>> Tổng thống Nga thử lái tàu điện ngầm
|
| Tổng thống Medvedev nói chuyện với sinh viên. |
Đó là sự cố xảy ra khi ông Medvedev mới 22 tuổi, là một nghiên cứu sinh trẻ được tham gia hỏi thi vấn đáp môn Pháp quyền La Mã. Ông thú thật là hôm đó, ông cố làm ra vẻ trịnh trọng, mặc complet và đeo cà vạt đàng hoàng để tăng thêm vẻ oai vệ. Ông nói: Đối với tôi lúc đó, điều cốt yếu là không hỏi một câu gì đó ngớ ngẩn hoặc cho điểm sai để bị mất mặt”.
Trong số những sinh viên ông được phân công hỏi thi có một cô gái xinh đẹp nhưng lại chẳng hiểu biết gì về môn thi. Ông nhận thấy ngay kiến thức của cô rất hời hợt nên đặt đi đặt lại nhiều câu hỏi gợi ý để tìm cách cứu cô. Kết quả cô đã thoát được môn thi đó.
Ông Medvedev kể tiếp: “Cô ta ra khỏi phòng thi nhưng một phút sau quay trở lại, ngó đầu qua cửa và nói: “Em yêu anh”. “Lúc đó, tôi chỉ muốn độn thổ. Giá như cô ấy nói: “Em yêu thầy” thì tôi còn chấp nhận được”- Ông Medvedev thú thật và thấy ân hận vì đã cho cô ấy đỗ.
Rồi ông nói tiếp giữa những tiếng cười vang vui vẻ của đông đảo sinh viên: “Từ đó, tôi hiểu rằng mình còn phải học hỏi nhiều. Lẽ ra phải cật vấn cho ra trò thì chắc chắn cô ta sẽ không quay lại”.
| "Lúc đó, tôi chỉ muốn độn thổ. Giá như cô ấy nói: “Em yêu thầy” thì tôi còn chấp nhận được." - Tổng thống Nga Medvedev. |
Ông cho biết, đã quan sát thấy nhiều bậc cha mẹ chỉ muốn con vào học đại học nên đẩy con vào trường nào cũng được, bất kể đấy là đại học kỹ thuật hay nhân văn. Sau đó, đứa con bắt đầu cảm thấy chán ngán, đổi trường hoặc thậm chí bỏ học.
Theo ông, thực tiễn đó giờ đây cần phải xoá bỏ. Tổng thống hứa sẽ còn có dịp gặp gỡ giới sinh viên và kể nhiều chuyện lý thú nữa.
Vũ Việt
Theo Vesti.ru