Những cảnh chưa đẹp trong ngày Tết thiếu nhi

Những cảnh chưa đẹp trong ngày Tết thiếu nhi
TPO – Bên cạnh vẻ hồn nhiên, trong trẻo của trẻ thơ, những nét “xấu xí” không hợp với không khí Tết dành cho các em ở Hà Nội như bói toán, xả rác bừa bãi... cũng xuất hiện.

>Rộn ràng như Tết thiếu nhi

Dù không phải ngày nghỉ, nhưng đúng dịp Tết thiếu nhi 1-6, nhiều người dân vẫn đưa các bé đến công viên, vườn bách thảo vui chơi. Tại những nơi vui chơi, giải trí tình hình an ninh trật tự được đảm bảo khá tốt.

Giá cả dịch vụ đều ở giá chấp nhận được như giá vé gửi xe ở công viên Thủ Lệ là 5.000 đồng/xe; chụp ảnh 15.000 đồng/bức…

Song đáng nói là những điều người lớn làm cho người nhỏ chưa mẫu mực, phản cảm, nguy hiểm.

Điều đáng bàn là những hoạt động này đến từ những người lớn là phụ huynh và người hành nghề bói toán
Xem bói cho trẻ giữa đường.
Xuất hiện giữa không gian vui chơi của bé, nhưng những cuốn sách này có dành cho các bé!?
Xuất hiện giữa không gian vui chơi của bé, nhưng những cuốn sách này có dành cho các bé!?
Dù có biển cảnh báo
Dù có biển cảnh báo "Thú dữ cấm đến gần", có lan can ngăn cách nhưng các em nhỏ vẫn đến sát chuồng.
Đã có một số vụ thú trong vườn thú gây hại các bé do sự bất cẩn người lớn. Các phụ huynh quên?
Đã có một số vụ thú tấn công các bé do sự bất cẩn người lớn. Các phụ huynh quên?
Biển báo không có tác dụng
Biển báo không có tác dụng.
Nhiều người vẫn giẫm lên cỏ như thường
Nhiều người vẫn giẫm lên cỏ như thường.
Thậm chí mang cả chiếu để chải
Thậm chí mang cả chiếu ra nơi công cộng.
Tình trạng xả rác bừa bãi vẫn hiển nhiên tồn tại. Dù có sự xuất hiện của thùng rác
Tình trạng xả rác bừa bãi vẫn hiển nhiên tồn tại.
Cảnh quan công viên trở nên xấu xí
Cảnh quan công viên trở nên xấu xí vì ý thức thiếu gương mẫu của người lớn
Vệ sinh an toàn thực phẩm những món hàng bày bán trong công viên cũng không thể không quan tâm!
Vệ sinh an toàn thực phẩm những món hàng bày bán trong công viên cũng không thể không quan tâm!.

Cùng chuyên mục

Sống trên núi, mùa lũ vẫn 5-6 lần chạy khỏi nhà

Sống trên núi, mùa lũ vẫn 5-6 lần chạy khỏi nhà

TPO - Dù sống ở miền núi, nhiều hộ dân xã Sơn Linh (tỉnh Quảng Ngãi) vẫn phải nhiều lần chạy lũ vào mỗi mùa mưa. Có ngôi nhà chỉ còn cách mép sông Trà Khúc chưa đầy 2m, phía sau là vách đất dựng đứng do sạt lở. Người dân nhiều năm kiến nghị xây kè, bố trí tái định cư nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được.

Dân miền núi Khánh Hòa thiếu nước giữa mùa mưa

Dân miền núi Khánh Hòa thiếu nước giữa mùa mưa

TPO - Ngay cả khi đã bước vào mùa mưa, hàng trăm hộ dân ở xã miền núi Tây Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa vẫn thiếu nước sạch để dùng và phục vụ sinh hoạt cuộc sống hàng ngày. Trong khi đó, hệ thống cấp nước của xã đang bị hư hại nặng do mùa mưa lũ năm trước và thiếu kinh phí để đầu tư, sửa chữa phục vụ người dân.

Phú Thọ: Vì sao bản án có hiệu lực hơn hai năm vẫn chưa thể thi hành?

Phú Thọ: Vì sao bản án có hiệu lực hơn hai năm vẫn chưa thể thi hành?

TPO - Bản án đã có hiệu lực, quyết định cưỡng chế cũng đã được ban hành nhưng căn nhà vẫn chưa được trả lại cho người được thi hành án. Đáng chú ý, những vướng mắc về pháp lý của thửa đất và công trình lại được đặt ra trong quá trình tổ chức cưỡng chế, dù tình trạng khu đất đã được thể hiện trong chính bản án.