Người bóp cổ bác sĩ ở TPHCM nói gì tại cơ quan công an?

TPO - Tại cơ quan công an, ông Đ.Q.B thừa nhận hành vi của mình và nhận thức đây là việc làm sai trong phút giây nóng giận thiếu kiểm soát, đồng thời gửi lời xin lỗi đến bác sĩ, nhân viên y tế bệnh viện...

Sức khỏe bé gái hiện ra sao?

Liên quan đến vụ bác sĩ ở bệnh viện Nhân dân Gia Định bị hành hung, ngày 29/7, Công an quận Bình Thạnh, TPHCM đã mời ông Đ.Q.B (SN 1982, ngụ quận Bình Thạnh) đến làm việc.

Theo xác minh của cơ quan công an, khoảng 21h ngày 27/7, ông B. đưa con gái ruột là Đ.N.T. (11 tuổi, bị hóc xương cá) đến bệnh viện nhân dân Gia Định, để khám và điều trị.

Tại khoa cấp cứu của bệnh viện, bé T. được điều dưỡng đưa đến cho bác sĩ N.H.T.A. (SN 1997, ngụ quận 1) thăm khám bên ngoài, dùng tay sờ cổ.

Qua thăm khám, sức khỏe bé T. bình thường, nuốt nước bọt được, đau nhẹ. Bé gái được chuyển cho một bác sĩ khác để kiểm tra lại tình trạng bệnh và kết quả chẩn đoán: chỉ bị đau cổ nhẹ, sức khỏe bình thường, bác sĩ chỉ định bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng để nội soi và gắp xương (nếu có dị vật).

Camera an ninh ghi lại cảnh ông B. hành hung bác sĩ.

Thời điểm này, ông Đ.Q.B chờ bên ngoài khoảng 10 phút, không thấy bác sĩ điều trị nên đã đến quầy hồ sơ gặp bác sĩ P.H.T (sinh năm 1989, ngụ TP Đà Nẵng) - trưởng ca trực của khoa cấp cứu bệnh viện nhân dân Gia Định, đang ngồi xem phim XQ, CT để điều trị bệnh nhân cấp cứu nặng.

Tại đây, ông B. đã quát tháo, dùng những lời lẽ nặng lời cho rằng cấp cứu chậm và yêu cầu bác sĩ cho gắp xương ngay hoặc phải cho chuyển tuyến.

Bác sĩ T. trả lời: “Hiện tại bé vào có bác sĩ khám rồi, hiện không có khó thở, không suy hô hấp, không khóc la, có thể chờ để bác sĩ tai mũi họng nội soi gắp xương”.

Ngay lập tức, ông B. đã dùng tay bóp mạnh vào vùng cổ của bác sĩ T. đẩy bác sĩ này lùi 3,4 bước chân rồi té ngã, dựa lưng vào tường và được nhân viên y tế cùng bảo vệ bệnh viện can ngăn.

Ông B. làm việc với công an.

Ông B. làm việc với công an.

Sau đó, ông B. tiếp tục quát tháo, đe dọa bác sĩ T. rồi đưa con gái đến Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) để chữa trị.

Ở bệnh viện Nhi đồng 2, bác sĩ khám chuyên khoa đã chẩn đoán tình trạng bé T. bị đau cổ nhẹ, sức khỏe bình thường, không thấy dị vật nên cho về nhà theo dõi. Hiện tại sức khỏe của bé T. hoàn toàn bình thường.

Gửi lời xin lỗi, mong được tha thứ

Tại cơ quan công an, ông Đ.Q.B đã thừa nhận hành vi của mình và nhận thức đây là việc làm sai trong phút giây nóng giận thiếu kiểm soát.

Ông B. cho biết, do lo lắng cho tình trạng của con gái nên đã tranh cãi với bác sĩ và dẫn đến việc dùng tay bóp cổ bác sĩ T. kèm những lời nói đe dọa.

Theo công an, quá trình làm việc, ông B. nhận thức rõ bác sĩ T. đang làm nhiệm vụ cấp cứu, có yêu cầu ông B. đợi từ 30 phút đến 60 phút sẽ có bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng gắp dị vật cho bé gái nhưng ông này không nghe theo mà dùng vũ lực tấn công bác sĩ T.

Làm việc với công an, ông B. cho biết rất ân hận và gửi lời xin lỗi đến bác sĩ cùng nhân viên y tế bệnh viện.

Làm việc với công an, ông B. cho biết rất ân hận và gửi lời xin lỗi đến bác sĩ cùng nhân viên y tế bệnh viện.

Hành vi của ông B. đã cản trở hoạt động cấp cứu điều trị bệnh nhân của bác sĩ T. và ca trực của khoa cấp cứu, ảnh hưởng đến tâm lý, uy tín của bác sĩ T. và ca trực cấp cứu trong đêm 27/7. Tại thời điểm trên, tại phòng cấp cứu đang có 23 bệnh nhân.

Làm việc với công an, ông B. cho biết vô cùng ân hận. “Tôi xin lỗi bác sĩ, nhân viên y tế tại bệnh viện cùng cộng đồng mạng và rất mong được tha thứ để có cơ hội sửa chữa sai lầm, tiếp tục nuôi con gái”- ông B. nói.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TPHCM đang tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ, nếu đủ cơ sở sẽ tiến hành khởi tố vụ án xử lý theo quy định của pháp luật.

Cùng chuyên mục

Quán ăn ở Đà Lạt bốc cháy dữ dội

TPO - Khoảng 8h15 ngày 4/10, một quán ăn trên đường Mạc Đĩnh Chi, phường Xuân Hương - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) bất ngờ bốc cháy dữ dội khi chủ quán đang nấu ăn, khiến nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi.

Mỗi bộ ngành phải xác định bài toán đổi mới sáng tạo cụ thể

Mỗi bộ ngành phải xác định bài toán đổi mới sáng tạo cụ thể

TPO - Phát biểu tại Lễ hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu mỗi bộ, ngành phải xác định các bài toán đổi mới sáng tạo trọng tâm, đưa mục tiêu, nhiệm vụ và chỉ tiêu đổi mới sáng tạo vào kế hoạch phát triển, đồng thời bố trí nguồn lực thực hiện, định kỳ đánh giá kết quả và tác động.

[VIDEO] Tiếng kèn harmonica và góc nhìn an dưỡng hiện đại của U70

TPO - Tiếng kèn harmonica của cụ ông U70 vang lên ấm áp giữa trung tâm dưỡng lão là một mảnh ghép sinh động đại diện cho bức tranh tuổi già thời hiện đại. Trong bối cảnh Việt Nam đang tiến nhanh tới mốc dân số già vào năm 2038 với khoảng 20% dân số trên 60 tuổi, ước mơ "an hưởng" nay không còn bó hẹp trong sự phụ thuộc gia đình, mà là cơ hội được sống vui, sống khỏe và chủ động kết nối với cộng đồng.

Từ những trận mưa lớn ở TPHCM: Bao giờ đường về nhà hết ngập?

Từ những trận mưa lớn ở TPHCM: Bao giờ đường về nhà hết ngập?

TPO - Những ngày mưa lớn gặp triều cường, đường về nhà của nhiều người dân TPHCM kéo dài trong dòng nước ngập và những hàng xe ùn ứ. Từ nỗi lo hỏng xe, trễ việc đến cảnh nước tràn vào nhà, những xáo trộn thường nhật đang đặt ra yêu cầu khơi thông các điểm nghẽn thoát nước, làm rõ trách nhiệm và đẩy nhanh giải pháp để người dân bớt nhọc nhằn mỗi mùa mưa đến.

Cháy công ty sản xuất ở TPHCM

Cháy công ty sản xuất ở TPHCM

TPO - Vụ cháy xảy ra rạng sáng 4/10 tại một công ty sản xuất ghế ở phường Tân Tạo, TPHCM khiến một phần mái, khung sắt nhà xưởng biến dạng, đổ sập; một ô tô 16 chỗ bị ảnh hưởng nặng.

Quảng Ninh giải 'điểm nóng' giao thông cổng trường học

Quảng Ninh giải 'điểm nóng' giao thông cổng trường học

TPO - Tình trạng xe ben, container nườm nượp qua cổng trường đang trở thành mối đe dọa trực tiếp đến an toàn của học sinh. Lực lượng CSGT thành phố Quảng Ninh đang nỗ lực giải bài toán xung đột giao thông giữa xe tải và hàng trăm học sinh lúc tan trường.