Lặng người nghe kể 13 liệt sĩ ở tọa độ lửa Truông Bồn

TPO - Đứng trước khu mộ chung ở Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn (Nghệ An), nhiều du khách không giấu được xúc động khi nghe kể về sự hy sinh anh dũng của 13 liệt sĩ thanh niên xung phong. Những câu chuyện bi tráng năm xưa khiến không ít người rơi nước mắt trong hành trình tri ân tháng Bảy.

tp-1.jpg
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn (xã Bạch Hà, tỉnh Nghệ An) đón đông đảo người dân, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, học sinh và du khách trong, ngoài nước đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
tp-3.jpg
tp-4.jpg
Nằm trên tuyến quốc lộ 15A - cung đường huyết mạch trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Truông Bồn từng là "tọa độ lửa" hứng chịu gần 19.000 quả bom. Đây là nơi 1.240 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, trong đó có 13 chiến sĩ thanh niên xung phong Tiểu đội 2, Đại đội 317 ngã xuống vào sáng 31/10/1968, khi chỉ còn ít giờ nữa Mỹ tuyên bố chấm dứt ném bom miền Bắc.
tp-22.jpg
Tại khu mộ chung của 13 liệt sĩ thanh niên xung phong, nhiều đoàn khách lặng người khi nghe thuyết minh viên kể lại câu chuyện về sự hy sinh bi tráng của những chàng trai, cô gái tuổi mười tám, đôi mươi đã lấy thân mình giữ vững mạch máu giao thông cho tiền tuyến.
tp-15.jpg
tp-14.jpg
Nhiều du khách xúc động rơi nước mắt khi nghe kể về 13 liệt sĩ thanh niên xung phong hy sinh tại "tọa độ lửa" Truông Bồn.
tp-18.jpg
Đặc biệt, trong dịp này, Đoàn công tác Sư đoàn 1, Quân đội Nhân dân Lào cũng đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam, góp phần tạo tiền đề cho sự nghiệp giải phóng đất nước Lào.
tp-11.jpg
tp-12.jpg
Trong dòng người hành hương có nhiều cựu chiến binh từng đi qua chiến tranh. Ông Yêm - cựu chiến binh chiến đấu tại chiến trường Đông Nam Bộ và vợ là bà Liên - nguyên dân công hỏa tuyến chiến trường Quảng Trị - xúc động nắm tay nhau trở lại Truông Bồn sau nhiều năm. “Chúng tôi may mắn hơn nhiều đồng đội vì còn được trở về, được đoàn tụ với gia đình và chứng kiến đất nước đổi mới từng ngày. Đến đây, chúng tôi càng thấm thía sự hy sinh to lớn của những người đã nằm lại”, ông Yêm chia sẻ.
tp-6.jpg
Bên hố bom Truông Bồn, du khách lặng người lắng nghe câu chuyện về sự hy sinh anh dũng của 13 TNXP Tiểu đội 2, Đại đội 317, những người đã ngã xuống khi làm nhiệm vụ bảo đảm mạch máu giao thông trong kháng chiến chống Mỹ.
tp-10.jpg
Năm 1968, người lính Giang Thiên Phương (76 tuổi, trú TP Hà Nội) từng hành quân qua Truông Bồn trên đường vào chiến trường. Là lính thông tin, ông từng chứng kiến sự khốc liệt của “tọa độ lửa” này. Trở lại Truông Bồn sau gần sáu thập kỷ, đứng trước khu mộ 13 liệt sĩ thanh niên xung phong, người cựu binh không giấu được xúc động. “Mỗi lần trở lại Truông Bồn, tôi đều nghẹn lòng. Chúng tôi may mắn được trở về, còn biết bao đồng đội mãi mãi nằm lại ở tuổi mười tám, đôi mươi. Sự hy sinh của họ là điều thế hệ hôm nay và mai sau không bao giờ được phép lãng quên”, ông Phương bày tỏ.
tp-2.jpg
Ông Phan Trọng Lộc - Giám đốc Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn - cho biết dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, mỗi ngày khu di tích đón khoảng 5.000 lượt khách đến tham quan, dâng hương tưởng niệm. Riêng trong tháng 7, dự kiến có khoảng 100.000 lượt người hành hương về Truông Bồn. Không chỉ là "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng, Truông Bồn ngày nay còn là điểm du lịch tâm linh thu hút đông đảo du khách.
tp-8.jpg
Năm 1996, Truông Bồn được xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia. Ngày 23/9/2008, tập thể thanh niên xung phong Truông Bồn được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Với sự đầu tư của Nhà nước và tỉnh Nghệ An, khu di tích hiện được tôn tạo trên diện tích hơn 21 ha, gồm nhà tưởng niệm, nhà truyền thống, khu mộ 13 liệt sĩ thanh niên xung phong, tượng đài, quảng trường tưởng niệm và nhiều hạng mục khác, trở thành điểm đến linh thiêng, góp phần gìn giữ và lan tỏa giá trị lịch sử cho các thế hệ hôm nay và mai sau.