhiều tủ điện tại TPHCM xuất hiện dày đặc nét vẽ graffiti, sơn nguệch ngoạc, ảnh hưởng mỹ quan đô thị.

tp-ve-bay.png
Theo ghi nhận của PV sáng 6/9, trên đường Võ Văn Kiệt, đoạn từ phường Bình Tiên đến phường Sài Gòn, nhiều tủ điện xuất hiện các nét sơn, hình vẽ chằng chịt. Những hình vẽ mới, cũ đan xen khiến nhiều vị trí trở nên nhếch nhác.
tp-anh-6.jpg
Cầu Mống - công trình có tuổi đời 132 năm, nối phường Xóm Chiếu với phường Sài Gòn - cũng xuất hiện các hình vẽ graffiti tại khu vực chân cầu.
tp-anh-8.jpg
Cách Cầu Mống khoảng 1 km, cầu Ba Son cũng nhiều lần trở thành nơi bị vẽ bậy. Sau nhiều lần được tẩy xóa, đến sáng 6/9, PV ghi nhận nhiều nét vẽ cũ lẫn mới xuất hiện chằng chịt trên công trình phía bờ phường Sài Gòn.
tp-cau-999999.jpg
Các hình vẽ tập trung ở trụ cầu, lối lên xuống và một số khu vực khuất. Tình trạng này khiến không gian quanh cầu trở nên nhếch nhác.
tp-anh-11.jpg
Các nét vẽ nhem nhuốc ở khu vực trụ cầu Ba Son trên đường Tôn Đức Thắng.
tp-anh-7.jpg
“Chúng tôi thường đến cầu Ba Son để hóng mát, nhưng tình trạng vẽ bậy cứ diễn ra khiến công trình giữa trung tâm thành phố không còn đẹp như lúc trước”, chị Kim Yến, ngụ phường Sài Gòn, chia sẻ.
tp-anh-2020.jpg
Đầu năm 2024, cầu Ba Son được sơn lại bằng loại sơn chuyên dụng, có khả năng dễ lau sạch khi bị bôi bẩn. Tuy nhiên, tình trạng "xóa hôm trước, hôm sau lại xuất hiện" vẫn tái diễn liên tục.
tp-cau-di-bo.jpg
Không chỉ Cầu Mống và cầu Ba Son, cầu đi bộ kết hợp treo cáp (thuộc dự án cáp ngầm 220kV Tao Đàn - Tân Cảng) bắc qua kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, nối phường Sài Gòn với phường Gia Định, cũng xuất hiện nhiều vị trí bị vẽ bậy.
tp-cau-di-bo-3.jpg
Bà Kim Oanh, ngụ phường Gia Định, cho biết.“Cầu hoàn thành khoảng giữa năm 2024, là nơi tôi thường đến để tập thể dục buổi sáng và hóng gió mát. Nhưng thời gian gần đây, nhiều nét vẽ nguệch ngoạc làm xấu đi không gian sinh hoạt công cộng”.
tp-nha-cho-xe-buyt.jpg
Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại nhà chờ xe buýt kiểu mới trên đường Pasteur, phường Sài Gòn. Công trình vừa đưa vào sử dụng đã bị người lạ xịt sơn, vẽ bậy. Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM đã đề nghị công an xác minh, làm rõ vụ việc. Trong ảnh: Ghi nhận vào sáng 6/9, đơn vị quản lý đã tiến hành bôi xóa các nét vẽ trên nhà chờ. Tuy nhiên, nét sơn vẫn còn khá rõ.

Cùng chuyên mục

Trứng gà giá rẻ len lỏi đến tận nhà

Trứng gà giá rẻ len lỏi đến tận nhà

TPO - Trứng gà được mang đến tận nhà với giá rẻ bất ngờ khiến nhiều người tranh thủ mua về ăn dần. Tuy giá rẻ nhưng hàng cũng không “bao ăn” như khi mua ở cửa hàng, siêu thị.

Diện mạo tuyến đường trên cao xuyên khu Nam TPHCM hơn 6.200 tỷ đồng

Diện mạo tuyến đường trên cao xuyên khu Nam TPHCM hơn 6.200 tỷ đồng

TPO - Tuyến cầu đường Bình Tiên dài 3,66km được thiết kế với cầu cạn 4- 6 làn xe, vượt đại lộ Võ Văn Kiệt, kênh Tàu Hủ và kênh Đôi trước khi nối vào đại lộ Nguyễn Văn Linh. Công trình được kỳ vọng mở thêm trục kết nối trung tâm TPHCM với khu Nam, giảm áp lực cho nhiều tuyến đường thường xuyên quá tải.

Sở Xây dựng TPHCM nói gì về hàng loạt điểm ngập sau mưa lớn, triều cường?

Sở Xây dựng TPHCM nói gì về hàng loạt điểm ngập sau mưa lớn, triều cường?

TPO - Hàng loạt tuyến đường tại TPHCM xuất hiện tình trạng ngập sau các đợt mưa lớn kết hợp triều cường. Sở Xây dựng cho rằng lượng mưa vượt tần suất thiết kế, triều cường ở mức cao, cùng ảnh hưởng từ một số công trình đang thi công là những nguyên nhân khiến tình trạng ngập diễn biến phức tạp.

Mưa chưa dứt ở TPHCM, triều cường tiếp tục dâng cao

Mưa chưa dứt ở TPHCM, triều cường tiếp tục dâng cao

TPO - Mưa vừa, mưa to tại TPHCM được dự báo còn kéo dài đến ngày 11/10, trong khi triều cường tiếp tục lên nhanh và có khả năng đạt đỉnh vào ngày 12-13/10. Nhiều khu vực có nguy cơ ngập, nhất là khi mưa lớn trùng thời điểm nước dâng.

Hàng quán TPHCM đóng cửa vì mưa lớn, đường ngập sâu

Hàng quán TPHCM đóng cửa vì mưa lớn, đường ngập sâu

TPO - Đến 23 giờ 30 ngày 7/10, theo ghi nhận của phóng viên Báo Tiền Phong, nhiều tuyến đường ở TPHCM vẫn ngập sâu. Mưa lớn từ chiều đến khuya khiến nhiều hàng quán phải đóng cửa, người dân chật vật tìm đường về nhà.