Những kỷ vật thiêng liêng của Bác Hồ trong ba lần về thăm nhà máy Dệt Nam Định

TPO - Nhà truyền thống ngành Dệt may Việt Nam (phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) hiện đang lưu giữ nhiều tư liệu và kỷ vật thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những lần Bác về thăm, động viên cán bộ, công nhân nhà máy Dệt Nam Định.

tp-c_bac-ho.jpg
Nhà máy Dệt Nam Định từng là nhà máy lớn nhất Đông Dương, gắn liền với nhiều dấu mốc lịch sử của giai cấp công nhân. Trong các năm 1957, 1959 và 1963, nơi đây vinh dự được Bác Hồ về thăm, động viên cán bộ, công nhân lao động. Hiện, nhiều hình ảnh, tài liệu và hiện vật liên quan đến những lần Bác về thăm vẫn được lưu giữ tại Nhà truyền thống ngành Dệt may Việt Nam (trước đây là Nhà truyền thống của Công ty Dệt Nam Định). Trong đó, căn phòng Bác từng nghỉ ngơi và làm việc vào các năm 1957 và 1963 là nơi để lại nhiều dấu ấn đặc biệt.
tp-c_bac-ho-2.jpg
Căn phòng được bài trí giản dị với chiếc giường gỗ nhỏ, bàn làm việc, bộ bàn ghế tiếp khách và những vật dụng mộc mạc đúng với phong cách sống của Bác.
tp-c_bac-ho-4.jpg
Nhiều kỷ vật gắn với Người đang được bảo quản, lưu giữ tại căn phòng. Trong ảnh là chiếc mũ cối, bộ quần áo kaki và đôi dép cao su Bác từng sử dụng trong lần về thăm nhà máy Dệt Nam Định.
tp-c_bac-ho-1.jpg
Bộ bàn ghế và ấm chén Bác từng dùng để tiếp khách
tp-c_bac-ho-6.jpg
Trên bức tường gần bàn làm việc đang trưng bày nhiều hiện vật gắn liền với những dấu ấn, bút tích của Bác.
tp-c_bac-ho-10.jpg
Báo cáo tình hình sản xuất nhà máy Dệt có bút tích sửa chữa của Bác và bức điện báo chúc Tết Bác Hồ gửi cán bộ, công nhân nhà máy Dệt Nam Định năm 1963.
tp-c_bac-ho-8.jpg
Mẫu cờ của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi nhà máy Dệt Nam Định làm để tặng cho nhà máy Dệt Bình Nhưỡng.
tp-c_bac-ho-7.jpg
Bản dự thảo giao ước thi đua của nhà máy Dệt cũng có bút tích sửa chữa của Bác
tp-c_bac-ho-3.jpg
Hơn 60 năm trôi qua kể từ lần cuối Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm nhà máy Dệt Nam Định, nhưng những kỷ vật, bút tích và căn phòng lưu niệm về Người vẫn được gìn giữ nguyên vẹn. Chị Nguyễn Thị Hòa (Hà Nội) chia sẻ: “Đây là lần đầu tôi đến tham quan Nhà truyền thống ngành Dệt may Việt Nam. Khi tham quan căn phòng nơi Bác từng nghỉ ngơi, tôi có cảm giác như Bác vẫn đang hiện diện. Được tận mắt thấy những kỷ vật giản dị và nghe hướng dẫn viên kể những câu chuyện về Bác, tôi rất xúc động”.
tp-c_bac-ho-5.jpg
Ngay bên cạnh căn phòng Bác từng nghỉ là khu trưng bày nhiều bức ảnh tư liệu ghi lại những khoảnh khắc xúc động trong các lần Bác về thăm nhà máy như hình ảnh công nhân nhà máy Dệt Nam Định đón Bác năm 1957; hình ảnh Bác thăm phân xưởng dệt; hình ảnh Bác tới thăm nhà mẫu giáo dành cho con em công nhân nhà máy năm 1963…
tp-c_bac-ho-5830.jpg
tp-c_bac-ho-1-5974.jpg
Ngoài ra, trong khoảng sân phía trước Nhà truyền thống đang lưu giữ chiếc ghế đá Bác từng ngồi trao đổi công việc với các đồng chí Lê Đức Thọ, Lê Văn Lương cùng lãnh đạo tỉnh Nam Định trong lần cuối Người về thăm nhà máy năm 1963.