TPO - Nóng không kém khán đài “khủng” hơn 16.000 ghế bên bờ sông Hàn, Chiếu, bạt được người dân và du khách tận dụng, chờ xem chung kết pháo hoa quốc tế Đà Nẵng.
Chiều 11/7, bờ sông Hàn phía đường Trần Hưng Đạo (thành phố Đà Nẵng) đã đông kín người dân, du khách đến “xí chỗ” xem pháo hoa. Ảnh: Duy Quốc. Hàng ngàn người trải chiếu, bạt, che ô, đem theo thức ăn nước uống ngồi bên bờ sông dưới trời nắng gắt hàng tiếng đồng hồ.Bạn Hoàng Đức Thắng - du khách đến từ Hà Nội - cho biết đã đặt vé máy bay vào Đà Nẵng từ hơn một tuần trước để không bỏ lỡ đêm chung kết DIFF 2026. "Đây là đêm cuối của lễ hội pháo hoa nên em và người yêu quyết định vào Đà Nẵng vừa du lịch, vừa thưởng thức màn trình diễn chung kết. Bọn em đến khu vực ven sông Hàn từ khoảng 15h nhưng lúc đó người đã đông nghịt. Muốn có vị trí đẹp nên phải tranh thủ đến thật sớm. Không khí rất sôi động, ai cũng háo hức chờ đợi màn tranh tài cuối cùng", Thắng chia sẻ.
Khu vực bờ sông phía đường Trần Hưng Đạo càng về cuối chiều càng đông đúc. Những khán đài trên... chiếu, bạt được người dân, du khách lấp kín.
Theo nhiều người dân, du khách, dù phải chờ đợi mấy tiếng đồng hồ nhưng họ đều rất vui vẻ, háo hức trước đại tiệc ánh sáng trên sông Hàn.Một nhóm du khách mang theo thức ăn, nước uống, quạt ngồi tám chuyện suốt hơn 5 tiếng đồng hồ để xem pháo hoa.Một đoạn bờ sông Hàn ken kín người. Ngồi từ vị trí này, người dân, du khách có thể thưởng thức trọn vẹn bữa tiệc ánh sáng trên bầu trời.
Với chủ đề “Những chân trời kết nối”, đêm chung kết Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng là màn tranh tài của hai đội xuất sắc Trung Quốc và Bồ Đào Nha.