Google News

Luyện bắn pháo ngày Đại lễ

Bắn thử hạt lửa. Ảnh: Lưu Trinh
Bắn thử hạt lửa. Ảnh: Lưu Trinh
TP - Gần hai tháng nay, Lữ đoàn pháo binh Tất Thắng, Ba Vì, Hà Nội luôn rộn ràng với không khí luyện tập bắn pháo cho Đại lễ nghìn năm Thăng Long - Hà Nội. Những chiến sĩ trẻ hồi hộp chờ đón ngày bắn pháo trong ngày này.

Bắn thử hạt lửa. Ảnh: Lưu Trinh
Bắn thử hạt lửa. Ảnh: Lưu Trinh.

Giòn tan tiếng pháo

Chúng tôi đến thăm Trung tâm huấn luyện của Lữ đoàn Tất Thắng. Trời nắng oi phả lên hơi nóng cháy da nhưng không khí buổi tập vẫn rộn ràng, hăng say. Trên bãi tập là 15 khẩu pháo được chia làm 5 cụm (trung đội), mỗi khẩu đội có 3 pháo thủ phụ trách. Khẩu đội trưởng thực hiện nhiệm vụ quan trọng giật cò, pháo thủ số 2 đóng mở pháo nòng, pháo thủ số 3 nạp đạn.

Nhạc quốc ca nổi lên, đại đội trưởng Phạm Ngọc Trường dõng dạc ra hiệu lệnh: Chuẩn bị, lập tức 5 trung đội trưởng phất cờ lên đồng thanh: Chuẩn bị. Các pháo thủ chăm chú nghe hiệu lệnh. Khi tiếng hô "nạp đạn" vang lên, các pháo thủ nhất loạt mở pháo nòng, tiếng đạn tra. "Bắn"... tiếng pháo nổ giòn giã.

Nhạc quốc ca dứt cũng là lúc kết thúc một lượt tập. Tiểu đoàn trưởng, Thiếu tá Trần Đình Mạnh nhận xét ngay: "Loạt 1, đồng chí Phú ở khẩu đội 5 giật cò hơi nhanh, đồng chí Mạnh ở khẩu 11 đưa chân về hơi muộn, đồng chí Bình ở khẩu đội 1 mặt hơi cúi. Chúng ta cần phải tập trung cao hơn nữa".

Thiếu tá Mạnh, sinh năm 1977, là người trực tiếp chỉ huy tập luyện bắn pháo. Vinh dự với nhiệm vụ của quốc gia, gần 2 tháng nay ngày nào anh cũng có mặt tại nơi tập luyện. Theo dõi sát sao, uốn nắn từng động tác của các chiến sĩ, thiếu tá Mạnh không quên động viên tinh thần anh em. "Ai cũng háo hức, luyện tập hăng say, có chiến sĩ tập cả lúc nghỉ giải lao. Để các pháo thủ giật cò đều tăm tắp là điều không dễ. Vì thế, động tác này mất nhiều thời gian nhất", Thiếu tá Mạnh nói. Ngoài ra, không được phép để xảy ra một sự cố nào, dù nhỏ nhất.

Niềm vui của pháo thủ 9X
Niềm vui của pháo thủ 9X.

Niềm vinh dự của chiến sỹ

Các chiến sĩ tham dự bắn pháo lễ có tuổi đời rất trẻ, sinh năm từ 1990 đến 1992 và được tuyển chọn với tiêu chuẩn khắt khe.

Hôm nhận tin được chọn vào đội bắn pháo cho dịp Đại lễ, chiến sĩ Nguyễn Thái Quỳnh, sinh năm 1991, chạy một mạch đi gọi điện thông báo với gia đình. "Mấy hôm đầu chưa quen với cường độ tập, mình bị ốm nhưng sợ bị thay sang người khác nên cố uống thuốc, tập luyện. Giờ thì quen rồi, mình đã lên cót tinh thần để về với trung tâm Thủ đô", Quỳnh vui vẻ chia sẻ.

Được giao vào vị trí khẩu đội trưởng, Nguyễn Văn Ba, sinh năm 1990 rất hồi hộp, chỉ sợ không giật cò đều với các pháo thủ khác nên giờ nghỉ giải lao Ba thường tranh thủ tập. "Vấn đề kỹ thuật cả đội rất nhuần nhuyễn, giờ chỉ cần rèn thêm tâm lý tự tin, bình tĩnh nữa thôi", Ba tâm sự.

Để có một chương trình bắn pháo hoành tráng, những chàng pháo binh phải luyện tập với cường độ cao. Hằng ngày, tập luyện từ 6 giờ sáng đến 11 giờ trưa, chiều từ 14 giờ đến 17 giờ. Tổng thời gian huấn luyện là 63 ngày.

Chương trình bắn pháo trong ngày đại lễ diễn ra trong thời gian cử hành Quốc ca (độ chính xác 54 giây), với 21 loạt bắn pháo, loạt 1 chốt ở chữ "đoàn" - từ mở đầu trong bài Quốc ca, loạt cuối chốt ở chữ "bền" - kết thúc bài Quốc ca. Giãn cách giữa các loạt trung bình là 2,7 giây. Yêu cầu kỹ thuật: các pháo thủ phải phối hợp nhịp nhàng, giật cò bắn nổ cùng một lúc để tạo ra một tiếng nổ vang rền.