Dòng người đổ về 'tọa độ lửa' Ngã ba Đồng Lộc

TPO - Những ngày tháng Bảy, dòng người từ khắp mọi miền đất nước tìm về Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh). Có người lần đầu đặt chân đến, có người năm nào cũng trở lại, nhưng tất cả đều chung một tấm lòng thành kính, tri ân những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

dang-huong-102.jpg
Những ngày này, tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh) đón hàng vạn lượt người dân, cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và du khách từ khắp mọi miền đất nước về dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trong dịp tháng Bảy tri ân.
tp-shshj.jpg
Ngã ba Đồng Lộc (xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) nằm trên tuyến đường Trường Sơn huyết mạch, là điểm giao thông chiến lược trong kháng chiến chống Mỹ. Từ tháng 4 đến tháng 10/1968, không quân Mỹ đã đánh phá nơi đây 1.863 lần với gần 50.000 quả bom, biến Đồng Lộc thành "tọa độ lửa". Giữa mưa bom bão đạn, hàng vạn cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong vẫn kiên cường giữ vững mạch máu giao thông, làm nên huyền thoại bất tử, tiêu biểu là sự hy sinh anh dũng của 10 nữ thanh niên xung phong.
tp-dang-huong-15.jpg
Từng là "tọa độ chết" giữa mưa bom bão đạn, Ngã ba Đồng Lộc hôm nay khoác lên mình vẻ bình yên, trở thành điểm đến linh thiêng của những người tìm về tri ân các anh hùng liệt sĩ.
tp-dang-huong-467.jpg
tp-dang-huong-50598.jpg
Tại Khu di tích, nhiều người dân, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, người có công và du khách đã thành kính dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ thanh niên xung phong toàn quốc và khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, ai nấy đều bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
tp-dang-huong-2.jpg
tp-dang-huong-7.jpg
Trong dòng người về Ngã ba Đồng Lộc có những cựu thanh niên xung phong từng trực tiếp chiến đấu, phục vụ trên các chiến trường. Trở lại nơi từng ghi dấu một thời tuổi trẻ, họ lặng lẽ thắp nén hương tưởng nhớ đồng đội đã ngã xuống.
tp-93j3k.jpg
tp-uhs.jpg
Những bông cúc trắng được người dân thành kính đặt lên phần mộ 10 nữ thanh niên xung phong. Bên cạnh, bài thơ Cúc ơi được khắc trên bia đá như lời tri ân, tưởng nhớ những người con gái đã mãi nằm lại nơi "tọa độ lửa".
tp-dang-huong-10.jpg
Tại khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong, nhiều người lặng lẽ đặt những bó hoa tươi, thắp nén hương thành kính trước anh linh các chị.
tp-dang-huong-50598.jpg
tp-dang-huong-tri-an-so78.jpg
Bên cạnh những cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong và thân nhân liệt sĩ, Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc còn đón nhiều đoàn viên, thanh niên, học sinh và du khách trẻ đến dâng hương, tìm hiểu lịch sử. Với họ, chuyến trở về "tọa độ lửa" không chỉ là hành trình tri ân mà còn là dịp cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của hòa bình.
dsc03900.jpg
"Ngã ba Đồng Lộc không chỉ là 'địa chỉ đỏ' của Hà Tĩnh mà còn là biểu tượng bất diệt của lòng yêu nước, tinh thần dũng cảm và sự cống hiến của lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam. Mỗi lần đứng trước anh linh đồng đội, tôi lại bồi hồi nhớ về những năm tháng tuổi trẻ và sự hy sinh to lớn của các thế hệ thanh niên xung phong vì độc lập, tự do của Tổ quốc", ông Thân Đức Nam, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam chia sẻ.
tp-dang-huong.jpg
Để phục vụ người dân và du khách về dâng hương, tham quan trong dịp tháng Bảy, Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc đã chỉnh trang cảnh quan, bố trí nhiều không gian với cờ, hoa và các cụm tiểu cảnh, tạo điểm nhấn để du khách tham quan, lưu giữ những khoảnh khắc ý nghĩa.
tp-dang-huong-tri-an-58480.jpg
"Lời thỉnh cầu" được khắc trên tấm bia đá tại khu mộ 10 nữ thanh niên xung phong đã trở thành điểm dừng chân của nhiều người khi về Ngã ba Đồng Lộc.
tp-dang-huong-tri-an-6.jpg
Theo ông Đặng Quốc Vũ, Giám đốc Ban Quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc và Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng, những ngày tháng Bảy, Khu di tích đón trung bình 4.000-5.000 lượt khách mỗi ngày; riêng tháng 7 dự kiến có hơn 100.000 lượt người từ khắp mọi miền đất nước về dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.