Tại World Cup 2014, bên cạnh những ngôi sao tỏa sáng như Javier Mascherano, James Rodriguez hay Manuel Neuer, vẫn có rất nhiều cầu thủ gây thất vọng. Sau đây là đội hình những ngôi sao đã có kỳ World Cup đáng quên trên đất Brazil.
TPO - Người Brazil chắc chắn sẽ phải tái thiết đội bóng sau những thất bại thảm hại tại kì World Cup tồi tệ nhất trong lịch sử. Nhưng bắt đầu từ đâu và phải làm như thế nào là điều không hề dễ dàng.
TPO - Chính phủ Brazil kì vọng World Cup 2014 giống như liều thuốc an thần cho người dân nước này mải mê ‘ăn bóng đá, ngủ bóng đá’ để quên đi những lo toan thường nhật. Nhưng với những thất bại khủng khiếp của vũ đoàn samba, nó đã trở thành cơn ác mộng thực sự.
TPO - Không cần phải than tiếc cho Argentina. Những giọt nước mắt cay đắng của họ đã lại rơi đẫm màu áo xanh oan nghiệt, trước một đối thủ sẵn sàng đổ máu trên đường tiến chiếm vinh quang.
TP - Có vẻ như “gừng Scolari” thua xa “gừng Van Gaal”, từ cách chuẩn bị tâm lý cho tới cách tiếp cận trận đấu, và đấy là lý do khiến người ta phải công nhận rằng không phải cứ gừng già là cay.
TPO - Phút 121, Messi bước lên chấm đá phạt. Nếu ghi bàn anh sẽ đưa trận chung kết về vạch xuất phát và kéo người Đức đến loạt penalty định mệnh. Nhưng El Pulga, người được mệnh danh là ‘thánh sống’ với người Argentina đã đá thẳng lên trời!
TP - Luiz Felipe Scolari là người đưa Brasil tới chức vô địch World Cup 2002, nhưng tên của ông giờ đây sẽ mãi mãi gắn liền với thất bại và kết quả tồi tệ nhất trong lịch sử bóng đá xứ sở samba.
TPO - Cứ ngỡ rằng những đòn roi người Đức sẽ có thể đánh thức một chút phẩm giá cuối cùng nào đó còn sót lại của Selecao. Nhưng không, cuộc “lăng trì” ấy vẫn là chưa đủ. Brazil còn phải uống nốt một chén nhục nữa để nhận ra rằng họ đang là ai.
TP - Cũng giống như người hâm mộ bóng đá khác trên toàn thế giới, Hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo đang rất háo hức hướng về trận chung kết hứa hẹn đầy kịch tính và hấp dẫn giữa Đức và Argentina.
TP - Giờ thì chiếc Cúp vàng chỉ cách một bước chân đối với cả Argentina và Đức. Đó là cuộc đấu của những khát khao và cả mộng tưởng. Nhưng tất cả hiển hiện trước mắt. Maracana, Argentina, Messi và người Đức.
TP - Theo HLV Hoàng Văn Phúc, đội tuyển Đức đủ khả năng để đánh bại Argentina trong trận chung kết để trở thành đội châu Âu đầu tiên vô địch World cup tổ chức ở châu Mỹ.
TP - Khi Brasil thắng Argentina ở bất cứ giải đấu nào, CĐV xứ Samba đều hát vang ca khúc “Đừng khóc vì tôi” như một sự chế giễu. Còn mới đây thôi, khi Brasil thảm bại, người Argentina mừng ra mặt và nhân đây “trả đũa” tới tấp.
TP - Không chỉ là một cô nàng hotgirl xinh đẹp nổi tiếng trên cộng đồng mạng với những bộ ảnh dễ thương, Kiều Trinh còn là một game thủ đình đám rất mê Liên minh huyền thoại.
TP - HLV Van Gaal khuyên FIFA nên bỏ trận đấu tranh hạng Ba đi vì nó giống như một sự hành hạ với những đội đã thua cuộc ở vòng bán kết. Nhưng tiếc rằng, cái lý của Van Gaal không đủ mạnh, nên Hà Lan của ông phải đá cho ra trò nếu không muốn bị coi là kẻ thất bại.
TP - Chẳng có ai hào hứng với trận tranh giải 3 sau khi đã đốt hết năng lượng vào cuộc đấu một mất một còn ở bán kết. Nhưng FIFA muốn vậy và ở các kì World Cup bỗng dưng có một “trận giao hữu đỉnh cao”, và cũng là trận giúp chủ nhà Brasil “rửa mặt”.
Đức và Argentina đã xuất sắc vượt qua các đối thủ để vào chơi trận chung kết World Cup 2014. Dưới đây là 5 kỳ vọng về trận đấu đáng chờ đợi nhất tại giải đấu trên đất Brazil.
TPO - Sau trận thua ở bán kết trước Argentina, cầu thủ chạy cánh Arjen Robben của Hà Lan tỏ ra không phục chiến thắng của Argentina và cho rằng Argentina không xứng đáng vào chơi trận chung kết World Cup 2014, đồng thời kỳ vọng tuyển Đức sẽ giành chức vô địch.
Trận bán kết Hà Lan-Argentina tất nhiên là một trận đấu không mang tới nhiều cảm xúc như trận Brazil-Đức đã diễn ra trước 1 ngày. Nhưng đó là một bài thuyết trình chiến thuật xuất sắc.
TP - Sau chiến thắng 7-1 trước Brasil, người ta đã nói nhiều hơn về sức mạnh hủy diệt của Đức và tất nhiên đi kèm với đó là kỳ vọng về ngôi sao thứ 4 trên ngực áo Mannschaft. Những cùng đừng quên bài học cứ khi nào Đức được kỳ vọng nhất, họ lại không thể vô địch.
TPO - 120 phút thi đấu, Ron Vlaar đã thi đấu cực xông xáo, trở thành chốt chặn đáng tin cậy nơi hàng thủ Hà Lan và khiến Messi tắt điện. Nhưng trên chấm 11m, anh lại sút hỏng quả luân lưu đầu tiên, mở ra thất bại cho đội nhà.
TPO - Ở một góc nhìn duy tâm nào đó, phải chăng số mệnh đã trừng phạt đoàn quân của Van Gaal qua cái chết trên chấm 11m luân lưu sáng nay? Một sự quả báo!
TP - Chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải nói rằng: Ông không bất ngờ khi Brasil thua nhưng sốc với cách thua của họ. Brasil thua vì tiếp cận trận đấu quá bốc và Đức sẽ lên ngôi vô địch sau chiến thắng lịch sử này.