Đua chiếm đất nông nghiệp xây nhà

Đua chiếm đất nông nghiệp xây nhà
TP - Thời gian gần đây, hàng loạt xe tải lớn nhỏ đua nhau chở phế thải san lấp mặt bằng để xây nhà trên diện tích đất nông nghiệp tại khu vực Lòng Ngòi ven Quốc lộ 32 và khu vực Cây Hôi, xã Đức Giang (Hoài Đức , Hà Nội), khiến khu vực này ngổn ngang như đại công trường.

> Có hiện tượng “bán chạy” đất nông nghiệp

Ông Đặng Khải Hòa, cán bộ địa chính xã Đức Giang chỉ những ngôi nhà không phép xây trên đất nông nghiệp
Ông Đặng Khải Hòa, cán bộ địa chính xã Đức Giang chỉ những ngôi nhà không phép xây trên đất nông nghiệp.

Vi phạm chẳng thấm vào đâu

Việc nhiều ngôi nhà không giấy phép được xây trên diện tích đất nông nghiệp thuộc khu vực Lòng Ngòi, Cây Hôi xã Đức Giang đã biến khu ruộng, hệ thống kênh mương khu vực thành nơi hoàn toàn không thể tưới tiêu được. Mưa thì ngập, nắng thì úng.

Nơi đây chẳng khác nào một đại công trường đang xây dựng, với những chiếc xe tải lớn nhỏ đang nối đuôi nhau chở phế thải đổ lên đất nông nghiệp.

Làm việc với phóng viên Tiền Phong, ông Hồ Trung Nghĩa, Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Hoài Đức lại tỏ ra không hay biết chuyện này.

Ông Nghĩa nói, địa bàn xã Đức Giang rộng lắm, chúng tôi không thể nắm hết được những vi phạm đất đai.

Nhưng khi phóng viên chỉ ra “điểm nóng” xây nhà trên đất nông nghiệp ở khu vực Lòng Ngòi và Cây Hôi thì ông Nghĩa lại nói: Việc vi phạm đất đai ở địa bàn huyện Hoài Đức nói chung và xã Đức Giang nói riêng so với các huyện khác không thấm vào đâu. Đây là tình trạng chung của các huyện thuộc Hà Tây (cũ) khi sáp nhập vào thành phố Hà Nội.

Ông Trịnh Văn Hòa, Chủ tịch UBND xã Đức Giang (Hoài Đức) cho biết, trước năm 2007 có 15 hộ dân xây nhà trên đất nông nghiệp.

Từ năm 2008, khi bắt đầu khảo sát và cắm biển công bố quy hoạch chi tiết 1/500 thì không có hộ dân nào xây nhà trên khu đất trên nữa.

Tuy nhiên, thực tế, ngày 15-6, theo chân ông Đặng Khải Hòa, cán bộ địa chính xã Đức Giang, chúng tôi đã được dẫn tới khu đất nông nghiệp ở Cây Hôi và Lòng Ngòi.

Trên đó, có hàng loạt ngôi nhà kiên cố đã được xây dựng hoàn thiện và một số căn đang được xây dở dang.

Sẽ là tiền lệ xấu

Ông Vương Duy Hướng, Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức (Hà Nội) cho biết, ông đã nắm được tình hình xây nhà trái phép tại khu vực Lòng Ngòi, Cây Hôi.

Hiện, ông Hướng đã chỉ đạo thành lập tổ công tác tiến hành kiểm tra, rà soát những khu vực xây nhà không phép trên đất nông nghiệp để có biện pháp xử lý. Việc này Huyện ủy, UBND huyện Hoài Đức sẽ kiên quyết xử lý vi phạm.

Cụ thể, chúng tôi đã giao cho ông Hồ Trung Nghĩa, Trưởng phòng Tài nguyên môi trường làm tổ trưởng, phối hợp thực hiện cùng ông Trịnh Văn Hòa, Chủ tịch UBND xã Đức Giang, ông Hướng nói.

Nếu việc chiếm đất nông nghiệp xây nhà không được giải quyết dứt điểm, nó sẽ trở thành tiền lệ xấu cho các địa phương khác, ông Hướng nhấn mạnh.

Ngày 25-6-2008, UBND huyện Hoài Đức đã có văn bản gửi UBND xã Đức Giang nêu rõ: Tháng 8-1994, cấp ủy, chính quyền thôn và Ban quản lý Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp thôn Cao Trung (xã Đức Giang) đã họp và có nghị quyết cho chuyển đổi đất nông nghiệp giao ổn định cho các hộ xã viên (đất quỹ I) sang đất quỹ công ích (quỹ II) tại khu vực Lòng Ngòi ven Quốc lộ 32 và khu vực đường bê tông rồi thu tiền chênh lệch của các hộ dân. Đây là việc làm trái quy định pháp luật, vụ việc đã được các cơ quan có thẩm quyền khởi tố vụ án.

Tuy nhiên, không hiểu vì sao mà đến nay, 15 căn nhà xây trái phép vẫn ngang nhiên tồn tại trên diện tích đất nông nghiệp, đồng thời nhiều căn nhà mới vẫn đang tiếp tục mọc lên trên khu đất này mà không thấy ai bị xử lý.

Cùng chuyên mục

'Ngôi nhà chung' của lực lượng công an giúp trẻ mồ côi tìm lại hơi ấm gia đình

'Ngôi nhà chung' của lực lượng công an giúp trẻ mồ côi tìm lại hơi ấm gia đình

TPO - Trong cái se lạnh của buổi sớm vùng cao, tiếng còi báo thức vang lên lúc 5 giờ 30 phút. Những em nhỏ từng mất cha, mất mẹ; có em bị bỏ rơi, có em thiếu vắng sự chăm sóc của gia đình, nhanh chóng xếp hàng tập thể dục, luyện võ. Ở “Ngôi nhà chung” của Công an tỉnh Sơn La, 30 em đang được chăm sóc, học tập và rèn luyện vươn lên.

Sống trên núi, mùa lũ vẫn 5-6 lần chạy khỏi nhà

Sống trên núi, mùa lũ vẫn 5-6 lần chạy khỏi nhà

TPO - Dù sống ở miền núi, nhiều hộ dân xã Sơn Linh (tỉnh Quảng Ngãi) vẫn phải nhiều lần chạy lũ vào mỗi mùa mưa. Có ngôi nhà chỉ còn cách mép sông Trà Khúc chưa đầy 2m, phía sau là vách đất dựng đứng do sạt lở. Người dân nhiều năm kiến nghị xây kè, bố trí tái định cư nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được.

Dân miền núi Khánh Hòa thiếu nước giữa mùa mưa

Dân miền núi Khánh Hòa thiếu nước giữa mùa mưa

TPO - Ngay cả khi đã bước vào mùa mưa, hàng trăm hộ dân ở xã miền núi Tây Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa vẫn thiếu nước sạch để dùng và phục vụ sinh hoạt cuộc sống hàng ngày. Trong khi đó, hệ thống cấp nước của xã đang bị hư hại nặng do mùa mưa lũ năm trước và thiếu kinh phí để đầu tư, sửa chữa phục vụ người dân.

Phú Thọ: Vì sao bản án có hiệu lực hơn hai năm vẫn chưa thể thi hành?

Phú Thọ: Vì sao bản án có hiệu lực hơn hai năm vẫn chưa thể thi hành?

TPO - Bản án đã có hiệu lực, quyết định cưỡng chế cũng đã được ban hành nhưng căn nhà vẫn chưa được trả lại cho người được thi hành án. Đáng chú ý, những vướng mắc về pháp lý của thửa đất và công trình lại được đặt ra trong quá trình tổ chức cưỡng chế, dù tình trạng khu đất đã được thể hiện trong chính bản án.