Google News

Sinh viên vượt “ải” về quê ăn Tết

Sinh viên vượt “ải” về quê ăn Tết
TPO - Chưa kịp hoan hỉ bao nhiêu với kì nghỉ Tết dài tới hai tuần, nhiều sinh viên tỉnh xa đã vội nghĩ tới những “ải” phải vượt qua trên chặng đường về quê vốn đã chẳng dễ trong những ngày thường…
Mỗi dịp tết về bến xe, ga tàu lại không thiếu cảnh đông người xếp hàng mua vé
Mỗi dịp tết về bến xe, ga tàu lại không thiếu cảnh đông người xếp hàng mua vé.

Lao đao gửi đồ, giữ nhà

Khác với sinh viên ở trong nhiều khu nội trú như KTX Mễ Trì (Đại học Quốc gia Hà Nội), KTX Bách Khoa… có phần thảnh thơi hơn về tài sản cá nhân khi về nghỉ tết, phần nhiều sinh viên trọ ngoài mỗi dịp này lại nháo nhác tìm nơi gửi đồ.

Các khu trọ ngoài phần lớn nằm tách riêng hẳn so với nhà chủ nên vấn đề an ninh càng khiến sinh viên quan tâm. Và dù có các phòng trọ gần nhà chủ thì tết về, không ít sinh viên vẫn nhận được lời nhắc nhở “đồ đạc tự bảo quản, mất mát không chịu trách nhiệm”. Phương Thu (ĐH KHXH&NV Hà Nội) than thở: “Năm trước trọ trong một khu ở Phùng Khoang, Thanh Xuân có nhà chủ, tết về hai đứa khóa cửa cẩn thận rồi, vậy mà lúc ra từ nồi cơm điện, quạt, siêu nước không cánh mà bay”.

Ngay từ đầu tháng Một Dương lịch, trên diễn đàn svsupham.com (Diễn đàn sinh viên sư phạm Đà Nẵng) xuất hiện hẳn một toppic “Sinh viên về Tết gởi đồ ở đâu?”; trên dòng chia sẻ nick chát Yahoo nhiều người lại sáng đèn, hiện chữ “Cần nơi gửi đồ”…

Trên nhiều diễn đàn xuất hiện những băn khoăn về nơi gửi đồ dịp tết của sinh viên
Trên nhiều diễn đàn xuất hiện những băn khoăn về nơi gửi đồ dịp tết của sinh viên.

Trọ ở Triều Khúc, mặc dù khu trọ có an ninh khá tốt chưa mất mát gì, nhưng Nguyễn Toan (Ninh Bình, nhân viên công ty cổ phần GSC Việt Nam) vẫn quyết định: “Những vật dụng cần thiết thì cho lên xe máy chở về, còn đâu thì đem gửi nhà một bạn của anh trai có nhà ở Hà Nội”.

Còn với Phan Huê (sinh viên Đại học Công Đoàn) trọ ở khu tập thể gần Ngã Tư Sở, cạnh nhà dân nên có an ninh ổn định, dịp Tết này cũng trở thành địa chỉ tin cậy được nhiều bạn học đến gửi đồ. “Càng gần Tết, càng có nhiều bạn ở nhiều khu trọ khác gọi điện đến xin để nhở đồ, chủ yếu là đồ điện tử như máy vi tính, nồi cơm, quạt điện”- Huê cho hay.

Không phải ai cũng như Nguyễn Toan có người quen ở Hà Nội để gửi đồ, nhiều sinh viên cả nam lẫn nữ quyết định đưa tài sản có giá trị đến tiệm cầm đồ. Có thâm niên ba năm cầm đồ dịp Tết, Phạm Kiên (CĐ Giao thông vận tải) phân trần: “Cho đồ đi ở tiệm vậy cũng là bất đắc dỉ. Tết ra tiền lãi coi như phí gửi đồ vậy”. Cho tài sản đến dịch vụ cầm đồ, hay giữ đồ ngày Tết chỉ là vạn bất đắc dỉ, nhiều người vẫn ngay ngáy lo bị “xào xáo” đồ.

Đồ thì đi gửi, người không ở và phòng thì vẫn còn đấy, nhưng với nhiều bạn vẫn phải lo giữ nhà. Hai anh em Hoàng Huy (ĐH Công Nghiệp Hà Nội)  kể lần đầu xuân năm mới phải tìm nhà, chuyển đồ “Năm ngoài mình trọ một khu ở Cầu Giấy, vừa mới ra đến nới hai anh em đã được bác chủ nhà “mừng tuổi”: hai đứa tuần này đóng tiền nhà tháng trước, rồi chuyển đồ đi nhé. Phòng tôi cho người khác thuê rồi”. Không ít chủ nhà trọ yêu cầu sinh viên thanh toán tiền nhà vài tháng trước và trong tết với lí do “sợ bùng tiền”.

Nhọc nhằn đường về quê

Hết bấn bíu với tài sản cá nhân những ngày nghỉ Tết, đối với nhiều sinh viên ở Hà Nội có quê tận những nơi xa lắc xa lơ như Hà Giang, Yên Bái, Lào Cai…; miền Trung thì có Nghệ An, Thanh Hóa… đường về là cả một ải lớn nhất trên đường về.

Ngọc Hải (ĐH Hà Nội, quê ở Vinh) vẫn hãi năm trước cùng mấy người bạn đồng hương ngồi chờ ở bên ngoài Giáp Bát. “Năm trước 25 Tết mình về, cứ nghĩ tầm 6 giờ sáng ít người ra bến, ai ngờ đã hàng dài ngồi đợi, còn trên xe, xe nào cũng chật cứng. Phụ xe phải đóng cửa ngăn khách lên. Mãi đến trưa mới chen lên được một xe để về”.

Để có được tấm vé cho ngày về Tết không dễ
Để có được tấm vé cho ngày về Tết không dễ.

Để cầm được một tấm vé về quê trên tay, nhiều sinh viên như Nguyễn Tuấn (quê Nghệ An, sinh viên ĐH KHXH&NV Hà Nội) phải xếp hàng chầu trực bến tàu trước đó cả tháng. Tuấn cho hay: “Có bon chen, vất vả một tí mà có vé ở trong ga là may lắm rồi. Lúc hết vé mà phải tìm đến chợ đen hoặc phải đi ô tô, còn đắt và mệt hơn nhiều”.

Dù mỗi dịp Tết, các bến tàu, bến xe có tăng bo thêm số lượng xe lẫn số lượng chuyến, cùng nhiều chương trình ưu tiên cho sinh viên, nhưng cũng biết bao nỗi trần ai trên chuyến xe Tết.

Phạm Ngọc (quê Thanh Hóa, ĐH Văn Hóa) không khỏi ái ngại khi nghĩ tới cảnh gần 60 con người trên chiếc xe khách 45 chỗ của lần về Tết năm ngoái: “Ở trong bến xe đã chật ních người với hàng. Mỗi ghế đôi bị lèn tới ba người mà ra tới đường, phụ xe vẫn chưa dừng bắt khách”.

Ngoài ra trên bước đường về Tết, những hành khách sinh viên còn đối diện với bao "ải"như các chủ hàng chặt chém giá, bảo quản đồ đạc nơi bến xe trước nạn cò mồi, móc túi nơi bến xe, ga tàu... Liệu Tết nào, sinh viên cũng những người tỉnh xa thôi vượt "ải" ngày về Tết!?