Ngành Thuế tưởng nhớ và tri ân các Anh hùng liệt sỹ

Kỷ niệm 79 năm Ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2026), Đoàn công tác Cục Thuế do Cục trưởng Mai Xuân Thành dẫn đầu đã đến tỉnh Quảng Trị dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Thành Cổ Quảng Trị; Bến thả hoa Sông Thạch Hãn; Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Đường 9; Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn và dâng hương tại Khu di tích Quốc gia Ngã ba Đồng Lộc tỉnh Hà Tĩnh. Đồng thời, Cục Thuế cũng đề nghị các đơn vị trong toàn ngành Thuế tổ chức thăm và tặng quà cho các gia đình thương binh, liệt sỹ và gia đình có công với cách mạng.

Quảng Trị - mảnh đất lịch sử Anh hùng

Chiến tranh đã qua đi, đất nước hòa bình, nhưng những đau thương mất mát mà chiến tranh để lại thì không gì bù lấp được và hàng năm cứ đến ngày 27/7, đồng bào cả nước và ngành Thuế Việt Nam lại nhớ về những người Anh hùng đã quên mình vì hạnh phúc của Nhân dân, vì tương lai của đất nước với lòng biết ơn, sự kính trọng lớn lao.

a6.jpg
Cục trưởng Mai Xuân Thành cùng Đoàn công tác dâng hương và tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ thanh niên xung phong tại Đền bia tưởng niệm và Khu mộ 10 nữ Anh hùng liệt sỹ thanh niên xung phong

Trong cuộc đấu tranh vì độc lập và tự do, hàng triệu người Việt Nam đã anh dũng chiến đấu và đã có nhiều người ngã xuống trên chiến trường, trên những cung đường, những con sông, con suối là những mạch máu nối dài và chia lửa giữa hậu phương với tiền tuyến và cả trên những đồng ruộng, nhà máy, thành phố,… Sau cuộc chiến tranh, trên dải đất hình chữ S, đã có hàng triệu thân nhân liệt sỹ hoặc những người lính chiến, thanh niên xung phong khi trở về quê hương đã để lại một phần cơ thể trên chiến trường.

Dâng những nén hương thơm trên mộ phần chung của các Anh hùng liệt sỹ nơi Thành Cổ và thả những vòng hoa tưởng niệm trên dòng Thạch Hãn, Cục trưởng Mai Xuân Thành và Đoàn công tác bùi ngùi xúc động. Được đến dâng hương những ngày này, Đoàn công tác cảm nhận được các Anh hùng liệt sỹ có thêm nhiều hoa tươi, nến sáng bởi từng đoàn người tấp nập viếng thăm dâng hương với lòng thành kính vô hạn, nhưng mỗi thành viên cán bộ, công chức ngành Thuế đều hiểu, sẽ không gì có thể bù đắp được tuổi xuân các anh đã hiến dâng cho đất nước này.

Tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9 - nơi yên nghỉ của 10.500 Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ, Cục trưởng Mai Xuân Thành và tập thể Lãnh đạo Cục Thuế đã thực hiện nghi lễ thỉnh 9 tiếng chuông và dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9.

Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”, Cục trưởng Mai Xuân Thành và Đoàn công tác đã đến dâng hương tại Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc thuộc tỉnh Hà Tĩnh. Trước anh linh các Anh hùng liệt sỹ thuộc lực lượng thanh niên xung phong tại Khu di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc, Nhà bia tưởng niệm các liệt sỹ thanh niên xung phong toàn quốc.

a7-344.jpg
Cục trưởng Mai Xuân Thành cùng Đoàn công tác dâng hương và tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ thanh niên xung phong tại Đền bia tưởng niệm và Khu mộ 10 nữ Anh hùng liệt sỹ thanh niên xung phong

Tri ân các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Thuế là thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, người có công với cách mạng trong toàn ngành Thuế

Nhân dịp Kỷ niệm 79 năm Ngày thương binh liệt sỹ, thay mặt Lãnh đạo Cục Thuế, Cục trưởng Mai Xuân Thành gửi lời thăm hỏi ân cần và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc những hy sinh xương máu của các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức đã từng công tác trong ngành Thuế, người lao động ngành Thuế là thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, người có công với cách mạng trong toàn ngành Thuế đã xả thân vì sự nghiệp giải phóng Dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cục trưởng Mai Xuân Thành khẳng định, “Uống nước nhớ nguồn” là đạo lý tốt đẹp của Dân tộc và chúng ta có được hòa bình độc lập như ngày hôm nay chính là nhờ một phần lớn công lao của các thế hệ đi trước. Vì vậy, toàn thể cán bộ, công chức và người lao động ngành Thuế nguyện tiếp tục cùng Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta đời đời nhớ ơn và tri ân các Anh hùng, liệt sỹ, thương binh, người có công với nước.

Cục trưởng Mai Xuân Thành gửi lời chúc các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, người có công với cách mạng trong toàn ngành Thuế Việt Nam luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, luôn là tấm gương sáng để giáo dục các thế hệ con, cháu học tập và tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.